Tặng quà sinh nhật gì cho gf >"< !!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

:..saothienco..:

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
25/10/05
Bài viết
1,187
Reaction score
39
Tình hình là thứ 7 này sinh nhật bạn ý rồi, tớ cũng mới quen bạn ý được 2 tuần và 2 đứa đang ở giai đoạn thik nhau thôi chứ chưa phải yêu :(. Tớ thì định mua khăn quàng tặng nhưng mấy đứa bạn đều bảo cái đó ko có gì đặc biệt + giờ con gái ít quàng khăn rồi. Con bạn còn bảo giờ đang có mốt quần tất, mà chẳng nhẽ bây h tớ lại tặng quần tất, tớ thấy nó cứ dở hơi kiểu gì ý :( . Tặng bánh thì không phải là 1 ý kiến hay vì tớ biết ex-bf của bạn ý hồi trước tặng bạn ý bánh rồi. Còn về gấu bông Me To You thì vừa lên mạng check giá, nhìn 1 con gấu cỡ vừa vừa ~ 500k, close tab luôn :| . Tớ định mua khăn và hôm sinh nhật rủ bạn ý đi ăn kem xem phim, các ấy bảo có nên ko :( ??

Các ấy tư vấn giùm tớ với >"< , trước giờ chơi game thành thần chứ ba cái vụ gf này tớ chả có tí kinh nghiệm nào cả, lúng túng quá :((
 
Tớ định mua khăn và hôm sinh nhật rủ bạn ý đi ăn kem xem phim, các ấy bảo có nên ko
Định bắt bé gái lựa chọn giữa đi xem film với chiến sỹ và ở nhà tiếp đón bạn bè hay sao ;))
 
bạn mua món wa nào mà để lại kỷ niệm cho gf bạn đó chứ đừng mốt thời trang gì hết , chắc gì gf bạn đã thik chứ . chã có gì = tấm lòng và tc hết chú ơi , vật chất chỉ là thứ thay thế thôi ;));))
 
Cạo lông nách vo lại một cục rồi đem tặng,bảo đảm vừa ý nghĩa vừa nhớ lâu.
 
Tớ định mua khăn và hôm sinh nhật rủ bạn ý đi ăn kem xem phim, các ấy bảo có nên ko

Tặng một cái phong bì bên trong có cặp vé đôi đi xem phim 2012 (dĩ nhiên phải dò trc xem em í đã xem phim này chưa và rảnh rỗi lúc nào, nếu xem rồi thì lựa phim khác, ưu tiên phim này vì thể nào đứng trước cảnh thảm hoạ thể nào em ý cũng níu áo, giấu mặt vào vai mình mà kêu lên tớ sợ wa' >:) ) kèm thêm lời nhắn "Hôm đó tớ rảnh, tớ sẵn sàng wa trông nhà giùm ấy để ấy đi xem phim với BF". :">

Con gái ai chả thích sự sáng tạo bất ngờ, dự đoán 99% là em nó sẽ phì cười và nói: muốn đi xem với tớ thì nói đại đi cho rồi, ok thôi.

* Chú ý wan trọng: K0 bảo hành, bảo tỏi j về kịch bản trên. ;))
 
^

Bác viết kịch bản phim hoặc truyện ngắn được đấy =))
 
bạn mua món wa nào mà để lại kỷ niệm cho gf bạn đó chứ đừng mốt thời trang gì hết , chắc gì gf bạn đã thik chứ . chã có gì = tấm lòng và tc hết chú ơi , vật chất chỉ là thứ thay thế thôi ;));))
Tớ cũng nghĩ thế, khăn quàng thì lúc nào chả cần dùng, cần gì phải theo mốt nhỉ :D
Cạo lông nách vo lại một cục rồi đem tặng,bảo đảm vừa ý nghĩa vừa nhớ lâu.
ew =((
Tặng một cái phong bì bên trong có cặp vé đôi đi xem phim 2012 (dĩ nhiên phải dò trc xem em í đã xem phim này chưa và rảnh rỗi lúc nào, nếu xem rồi thì lựa phim khác, ưu tiên phim này vì thể nào đứng trước cảnh thảm hoạ thể nào em ý cũng níu áo, giấu mặt vào vai mình mà kêu lên tớ sợ wa' >:) ) kèm thêm lời nhắn "Hôm đó tớ rảnh, tớ sẵn sàng wa trông nhà giùm ấy để ấy đi xem phim với BF". :">

Con gái ai chả thích sự sáng tạo bất ngờ, dự đoán 99% là em nó sẽ phì cười và nói: muốn đi xem với tớ thì nói đại đi cho rồi, ok thôi.

* Chú ý wan trọng: K0 bảo hành, bảo tỏi j về kịch bản trên. ;))

kịch bản này hay đấy anh, em cũng định 2012b-) nhưng mà nhỡ bạn ý lại bảo thôi nhà tớ có người rồi, cảm ơn cậu. Thế là xong :(, vé đôi đắt lắm =((
 
Xem ở Mega mới đắt chứ thấy vé đôi ở các rạp khác chỉ rơi vào 60 ~ 80k 1 cặp chứ mấy :-?

