Không tên hội - chuyên trị các bệnh nan y với giá cắt cổ

mình bi bệnh nặng lắm nè ban chữa trị giúp với :((


__Nói rõ hơn chứ thế này biết đâu mà lần.


^ : ai mà chả biết :-w .


__Cùng bệnh cảm chung thì có điểm chung rồi, từ đó phát triển thành tình cảm được.
 
Cho hỏi: nếu đã ghiền 1 "thứ" tới mức tận xương tủy thì khi muốn bỏ có bỏ đc ko? :'>
 
Cho hỏi: nếu đã ghiền 1 "thứ" tới mức tận xương tủy thì khi muốn bỏ có bỏ đc ko? :'>


__Ghiền là do thói quen và muốn bỏ nó cũng là do thói quen, tuy nhiên + ý chí.
 
Tạm khóa cho tới khi có giấy phép hoạt động.
 
Tình ở xa có gọi là thất ko :-?
 
có, sau này thất lạc >:)
 
con PO cũng có người iu à =))
 
chít, kíu em với pác giá xào...
tình hình là 2 hôm trước e có đi c.tác, quên béng mất SN con nhỏ :( , (21/11) nhỏ me giờ sao đúng 23h59 ngày 21/11 nt 1 cái lãng xẹt vờ như nt nhầm cho em (...abc... hôm nay là sn chị sao không thấy em gái nt chúc mừng ... xyz... :|) .... lúc đó em mới nhớ ra mà muộn mất rồi :| - ko dám nt hay alo lại.... !
Giờ em đang tính mai mua cái quà + alo nhỏ ra quán cafe nhưng chỉ sợ là nhỏ giận không ra.... mà ra không biết nói làm sao đây.... help help !!! :|
 
chít, kíu em với pác giá xào...
tình hình là 2 hôm trước e có đi c.tác, quên béng mất SN con nhỏ :( , (21/11) nhỏ me giờ sao đúng 23h59 ngày 21/11 nt 1 cái lãng xẹt vờ như nt nhầm cho em (...abc... hôm nay là sn chị sao không thấy em gái nt chúc mừng ... xyz... :|) .... lúc đó em mới nhớ ra mà muộn mất rồi :| - ko dám nt hay alo lại.... !
Giờ em đang tính mai mua cái quà + alo nhỏ ra quán cafe nhưng chỉ sợ là nhỏ giận không ra.... mà ra không biết nói làm sao đây.... help help !!! :|


__Mang lại nhà, bảo thế này :"tặng đúng ngày thì ai cũng làm. Tặng trễ một ngày biết đâu lại gây cảm xúc đặc biệt hơn phải hông". Kèm theo cái giọng cười hê hê và cái mặt bất chấp thủ đoạn vào.

__Dạng con gái đã chủ động nhắc khéo như thế là dạng muốn đối phương có sự phản ứng nhiệt tình và mạnh mẽ, cho nên cách hẹn ra quán là cách bị động mà phải chủ động lại tận nhà tấn công.
 
chít, kíu em với pác giá xào...
tình hình là 2 hôm trước e có đi c.tác, quên béng mất SN con nhỏ :( , (21/11) nhỏ me giờ sao đúng 23h59 ngày 21/11 nt 1 cái lãng xẹt vờ như nt nhầm cho em (...abc... hôm nay là sn chị sao không thấy em gái nt chúc mừng ... xyz... :|) .... lúc đó em mới nhớ ra mà muộn mất rồi :| - ko dám nt hay alo lại.... !
Giờ em đang tính mai mua cái quà + alo nhỏ ra quán cafe nhưng chỉ sợ là nhỏ giận không ra.... mà ra không biết nói làm sao đây.... help help !!! :|

Theo kinh nghiệm thì cậu càng không dám nt hay alo lại nhỏ sẽ tưởng cậu quăng cục lơ, sẽ tự ái mà giận luôn đó :D

Theo tớ nên xin lỗi một cách chân thành là tốt nhất, như là "anh bận đi công tác" bla bla bla rồi tặng quà sn, bảo đảm người biết thông cảm sẽ không giận đâu.
 
__Mang lại nhà, bảo thế này :"tặng đúng ngày thì ai cũng làm. Tặng trễ một ngày biết đâu lại gây cảm xúc đặc biệt hơn phải hông". Kèm theo cái giọng cười hê hê và cái mặt bất chấp thủ đoạn vào.

__Dạng con gái đã chủ động nhắc khéo như thế là dạng muốn đối phương có sự phản ứng nhiệt tình và mạnh mẽ, cho nên cách hẹn ra quán là cách bị động mà phải chủ động lại tận nhà tấn công.
Khổ nỗi, nhà nhỏ ba mẹ khó tính nên đến nhà tấn công là chui vào "lỗ" ngay =((

Theo kinh nghiệm thì cậu càng không dám nt hay alo lại nhỏ sẽ tưởng cậu quăng cục lơ, sẽ tự ái mà giận luôn đó :D

Theo tớ nên xin lỗi một cách chân thành là tốt nhất, như là "anh bận đi công tác" bla bla bla rồi tặng quà sn, bảo đảm người biết thông cảm sẽ không giận đâu.

Có bạn nhỏ support cho nữa rồi, chắc là không sao cả .... :-" :-"
Giờ tính qua đường chơi bất ngờ b-), do em về Nha Trang nhỏ cũng chưa biết ;)
 
Anh nờ vê cũng rành quá nhỉ 8->
Làm sao có thể lấy lại niềm tin 8->
 
Làm sao có thể lấy lại niềm tin 8->


__Trong trường hợp của em là do em chưa muốn chứ không phải là nó không đến với em.
 
làm sao để hết sợ vợ vậy đốc tờ Nờ Vê =((
 
:> Bác sĩ chuyên nghiệp mà
 
Làm sao có thể kua gái thần tốc đây bác sĩ Nờ Vê =((
 
chừng nào da mày trắng lên là được à da đen:))
 
Back
Top