- Mới nói chuyện với em đúng 2 tiếng

.....
- Tui cũng nói là tui thấy hiện giờ như anh em với nhau vậy đó

..... Em nói là như vậy đúng rồi,
vì chưa chính thức tỏ tình mà 
......... Rồi tui hỏi là e
m thích tui tỏ tình vào lúc nào 
..... Em nói lúc nào cũng được

........ Tui nói : "
vậy bây giờ anh tỏ tình luôn nha"

....... Em : "thôi đi" .....
rồi em cười khúc khít :-* .........
- Lát sau không biết nói chuyện gì quên rồi mà em hỏi
muốn nghe cách nói chuyện khác của em không 
........ Rồi em ra ngoài, em nói giọng hơi mắc cỡ :
"Chồng ơi, biết em nhớ chồng không, mỗi ngày em đều nhớ giọng nói của chồng hết đó" 
.....
- Theo lời em nói bây giờ thì tui được lòng của mọi người trong gia đình em

...... Chỉ có điều là mọi người chê tui lùn quá, đi với em nó sao sao ấy

...... Em cũng thấy ngại điều đó nên suy nghĩ hơi nhiều về vấn đề này

.........
Bonus :
- Hôm bữa dẫn em đi xem phim, lúc em về bị cô và dì "tra khảo"

.......
- Rồi cô nói với em là : lúc trước cậu cũng dẫn cô đi xem phim nhưng chỉ là xem phim mà cậu chẳng dám làm gì như tui bây giờ

......
Lúc về cô cứ trách cậu hoài, sao mà cứ ngồi im xem phim 
......
- Không biết em thế nào chứ nghe lời cô như vậy thì con gái chỉ giả nai là giỏi

........