ThumbsDown
Youtube Master Race
- 20/10/09
- 1
- 0
Chẳng là em định sau khi thi học kì sẽ cùng GF lang thang một buổi. Em ở Hà Nội nên định sẽ lên Nhà thờ lớn, nhà thờ cửa Bắc, Tràng Tiền và điểm cuối cùng là Docom, vì GF m thích doughnut. Tiền bạc với em ko vấn đề vì đến lúc đó em sẽ có khoảng 1t1, theo em thấy là khá đủ cho một buổi lang thang thế này.
Vấn đề là em định đi bằng...bus. Đi bus vì ko đi xe máy được( bố mẹ nhỏ ko cho), đi xe thì mồ hôi->quit.
Dù biết GF em lãng mạn, thích lang thang nhưng em vẫn thấy ko ổn, vì nhỏ tính cũng hơi tiểu thư. Với lại những lần trước đi kiểu này thường chỉ một mình m đi thôi.
Chi tiết kế hoạch em ko định nói ở đây vì cũng khá phức tạp và khả năng sẽ kéo dài trong 1 ngày, từ 9h đến 3-4h chiều. Nhỏ học võ, tính mạnh mẽ nhưng lại dễ ốm. Em sợ mệt quá lại lăn ra ốm thì khổ.
Các bác góp ý với! Đây là 1st nên em cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều à. :(
Vấn đề là em định đi bằng...bus. Đi bus vì ko đi xe máy được( bố mẹ nhỏ ko cho), đi xe thì mồ hôi->quit.
Dù biết GF em lãng mạn, thích lang thang nhưng em vẫn thấy ko ổn, vì nhỏ tính cũng hơi tiểu thư. Với lại những lần trước đi kiểu này thường chỉ một mình m đi thôi. Chi tiết kế hoạch em ko định nói ở đây vì cũng khá phức tạp và khả năng sẽ kéo dài trong 1 ngày, từ 9h đến 3-4h chiều. Nhỏ học võ, tính mạnh mẽ nhưng lại dễ ốm. Em sợ mệt quá lại lăn ra ốm thì khổ.

Các bác góp ý với! Đây là 1st nên em cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều à. :(


tiền xăng là bố mẹ quản ko thoát đc 1 xu, ăn sáng tại nhà. ĐH rồi mà còn ko = thằng ku cấp II :(
.
, tí thì có 1st baby (đùa 
(chuyện thật như đùa
Em cũng nghĩ nếu đi nhiều chỗ thì cũng có nhiều chuyện để nói hơn(vì m trước giờ khá ít nói).