Mình tóm tắt lý do để Shepherd phản theo cách hiểu cốt truyện của mình nhé:
1. Shepherd và Makarov làm việc chung để đạt cùng 1 mục đích (cái này nói sau)
2. Shepherd cài thằng lính quèn Allen vào team của Makarov để đi thảm sát tại sân bay, cuối màn Allen bị Makarov thủ tiêu theo đúng kế hoạch của hắn và Shepherd đã cùng tính. Mục đích: để Nga nóng mặt và tấn công US
3. TF141 truy ra dấu vết của Makarov ở 2 địa điểm và chia 2 phe đi tìm, khi Ghost và Roach đến căn cứ của hắn thì o thấy hắn (cái này ai cũng biết), mà vô tình phát hiện dữ liệu bằng chứng buộc tội Makarov chính là ngừoi đã gây ra thảm sát ở sân bay
4. Shepherd vẫn để cho TF141 đi lùng Makarov, vì Shepherd biết là Makarov đang ở 1 chỗ an toàn khác rồi, nhưng Shepherd không ngờ là Roach và Ghost đã tìm ra dữ liệu quan trọng có thể làm chứng cứ chống lại Makarov và có thể làm kết thúc cuộc chiến Mỹ Nga --> vậy thì kế hoạch của Shepherd và Makarov sẽ phá sản
5. Shepherd thủ tiêu Roach và Ghost (để phòng 2 thằng này biết dc gì rồi) và lấy lại dữ liệu
Bây giờ câu hỏi đặt ra là Sheperd và Makarov chung team đề hoàn thành mục đích gì và tại sao phải như vậy (ý 1 ở trên), cái này thì mỗi người có thế có cách nghĩ khác nhau, mình thì nghĩ thế này
Shepherd là tướng US cấp cao và rất quyền lực, ở vị trí này thì hắn có vài động cơ để tạo nên 1 cuộc chiến:
1. Hắn sẽ được lợi: hắn sẽ trở thành hero of war, giành đuợc uy tín với tổng thống, và chắc chắn sẽ người chỉ huy trưởng của quân đội Mỹ trong cuộc chiến này (1 kiểu đam mê hiếu chiến chạy đua quyền lực của mấy thằng general cấp cao), 1 cái nữa là khi load màn nó nói là Shepherd đang “after a blank check” (đánh hay không, đánh thế nào, ngân sách chiến tranh bao nhiều là quyền của nó quyết định)
2. Nước Mỹ sẽ được lợi: cái này phức tạp hơn vì nó liên quan chính trị, chiến tranh là cách để giúp cỗ máy tư bản hiếu chiến họat động hết công suất, không cần biết là đánh ai, có chiến tranh thì tư bản sẽ có tiền. Tới đây thì cũng có thể hiểu là việc này có lẽ cũng đuợc bộ máy chính quyền Mỹ ủng hộ ( mình thấy qua việc quân đội Nga thâm nhập Mỹ và chiếm luôn Nhà Trắng quá dễ dàng mà hầu như chỉ có rất ít chống cự từ 1 nhóm lính Mỹ (trong đó có mình

) ) một cách tuyệt mật , vì không thể cho dân thừong biết, có chíên tranh thì Mỹ cũng sẽ mở rộng tầm ảnh huởng và khẳng định sức mạnh quân sự của mình, nhất là đối với 1 thằng hiếu chiến như Mỹ . Có lẽ lợi ích này quá lớn mà Mỹ cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất thủ đô của mình cho quân Nga (?), nhưng cũng có thể việc nhượng bộ này cũng chỉ là một phần trong kế họach lớn của nó thôi. (làm mình nhớ lại cuộc chiến chống khủng bố ngòai đời cũng do thằng Mỹ phát động)
Còn Makarov thì dc gì? Thằng này là 1 thằng bán vũ khí nên chắc chắn nó sẽ có lợi trong thời chiến, nó cũng là ultranationalist chống tư bản Nga nên nếu nó láy dc sự chú ý của Nga sang 1 cuộc chiến khác thì Nga sẽ “lơ là” trong hơn trong cuộc chiến với ultranationalist, cơ hội cho nó và hệ thống của nó thành công sẽ cao hơn (đa phần chúng ta cứ nghĩ Makarov là trùm cuối nên giết nó xong sẽ xong chuyện, thật ra thì ảnh cũng chỉ là một phần trong cả 1 kế hoạch lớn thôi, giết thằng này không những o ngăn dc chiến tranh, mà còn thủ tiêu luôn chứng cứ sống cuối cùng để dập tắt chiến tranh nữa

, kiểu này thì phần 3 chả biết mấy anh IW giải quyết nút thắt này như thế nào

)
Nên việc Shepherd và Makarov cùng phối hợp là 1 chiến lược cả 2 cùng thắng (win – win)
Việc lập ra TF141 thật ra cũng chỉ là 1 bước cờ thí trong bàn cờ của hắn thôi (cũng may còn 2 con chốt thí xém bị thí còn sống để vạch mặt hắn

)
...
và đây là lý do tôi rất ghét chính trị :)