tớ có cần những người bạn thế này?

sau 17 năm sống và mang quốc tịch Việt Nam thì em đã rút ra chân lý là người Việt chủ yếu bảo "sắp đến rồi"="vừa mới bắt đầu đi" và "đang đến"="chuẩn bị đi" :-<

nhiều lúc đi chơi với bọn bạn, mình em đến sớm lủi thủi chờ cả lũ, bọn nó đến thì em hay buông 1 câu "tao đến sớm quá mà quên mất chúng mày là người Việt :-<"

đúng vậy, người Việt là như thế ... :| nhiều khi bố tớ đi gặp mặt bạn bè là người nước ngoài nhưng hiện tại đang sống ở Việt Nam để bàn chuyện làm ăn, góp vốn gì gì đó ... bố tớ nói hẹn 8h tối tại 1 quán cafe, vậy mà 8h kém 5 là gần như đầy đủ hết, và 8h đúng là tất cả có mặt ... :| suy nghĩ lại mới thấy, người Việt hẹn nhau 8h, thì chắc 8h15 có mặt người đầu tiên còn là may :))

xét lại với chủ topic thì cũng như VN ;)) đùa thôi chứ nếu bạn kia thật lòng xin lỗi, phải là thật lòng nhé, chứ xin lỗi qua loa thì cũng cho tạch thôi :-j
 
có lẽ bạn cho rằng mình cho đi tất cả nhưng nhận lại dc rất ít phải ko? nhưng mình nghĩ không nên đòi hỏi gì cả tình bạn mới bền lâu dc .........

cậu nghĩ tôi như vậy ? nếu thế tôi đã delêt cái tên ấy ra đầu từ lâu rồi làm gì phải 2pic này?

nhưng bản thân cậu có đảm bảo khi cậu luôn quan tâm ,tôn trọng ,sẻ chia với 1 người trong khi đó người đó xem cậu chỉ là zero cậu vẫn bằng lòng với điều đó? tôi thề rằng không!

bản chất của con người là sự ích kỉ muốn cho đi và nhận lại đó cũng là cán cân của tình ban khi cậu luôn cho mà không nhận thì chẳng thể duy trì 1 mối quan hệ nào cả

còn tôi và bạn tôi ,tôi đã từng mừng vì nó vẫn nhớ ngày sn của tôi ,tôi tôn trọng nó vì người bạn ấy đã đi quá sâu vào suy nghĩ của tôi .tôi có ít bạn nhưng tôi luôn ôn trọng những người bạn của mình

có thể 1h30 với ai đó chẳng là gì cả nhưng với 1 người như tôi nó là quá nhiều ,bền lâu ư? lấy cái gì để bền lâu khi người ta không tôn trọng mình và lời hứa với mình? là gió bay thôi

.
___________Auto Merge________________

.
- 8h bác gọi , trong thời gian bác đợi từ 8h -> 9h30 bác có gọi thêm cho nó cuộc nào không.
- Nó có tiền sử bệnh hay quên , hay có tính hay nói đùa ?
- Lúc bác đến nó nhìn thấy bác , nó có nhớ đến việc đèo bác không .
- Bác với nó có xích mích từ trước không ? ( yêu cầu từ cả 2 phía , nếu bác chịu đựng nó 1 lần rồi sẽ có ác cảm ảnh hưởng tới suy nghĩ , còn nếu nó chịu đựng bác không biết , nên nó chơi khăm bác )
- Lúc nó nhớ ra , nó xin lỗi với thái độ nào ( đồng ý 1 lời xin lỗi không giúp sửa được điều gì với 1h30 phút đứng đợi của bác nhưng nếu đó là 1 lời xin lỗi chân thành thực sự thì bác nên bỏ qua . Bác nên hỏi đứa bạn thân đứng ở 1 góc độ khác , đứng ở góc độ của bác suy nghĩ chủ quan lắm )

-không có 1 cuộc điện thoại cho nó và bất cứ 1 ai nữa vì lúc đó ta tin vào lời hứa của nó

-ai cũng có tính hài hước nhưng 1 lời hứa khác với 1 câu nói đùa ,ngày xưa đi học ta và nó là 2 đứa tranh nhau vị trí ''ít quên'' nhất lớp

-lúc ta gặp nó ,ta không thèm đếm xỉa đến nó ,nó cũng thế đến lúc về nó nói :tao xin lỗi vì không đón mày ,như 1 lời xin lỗi bt
 