Nhưng cái kịch bản kia 90% là thất bại, kô tin cứ thử là biết :-j, trừ khi lời nhắn ghi kiểu khác thì :-"
 
tặng 1 chiếc nhẫn bạc PNJ đi :-? vừa rẽ vừa xài được :-? rốt cuộc h gf tớ có 5 6 cái rồi =))
 
Tặng một cái phong bì bên trong có cặp vé đôi đi xem phim 2012 (dĩ nhiên phải dò trc xem em í đã xem phim này chưa và rảnh rỗi lúc nào, nếu xem rồi thì lựa phim khác, ưu tiên phim này vì thể nào đứng trước cảnh thảm hoạ thể nào em ý cũng níu áo, giấu mặt vào vai mình mà kêu lên tớ sợ wa' >:) ) kèm thêm lời nhắn "Hôm đó tớ rảnh, tớ sẵn sàng wa trông nhà giùm ấy để ấy đi xem phim với BF". :">

Con gái ai chả thích sự sáng tạo bất ngờ, dự đoán 99% là em nó sẽ phì cười và nói: muốn đi xem với tớ thì nói đại đi cho rồi, ok thôi.

* Chú ý wan trọng: K0 bảo hành, bảo tỏi j về kịch bản trên. ;))

Nhắn kiểu này có khi bé tưởng đá đểu bé có bồ, bé đá chỏng gọng ;))
 
Kịch bản càng hấp dẫn thì độ nguy hiểm càng cao :( . Hay cứ đơn giản là mua khăn, hỏi xem hôm đấy ấy rảnh ko đi xem phim với tớ nhé :D ? Xong rồi tặng quà , đi xem phim , đi ăn kem, xong vòng vèo mấy cái đường lạnh lạnh buổi tối, càng lạnh càng tốt >:) tớ thì tớ thấy như thế là thích lắm rồi :-* . Vấn đề vé đôi cũng là 1 vấn đề khá nguy hiểm vì bạn này dù nói thích tớ nhưng theo tớ cũng mới chỉ là ở tình trạng nghiêng thôi chứ chưa đổ hẳn, vé đôi có khi chưa phải là thích hợp lúc này :(
 
vớ vẫn các chú cứ quan trọng hóa vấn đề , món quà ý nghĩa nhất là món quà đơn giản nhất làm sao nhỏ nhận mà hok cảm thấy ngại ngùng :| chủ yếu là tấm lòng thôi đừng bày vẽ sau này quen lâu hok được như lúc ban đầu thì sẽ thấy em nó trách thế nào , hok thì đi quán cafe nào đó lãng mạn xí bịt mắt em nó lại xếp nến lên thắp để ở giữa là cái nhẩn, thế thôi :-? GF tờ ngày xưa cũng rất thích cái này ít tốn kém , lãng mạn hok hầm bà lằng , cũng chính em ấy bảo món quà tuy đơn giãn nhưng chứa đựng tình cảm thì sẽ quí hơn là món quà cứ mong muốn người ta nhận :)
 
đặt cái ghế ngồi xem các thánh nhân dẫn tín đồ vào chỗ chết ;))
 
bạn lại shop lưu niệm mua 1 lọ thủy tinh ,4 5 xấp giấy xếp sao giấy ( nếu biết xếp ) rồi bỏ ít time ngồi xếp cho hết đống đó bỏ đầy hủ rồi tặng nhỏ =)) tớ làm thử rùi ,và nhỏ quí nó lắm đấy =))
 
Tán thành quả sao , còn ko bạn mua 1 bó hoa thật to kèm theo 1 tấm thiệp handmade là đc , thật đấy :)
 
Quen nhau 2 tuần đã gọi là GF. WTH? =))

Làm cái gì handmade là tốt nhất đấy. Ngon, bổ, rẻ. :>
 
Hồi xưa sn bạn gái cũ tớ , tớ tự tay làm 1 cái bánh kem , tuy xấu và k ngon nhưng e í cầm mà xúc động khóc luôn đấy ! :D
 
Tặng cái gì đó càng "thực tế" càng tốt, như tớ hồi trước tặng gf cái sáp ngăn mùi :)
 
tặng cái j thiết thực một chút, có thể dùng được, ko tặng khăn thì tặng.. mũ len..trời này bắt đầu lạnh rồi mà.. hay vòng tay hay lắc chân hay mấy thứ linh tinh j đấy mà dùng được.. dù sao mới nửa tháng nên ko nên quan trọng hoá lên làm j! :D
 
đúng, tớ cũng nghĩ đến chuyện làm handmade rồi nhưng dù sao cũng mới nửa tháng, tình cảm nó chưa nhiều nên bảo làm handmade nó cũng có phần hơi gượng ép :( . Chắc mai rủ con em đi mua cái khăn nào đẹp đẹp rồi tặng thôi :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top