Em xin tiếp thu góp ý của anh Thành, nhưng anh cũng thấy có thằng bình luận viên bóng đá nào đi lên từ cầu thủ đâu, lại càng có nhiều bác phê bình Văn Học chẳng viết được cuốn tiểu thuyết nào

.
Như anh em mình gọi là thuộc về cái giới "bình luận" + "chém gió", chuyên nghiệp hơn một tí thì đi làm Biên tập viên. Em biết thừa mình nói thì giỏi nhưng làm game chẳng ra sao nên em đâu có đi quản lý game. Nếu em có bỏ công việc hiện giờ đi làm game, thì cũng tự biết thân biết phận mà nhận mấy chức vụ như community manager, chứ làm giám đốc này nọ thì em chịu anh ạ. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng mà :(
Hôm nọ em đọc được một bài báo, người ta bảo là trong kinh doanh phải luôn hướng đến việc vượt trên đối thủ cạnh tranh. Chứ nếu giữ tinh thần AQ "nó mạnh quá, thôi mình đứng sau nó cũng chẳng chết ai" thì cứ lẹt đà lẹt đẹt, bám víu vào mấy cái game cổ lỗ sĩ có mà chết. Hình như cái PTV từ hồi em chơi đến giờ cũng 4 - 5 năm rồi đấy nhỉ, chẳng biết còn được đến 1000 gamer trung thành không mà năm nào cũng thấy tổ chức sinh nhật đình đám.
Dũng cảm bỏ đi những cái tiêu cực, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm nhưng không liều (cứ liều đú ôm mấy quả bom xịt về chỉ làm thất vọng chính mình, thất vọng gamer...). Hy vọng các NPH ngày một thành công