Khá là khó hiểu??????

đúng roài con trai phải lạnh lùng tý con gái nó mới phê ;))
mà bàn chuyện sex trước mặt con gái mà đc sao học sinh thời nay gúm nhỉ :D


Có khi nó để ý chủ thớt rồi mà nó làm vậy để tăng sự chú ý ấy mà :)). Cứ sáp vào mà 8 và cưa đổ là OK thôi \m/


Hạn chế bớt lại, hoặc là kéo đám con trai ra chỗ khác, gần tụi con gái mà bàn tán abc xyz thì thảo mà ko chạy cơ chứ :-j
Thật ra là nguyên đám đang chém thì chỉ cần 1 thằng gợi ý là nguyên đám đổi chủ đề ngay em chỉ ngồi nghe chứ ko bàn..:(
Bơ nó đi bạn àh ;;). Lúc nó cần chỉ bài thì chỉ hết mình, còn bình thường thì bơ nó đi ;;).

bơ nó đi,con trai lạnh lùng mới có giá,nó làm giá giả vờ kệ xừ nó :))
Em cũng muốm bơ lắm nhưng ko được...:((
Cũng đơn giản, cứ hẹn ra gặp mặt trực tiếp ở chỗ nào ít người (không tối...) rồi hỏi cho ra lẽ, nếu nhát hay ngại thì đt trực tiếp cũng đc nhưng đừng nt hay chat. Nếu em nó tôn trọng và xem bạn là bạn thì sẽ trả lời bạn lý do để còn xin lỗi mà khắc phục. Còn em nó làm ngơ, đánh trống lãng thì cứ làm như các ông ở trên : xoắn, đợi 1 thời gian khoảng 1-2 tuần xem có tiến triển gì khác ko, ko thì vứt nó đi chú ạ. :)
Ok chiều nay sẻ làm theo cách này.;)
Sao không ai nghĩ đến 1 phương án khá thông dụng nhỉ :-?

Đến cuối tuần kiểu gì chả có sinh hoạt lớp, xin phép đứng lên phát biểu rồi nói rõ ý tứ ra, rằng thì là em nhắc bài bạn ý rõ là nhiều, thế mà bạn ý cứ bơ em, thầy / cô phải lấy lại công bằng cho em \m/, ít ra cũng phải cho em nắm tay bạn ý một cái \m/
Để rồi thầy chủ nhiệm thông báo cho my mom thì lúc từ lương lướt nét đến chiếc Xbox360 cũng đi luông à?!:-o
 
ôi con gái...

chỉ khi trêu tức mình con gái mới thấy vui...

bị riết rồi, giờ thấy mùi ngửi ra ngay x(

em ý có cảm tình với chủ thớt đó ;)

và nếu muốn chắc chắn là thật, cố gắng bơ nó đi 1 tuần, ko nc, chỉ nc về bài tập. tự nhiên nó thấy thiếu thiếu, trống vắng, bắt đầu lo sợ, rối rít, chủ động bắt chuyện lại... thế là lòi ra ngay.
 
ôi con gái...

chỉ khi trêu tức mình con gái mới thấy vui...

bị riết rồi, giờ thấy mùi ngửi ra ngay x(

em ý có cảm tình với chủ thớt đó ;)

và nếu muốn chắc chắn là thật, cố gắng bơ nó đi 1 tuần, ko nc, chỉ nc về bài tập. tự nhiên nó thấy thiếu thiếu, trống vắng, bắt đầu lo sợ, rối rít, chủ động bắt chuyện lại... thế là lòi ra ngay.

Thank, hy vong anh nói đúng.Hồi trưa lúc ra chơi em em canh bạn đó ngồi 1 mình rồi lại hỏi sao mấy hôm nay lại tránh mặt em bạn đó cố làm lơ 1 hồi rồi trả lời ko có gì em hỏi tiếp cũng nói ko có gì một lúc sau em nhờ 1 đứa em họ là bạn thân của bạn đó lại nói chuyện bạn đó cũng ko nói gì bây giờ 2 đứa càng nhìn nhau càng ngại...vừa đo học về chạy ra pót ngay.=((
 
Hồi sáng đi dự lễ trên trường bạn nhìn càng lúc càng buồng...=((
 
Thôi cứ xoắn đi, chờ 1 thời gian xem sao hấp tấp chỉ làm hỏng việc.
Mà đừng buồn, không riêng gì chú đâu hôm nay cũng có 1 thằng đồng cảnh ngộ đang breaking heart và đang ngồi đây type những dòng này =)), hôm nay em đi chơi lễ với thằng khác, đù cái số.
 
