Inglorious Basterds 2009 (Brad Pitt)

cho hỏi fim này có hành động máu lửa ko, vì dạo này nhiều việc quá, xem fim triết lý mắc công nghĩ :D:D
V
V
V
 
Không hề, ở cuối chapter 1 đã để cho shossana chạy, chapter 3 cũng thể nhận ra nhưng cũng chỉ ám chỉ.

Chapter 1 chắc là Shossana chạy xa quá rồi nên lão ngại bắn. Sang chapter 3 thì tình hình lúc đó quân Đức sắp thua rồi (1944) nên hắn cũng chả muốn gây hấn thêm gì nữa :))
Mà nhiều bác cứ bảo đoạn cuối Hans tính toán sai lầm, nhưng em thấy lão tính quá chuẩn đấy chứ. Tự dưng được tiền tài danh vọng, mà thằng cha Aldon cũng chỉ dám rạch trán chứ không dám giết.
 
bắn thì có gì là ngại :)) có lẽ lão này quá tự tin vào bản thân ;)) lúc nào cũng nở nụ cười khinh đời ;)) nên mới có kết cục ở cuối phim ;))
Aldon ko giết vì chiến tranh kết thúc rồi giết thêm làm gì ;))
 
vì kiểu của bọn đức là giơ ngón cái với 2 ngón bên cạnh chứ ko phải 3 ngón giữa

brad pitt phim này mặt cứ vênh vênh:))
Haha thì ra là thế, tinh tế phết :))
Brad Pitt đóng kiểu hài hài đạt nhỉ :D
 
cho hỏi fim này có hành động máu lửa ko, vì dạo này nhiều việc quá, xem fim triết lý mắc công nghĩ :D:D
V
V
V
Hành động rất rất ít :| . Mà phim này đúng là bựa vô đối =)) , cái vụ gọt dưa hấu thật là ... =))
 
lột da đầu ghê thấy mẹ có gì buồn cười nhỉ :|
 
Chapter 1 chắc là Shossana chạy xa quá rồi nên lão ngại bắn. Sang chapter 3 thì tình hình lúc đó quân Đức sắp thua rồi (1944) nên hắn cũng chả muốn gây hấn thêm gì nữa
Trong phim này chưa chắc là quân Đức đang thua đâu, ko thì bậu sậu hơi đâu chạy đến Pháp xem phim =) Còn cho con bé kia chạy là để diễn cảnh thằng kia nhắm bắn rồi bỏ, chắc cảnh đấy "hay". Hơi plot hole, bt thì cho đệ phi xe đuổi tí là kịp, giữa cái đồng không, chạy thế nào đc.
Mà nhiều bác cứ bảo đoạn cuối Hans tính toán sai lầm, nhưng em thấy lão tính quá chuẩn đấy chứ. Tự dưng được tiền tài danh vọng, mà thằng cha Aldon cũng chỉ dám rạch trán chứ không dám giết.
Nếu thỏa thuận mồm gọi là tính quá chuẩn thì cũng hơi lạ. Thằng thông minh nhất phim bị thằng ngu nhất (hay ít ra là chả có tí thể hiện nào) chơi, lí do đơn giản là vì thằng kia là Brad Pitt, phải cho anh ý thắng.
 
lột da đầu ghê thấy mẹ có gì buồn cười nhỉ :|

Làm gì nhạy cảm thế :| , nó có lột thật ko ? Ko có tâm hồn hài hước à ? :|
 
cho hỏi fim này có hành động máu lửa ko, vì dạo này nhiều việc quá, xem fim triết lý mắc công nghĩ :D:D
V
V
V
"Hành động" cũng có, nhưng "máu lửa" (theo nghĩa là hoành tráng, nghẹt thở, sôi động) thì không đâu, và khá ít. Đa số là nói chuyện.

Chapter cuối cùng là hấp dẫn và bất ngờ nhất.
 
Chap cuối là máu lửa ngay thôi :))
Mà xem phim này thấy diễn viên đóng Landa xuất sắc quá ;;)
 
Công nhận nhạc với cảnh ghép lại đúng hay :)) ...
 
Xem khá là tởm, tởm từ bọn nazi tới bọn basterds. Thấy Planet Terror còn đỡ tởm hơn. Nói chung là khi xem có cảm giác rất không thoải mái vì ai-cũng-bị-bắn (thấy tội cho bọn nazi ở dưới quán rượu với thằng "anh hùng dân tộc")
Planet Terror không phải là Quentin đạo diễn, mà là Robert Rodiguez
Quentin làm cái Death Proof cơ , phim đó nói nhiều vô đối :))
 
Phim này em thích nhất cảnh tra hỏi thằng sĩ quan ở chapter 2, người lính Quốc xã thật quả cảm làm sao :x
 
Phim này em thích nhất cảnh tra hỏi thằng sĩ quan ở chapter 2, người lính Quốc xã thật quả cảm làm sao :x

F*uck u xong bị nó vác gậy bóng chày đập nát bét đầu ra :-w
Quả cảm thế thì mình cũng sợ
 
Quả cảm đi rồi chết :-" .
 
Đằng nào chả chết, có chạy được về SS nó cũng tra tấn hỏi cung chứ để yên à =)).
 
Chết vì tổ quốc có gì là sai ? Hay là khai ra giữ mạng để kẻ thù đến đốt giết sạch nhà cửa, người thân mình mới là đúng à ? :|
 
Đoạn đấy cứ tưởng thằng vác gậy ra phải cỡ Arnold hay là The Rock chứ? =)) Trông thất vọng quá xá :-<
 
đoạn bắn nhau trong quán rượu tức cái thằng Hugo, nhè đầu mà bắn cho nó chết luôn là xong ,vậy mà cứ thích bắn bi :-<
đoạn đó mà bắn chết thằng đó rồi quay ra sau là giết thêm dc mấy thằng nữa:-j
 
Trong này đã ai nói về vai diễn của chính đạo diễn Quentin trong bộ phim chưa nhỉ ;;)
 
Back
Top