MADZero
Mr & Ms Pac-Man
- 2/2/06
- 181
- 2
tình hình là gia đình của mình mới nhận được giấy báo di trú từ bên Mĩ gửi về(nhà mình đi định cư luôn)... giấy tờ làm xong hết rồi giờ chỉ chờ vài tháng nữa gọi đi phỏng vấn... Nhưng... Trong lòng mình nặng trĩu quá :( , mình còn nhiều thứ ở Việt Nam để vương vấn...:( Và điều quan trọng nhất là phải xa người con gái mà mình yêu thương nhất 

Giờ mình không biết phải làm sao nữa...mình và bạn gái đã nói rất nhiều về chuyện này.. nó thì học trường chuyên nên học rất chăm chỉ và giỏi giang , nó nói nó sẽ chờ mình 3 năm cho đến ngày mình học hành thành tài , trở về VN tìm nó..nó nói nó sẽ chỉ học và học để thi đậu trường Y...
...mình và nó tình cảm hiện tại tình cảm rất mặn nồng....
..Nhưng...Mình sợ lắm... Mình sợ một ngày tình cảm sẽ không còn như xưa... sẽ "xa mặt cách lòng"

..bây giờ mình phải làm sao đây ? mấy bạn cho mình lời khuyên nhé ? mình cảm ơn mấy bạn thật nhiều


Giờ mình không biết phải làm sao nữa...mình và bạn gái đã nói rất nhiều về chuyện này.. nó thì học trường chuyên nên học rất chăm chỉ và giỏi giang , nó nói nó sẽ chờ mình 3 năm cho đến ngày mình học hành thành tài , trở về VN tìm nó..nó nói nó sẽ chỉ học và học để thi đậu trường Y...
...mình và nó tình cảm hiện tại tình cảm rất mặn nồng....

..Nhưng...Mình sợ lắm... Mình sợ một ngày tình cảm sẽ không còn như xưa... sẽ "xa mặt cách lòng"


..bây giờ mình phải làm sao đây ? mấy bạn cho mình lời khuyên nhé ? mình cảm ơn mấy bạn thật nhiều

vì tớ chờ người yêu tớ đc 2/4 năm rồi đó...
.
( hoặc trong thời gian rất ngắn
). Em nó đã nói sẽ chờ thì bác cứ tin vậy đi, lúc đó em sẽ chờ và mình có thêm động lực để đi, học xong và trở về VN 
. Đã có nhiều vụ chết ng` ở tiểu bang đó 
,mới có cấp 3 thôi,chả nói lên điều j