Bỏ bỏ hết
Ủng hộ phương án bỏ

Tớ cũng ở Bắc Giang cần đón đưa cứ liên hệ tớ nha :X
 
Giờ làm gì có bạn bè thân thiết.Toàn lợi dụng nhau thôi ::)
 
Giờ làm gì có bạn bè thân thiết.Toàn lợi dụng nhau thôi ::)
Nếu cậu tin là thế, thì sự thật sẽ là như thế :-*

Mình thì nghĩ ngược lại \:D/
 
Ừ mỗi người một cách nghĩ mà ::)
 
Bỏ bỏ hết
Ủng hộ phương án bỏ

Tớ cũng ở Bắc Giang cần đón đưa cứ liên hệ tớ nha :X


đón à? :| không cần ta không cần ai đón nữa đâu nhóc ạ 1h30 hay 2h ,2h30 ;));));))
.
___________Auto Merge________________

.
Giờ làm gì có bạn bè thân thiết.Toàn lợi dụng nhau thôi ::)

có đấy như tớ và bạn tớ là 2 thái cực :|
 
Cái gì mà 1h30 2h 2h30
Mà bn tuổi rùi dám kêu ta là nhóc
Ta lớn rùi mà =((
 
Cái gì mà 1h30 2h 2h30
Mà bn tuổi rùi dám kêu ta là nhóc
Ta lớn rùi mà =((

nhiều khoảng thời gian khác nhau nhưng vẫn là sự chờ đợi

nhỏ hơn ta ít nhất là 1t nên ta kêu là nhóc là đúng thôi :-w
 
E cũng đang bị cho leo cây nè chị =((

Chị tên gì,nhà ở đâu ạ,rảnh rảnh xuống BG chơi e mời cafe ạ

Mà sao biết em nhỏ hơn ít nhất là 1t ạ
 
ta cũng cùng quê với nhóc thôi ^^

cho biết tên ,địa chỉ đi hôm nào ta mời uống trà đá ,trà đá chỗ ta ngon lắm mà không sợ bị nổi mụn như uống cafe

ta đoán thôi nhưng chắc là đúng
 
Sis ở nếnh ạ hay ở đâu đấy ạ

Mà sis bn tuổi rồi ạ

À trên dd còn 1 bạn nữa là c0ngchuapr0 cũng cùng quê với mình đấy chị ạ

Tìm người BG trên này khó ghê cơ
 
hỏi tuổi con gái ^^ _tán cô ấy 1 cách bình thường (pic ''yêu nhầm người ) lại phải để ta gọi là nhóc

ta 22t ,ở gần nếnh thôi ,trà đá bờ hồ mà;));))
 
Sao chả có bạn gái nào ở HN để mình đón đưa =((
 
hỏi tuổi con gái ^^ _tán cô ấy 1 cách bình thường (pic ''yêu nhầm người ) lại phải để ta gọi là nhóc

ta 22t ,ở gần nếnh thôi ,trà đá bờ hồ mà;));))

Lúc nào chạy qua BG chơi nha sis
Em ở Lê Lợi gần ngay chợ Thương
 
À trên dd còn 1 bạn nữa là c0ngchuapr0 cũng cùng quê với mình đấy chị ạ

Tìm người BG trên này khó ghê cơ

22_11 tại HN bọn ta hẹn offline nếu muốn tìm pé tu ;));)) đến chỗ đông vui là tìm được thôi

ở lê lợi à? lâu không đến đó có phải đường đi qua đài phát thanh không nhỉ?

.
___________Auto Merge________________

.
Sao chả có bạn gái nào ở HN để mình đón đưa =((

ơ thế HN không có con gái à? :|
 
Con gái có khác.Có thế mà cũng giận dỗi nhỉ =.=

Tặng bạn vài lời : Đừng bao giờ mất công tức giận rồi ôm hận vì lỗi lầm của người khác.Người ta sai, tại sao mình phải dằn vặt tức tối mà khóc ?

Thế giới của con gái thật phức tạp.Thảo nào người ta vốn hay nói, con trai chơi với con gái dễ , vì con trai có thể nhường nhịn và ngược lại.Còn con gái chơi với nhau thật khó...:))
 
^ Chà, đang định nói
Con gái mà, chẹp chẹp......
 
con gái phức tạp vậy đấy .nên tìm được 1 người hiểu lúc nào mình thật sự vui ,khi nào đang buồn khó lắm nên mới dằn vặt bản thân có nên tiếp tục không? có nên làm bạn không ...rồi tự làm mình rối như mớ bòng bong
 
Back
Top