PES 2010 chắc chắn là một bước lùi rất lớn của dòng PES 2010.
1 - Tốc độ, còn đâu là tốc độ tấn công khủng khiếp của PES ngày nào @_@.
2 - Animation của game cực kỳ hài hước và chẳng giống thật tẹo nào, mình thấy các cầu thủ ngoài đời hay FF nhận bóng xong xử lý rất nhanh và khéo. Đằng này PES nhận bóng xong thì thằng đằng sau nó đuổi kịp cướp bóng vì anh ấy phải làm vài động tác để uốn éo mới xoay hướng được hoặc đơn giản cho quả bóng nó yên vị dưới chân. Cái này các PES trước đã vậy rồi mà PES này còn chậm hơn.
3 - Rê bóng, cái này thì hài hước nữa khi mà thời đại siêu nhân chuyển sang trang khác. Thời đại của những con trâu điên

. Khác với ngày xưa bạn có thể đảo qua 11 thằng thì giờ bạn có thể dùng tay đẩy 4,5 thằng hậu vệ đằng sau không cho nó lên cướp bóng :o. Nếu khéo léo giữa việc bấm chạy nhanh và rê bóng thì việc bạn cầm Ib hoặc Rooney húc thẳng cánh 3, 4 thằng hậu vệ đội bạn là chuyện bình thường. Mình đá phản công, Rooney đứng cao nhất, cứ chuyền cho nó rồi thì xong, húc thẳng vào gôn chẳng nể nang thằng nào trừ thủ môn.
4 - Full bug, Bug nhiều vô số kể đến nỗi phá hỏng cả game. Bóng đá gì mà dùng tay tẹt ga, không bao giờ bị thổi phạt @__@. PES giờ trở thành game bạo lực sân cỏ khi mà bạn xoạc tẹt ga : xoạc trước, xoạc sau, xoạc ngang,... rất hiếm bị thẻ đỏ, cùng lắm là vàng. Mình đã từng làm vài quả xoạc người chứ không phải xoạc bóng đến nỗi cầu thủ nó vào viện mà chẳng làm sao cả. Ví dụ 2 thằng đuổi bóng, gần áp sát thì cứ xoạc để chủ yếu là đổ người ra, nó đụng vào mình thì ngã lăn, ta đứng dậy đuổi theo bóng tiếp

.
Bạn nào mà bảo PES giống thật thì chịu vì mình thấy nó bắt đầu giống bóng bầu dục hơn chứ không phải bóng đá. Vì bóng bầu dục được phép chơi bóng bằng tay và tha hồ húc nhau thỏa mái, thằng nào khỏe hơn thì win ^^. Còn bóng đá cấm chơi bóng bằng tay, còn xoạc người không bóng thì ăn thẻ đỏ.
5 - Chuyền bóng - sút bóng, cái này thì ảo vô đối, PES 2009 đã ảo rồi, PES này còn ảo hơn. Mình cứ chuyền đi chuyền lại giữa các cầu thủ và một lúc sau đến được chân tiền đạo có một khoảng trống to đùng và cứ thế mà thịt thủ môn. Vì lực chuyền và lực sút quá mạnh so với thực tế khiến cho hàng phòng ngự của máy không theo kịp @_@. Còn sút thì điêu vãi, cầu thủ bị kèm, kéo áo mà kịp tung cú sút rất manh khiến thủ môn không kịp phản ứng. Điển hình là lũ siêu nhân của Real, cứ lượn lờ vòng ngoài rồi tung cú sút, lực nhẹ thôi để nó sút xạt. Mà đừng tưởng là kém lực, sút rất mạnh chui qua háng thủ môn rồi anh ấy mới phản ứng là xoài người ra bắt.
Giờ là điểm nổi bật của PES:
1- Sự trở lại của chọc khe - đá 4-3-3 chọc khe, dọc biên đâm vào trung lộ phê lòi mắt

. Chọc khe dễ đến mức khi bạn chú ý động tác của cầu thủ mình muốn chọc vào khoảng cách 2 người là chọc được tận gôn. Bật tường khá ảo, dẫn đến đá phản công thì cứ bật tường là tiễn hàng hậu vệ đội bạn đi hít khói. Tạt cánh cũng dễ nếu để ý cầu thủ di chuyển, tạt vừa lực cái là nó lao vào đánh đầu như siêu nhân còn hậu vệ đội bạn đứng như trời trồng.
2 - Sút xa, công nhận là nhìn sút xa phê thật. Ngoài đời lâu lâu mới sút những quả đại bác như vậy còn trong PES thì tha hồ ngắm ^^.
3 - Phòng thủ, quả thật là vì bỏ cái lối đá nhanh truyền thống, Konami đang hướng đến lối đá phòng ngự cho cân bằng tấn công và phòng ngự. Việc bạn có thể nhanh chóng lùi về def đã trở lên khả thi hơn bao giờ hết. Lối chơi số đông rất dễ thủ vì đội bạn toàn chuyền bóng miss do bị kèm quá chặt hoặc quân ta đông như kiến ở sân nhà. Mấy thằng siêu nhân thì cứ diệt thật lực, không cần phải nhẹ tay, tiễn nó lên cáng càng nhanh càng tốt

. Cho nên một mùa giải bạn chỉ bị thủng rất ít. Mình có mùa thủng có 4 quả thôi, nhưng tất nhiên là ghi bàn cũng ít đi ^^.
4 - BAL, đồng đội cực kỳ vãi hàng. Yêu các anh ấy lắm, lần đầu tiên đá tiền vệ thấy thích vì bản trước đồng đội như sh!t, chẳng biết ghi bàn là cái gì. Chẳng nhẽ cứ đá tiền đạo mãi @__@. Các anh này mà đối mặt thì 2 quả ít phải vào 1. Tỷ lệ thắng rất cao, đá đồng đội rất phê.
Nói chung PES 2010 lởm hơn PES cũ, đặc biệt là do các bug và độ điêu của nó càng trở nên imba đến không tin nổi :o và khó thể chấp nhận được. Tuy nhiên phong cách chơi có đổi mới, đỡ nhàm hơn trước, đành hy vọng anh PES 11 ^^.