ôi con gái...

chỉ khi trêu tức mình con gái mới thấy vui...

bị riết rồi, giờ thấy mùi ngửi ra ngay x(

em ý có cảm tình với chủ thớt đó ;)

và nếu muốn chắc chắn là thật, cố gắng bơ nó đi 1 tuần, ko nc, chỉ nc về bài tập. tự nhiên nó thấy thiếu thiếu, trống vắng, bắt đầu lo sợ, rối rít, chủ động bắt chuyện lại... thế là lòi ra ngay.

nếu bạn ấy không thích,có ý bơ thiệt thì thôi giã từ dĩ vãng luôn ;)
 
Chắc là em ý có bồ rồi 8-|
 
Thôi cứ xoắn đi, chờ 1 thời gian xem sao hấp tấp chỉ làm hỏng việc.
Mà đừng buồn, không riêng gì chú đâu hôm nay cũng có 1 thằng đồng cảnh ngộ đang breaking heart và đang ngồi đây type những dòng này =)), hôm nay em đi chơi lễ với thằng khác, đù cái số.
Người đồng cảnh ngộ, hôm 20/11 nguyên lớp đi chơi em nghe lời các bô lão khuyên nên xoắn ko đi giờ nghĩ lại tức vl.:-??
nếu bạn ấy không thích,có ý bơ thiệt thì thôi giã từ dĩ vãng luôn ;)
Đừng nói vậy chứ...:-"
Chắc là em ý có bồ rồi 8-|

Hoa chưa có chủ thông tin đã được xác nhận:>
Tin mới:Vừa xuất hiện 2 đối thủ mới đang lăm le tước đoạt.Một anh đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc vé ở lại lớp năm nay còn 1 anh là teen bựa với danh hiệu "hot boy" tự phong suốt ngày lo đú bẩn, bạn đó hiện vẩn đang rất buồn và chưa phát hiện ra 2 anh chàng này nhưng em đang rất lo lắng...[-X
 
Nói cho cô ấy biết sự thật đi :>
Còn bạn là dang boy gì ;))
 
Nói cho cô ấy biết sự thật đi :>
Còn bạn là dang boy gì ;))

Bạn đó biết rồi nên mới giận em đó nói cái gì nửa?#-o
Trân thành và từ tốn ko vụ lợi.:>
Bây giờ bạn đó bắt truyện mình thì làm sao hả các bô lão?:-ss:-?#-o:-/:-B
 
Nghĩa là cậu bơ 1 thời gian rồi em ấy chủ động bắt chuyện lại hả, vậy thì có đèn xanh rồi chạy tới đi còn hỏi mẹ gì nữa, chán vãi =))
 
Nghĩa là cậu bơ 1 thời gian rồi em ấy chủ động bắt chuyện lại hả, vậy thì có đèn xanh rồi chạy tới đi còn hỏi mẹ gì nữa, chán vãi =))

Ko, 2 đứa đang bơ nhau mà bạn đó bắt chuyện mới đáng nói.:(
Khi nào đèn xanh bật em dẩn lên Mega coi phim ngay:">.
 
Hồi nảy đi học về xin cầm cặp giùm bạn đó ko cho...=((
 
Đừng có làm cái kiểu lẽo đẽo bám theo bảo cầm cặp cầm vở cầm vợt hộ , con gái không thích kiểu đó đâu [-(
 
Lạnh tí, đừng háo hức quá em nó coi thường mình.
 
Làm lơ em nó 1 tuần đi. :-*

Tình hình là em vừa biết được nắm ngoái bạn đó đã có bạn trai rồi:( nhưng đã break nhưng nỗi sợ về cái mà "thằng nào cũng muốm hỏi bạn gái mình" làm em cực kỳ khốn đốn đầu óc vô cùng bế tắc vừa giận vừa tội vừa tức các bô lão xin cho lời khuyên...:(
 
Chảnh đấy bạn ơi , nhiều em quái thế đấy ! Cứ thây kệ nó , chảnh thì cho chết !
 
Chảnh đấy bạn ơi , nhiều em quái thế đấy ! Cứ thây kệ nó , chảnh thì cho chết !

Hết tuần này là thi rồi muốm gặp cũng ko được...:))
 
tớ nghĩ rằng lúc đầu em ý coi cậu là bạn nên mới thân mật vui vẻ hỏi bài, nhưng đến khi thấy cảm giác cậu có vẻ thích em ý, thì chắc chắn răng nó sẽ tìm cách bơ cậu =))
vì vốn dĩ nó không thích cậu, càng thân mật với cậu thì cậu lại càng tưởng em nó thích cậu :-" vì thế tớ nghĩ răng em nó cố tình bơ đi vì biết rằng cậu đã thích em nó :-"
 
Back
Top