[Xuyên Vân] Top No.1 sv Xuyên Vân CatTocDay cũng bị CƯỚP !!?

Shaitanz

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
20/8/02
Bài viết
678
Reaction score
0
Chia sẻ bài viết hay bên Diễn đàn Sgame cho anh xem đọc xong cười bể bụng =))

Người xưa có câu :

"Tự cổ nhân sinh hà giai tử, bất CƯỚP thành danh kiến bạc đầu"

Mean: Anh hùng nào sinh ra mà chẳng một lần bước qua cửa tử, thế nên trước khi đầu bạc hãy làm điều gì đó to lớn một tí.

Chính bỡi lý lẽ thường tình ấy, một đêm không ngủ được, BC bang Hỏa Long Hội EmXinhTT ( Em Xinh thèm trai ) triệu tập quần hùng tại sảnh nhằm bàn mưu luận kế cho chiến lược phát triển của bang.

Nhắc lại một tí về bang Hỏa Long Hội, từ một khu nghèo ổ chuột đất Quỷ Phương, dưới sự dẫn dắt của BC EmXinhTT, chỉ trong vòng 10 ngày thành lập, đã từ một bang vô danh hạng trên 200 trên giang hồ lên Top 10 bang mạnh nhất sv Xuyên Vân người người nể sợ. Được giang hồ dề tặng 5 chữ vàng :" Bang tệ nạn nhất sever!" ^^!

Các bô lão đã có mặt đông đủ, BC EmXinhTT tay gõ gõ bàn, tay kia múc cháo gà ăn khuya, giọng trầm hẳn :

<EmXinhTT> Nay thời thế loạn lạc,danh thành mọc lên như nấm sau mưa, chúng ta là cướp vùng núi sâu, tiếng tăm thật không ai biết, làm nam nhi thật hổ thẹn! Ai có mưu cao, cứ trình báo!

Đâu đó có tiếng bô lão KoCoTen vang lên :
<KoCoTen> Trình BC, Chúng ta ko thể sống âm thầm và chết lặng lẽ như một con ~:> gà được! Chúng ta phải tạo một sự kiện lớn bằng một vố lớn mới được, đánh thành 1M cũng chỉ là qua đường, nên ta hãy đánh danh thành TOP NO.1 của Sv Xuyên Vân CatTocDay để danh lưu muôn thuở đi ạ.

<EmXinhTT> Đây là việc trọng đại ảnh hưởng lớn đến bang, ngươi hãy đưa ly do thuyết phục ta đi nào!

Bấy giờ, Trưởng lão Togashy từ từ bước lên, kéo một ngay thuốc lào thật sâu rồi tà tà nhã chữ :

<Togashy> Báo Sếp, Trưởng lão Tôi xin đưa ra 3 lý do:
1_ Dacky vừa mở sv Giới Bài , tốc độ x2, tài nguyên vô số, vàng rơi đầy đường tha hồ mà cho ta cướp! Qua đấy mà làm lại cuộc đời. Đấy là BC lỡ thua.
2_ Còn BC lỡ thắng, BC sẽ là new Thống Soái của SV Xuyên Vân, vạn dân kính nể , anh hùng quỳ phục.
3_ Thằng CatTocDay bang Đế Vương! bang ấy cướp Tui mãi. cay lắm rồi! >"<! Giờ nó đang ngủ, "thịt" nó đê!

BC EmXinh cho là có lý, đập bàn đứng dậy hét to :
- Đúng vậy, sau 2 trận dánh danh thành hồi chiều mà Hỏa long Tù Binh xuất binh rồi ôm đầu máu về, ta đã cú lắm rồi. Với thêm ta chẳng thơm tho gì với bang ấy! Vậy nên ta truyền hịch cho ba quan tướng sĩ, nâng cao nhuệ khí tiến đánh một trận sạch không kình ngạc với Top No.1 CatTocDay! One... two.. three... let's go!

BC vừa dứt lời, 108 anh hùng lương sơn bạc đồng loạt hét to : " Đánh, Đánh , Đánh!" 10 vạn tinh binh nhổ trại thẳng hướng Hoài Dị mà tiến, sỉ khí cao ngất đạp bằng cả chục Tiên Sơn Phúc Địa tại Hữu Dị thành bình địa cấp 0! Đêm nay đầu súng trăng treo.

Bộ phát ngôn của bang Hỏa Long đã trích dẫn lời BC trên kênh TG như sau : " Chúng ta là cướp, Đã là cướp thì quyết ko cho thằng nào ở trên đầu của mình!"

Trong sử lược Lĩnh Nam Chích Quái cũng có ghi nhận sự kiện này : Vào lúc 3h33' năm 2009 sau Công Nguyên, BC EmXinhTT ( Em Xinh thix Trai :D) của bang hỏa long Hội nhân lúc tướng soái CatTocDay sau khi hết giờ cắt tóc , hưởng thụ mỹ nữ đã mệt, ngủ say mà đem đại binh chiếm đoạt. Trận chiến long trời lở đất tại Hoài Dị đã diễn ra trong 24h.

Sau đây là phóng viên chiến trường băng qua khói lửa ghi nhận lại.

51631259308842.bmp


VS
80491259308834.bmp


Sau hơn 5h băng rừng lội suối, đại binh cũng đã dừng chân tại trước chân thành của Thái Thú xứ Hoài Dị CatTocDay, trong thành quân đông nghìn vạn, tướng giỏi nhiều ko kể, thành cao nghìn trượng. Thật xứng là danh thành top no.1 !

EmXinh dừng ngựa, tự dặn lòng 1 câu : Một là ta thề đạp bằng bốn bể dựng nên nghiệp hoàng đế, hoặc là chọn nhốt Nhị Kiều vào đài Đồng Tước để vui thú tuổi già, thì dẫu chết cũng không tiếc gì đời nữa!
Em xinh cử ngay một đạo quân cảm tử đi trước xem tình hình địch!

79131259308805.bmp



Quả đúng như dự đoán, nghe có động và tin tức gián điệp, CatTocDay đã kịp mặc chiến bào ra nghênh tiếp. Danh tướng Dương Tiễn đã làm cỏ sạch, làm tướng Vương Bình không kịp trở tay. 3k cung tiễn của EmXinhTT đã hy sinh anh dũng...

Biết được thực lực địch, EmXinhTT thúc ngựa dẫn đại binh phá cổng thành tiến như vũ bão đến kẻ địch. Tiếng trống dồn cả một góc trời. Thế nhưng...

91881259308825.bmp


1,5 vạn tinh binh của BC EmXinhTT trở thành ma trước Oanh Lôi Kích của danh tướng Dương Tiễn. Không thẹn là bậc danh tướng tiên hạ đổ tìm! EmXinhTT đã tử trận tại thành giặc, đầu treo trước cổng thành. BC và 1,5 vạn quân có tên trên bảng Phong thần!

Tướng ThanhY đứng ngoài nhìn mà không cầm được nước mắt, biết không thể cứu kịp chủ tướng, xông ngựa vào đòi mạng Dương Tiển, cùng sống chết với tướng soái!

54221259308881.bmp


Quân ít, thế cô. 5K quân của thanhY đã bỏ mạng dưới lưỡi kích oanh Lôi của Dương Tiễn ( thằng 3 mắt khốn kíp >"<! )

Đội quân tiếp viện 2 của ThanhY đến trễ 1 khắc, thấy Chủ chết, tướng mất, nguyện xin được chết cùng ngày với chủ tướng. Nuốt nước mắt xông vào trận địa Quỷ Môn Quan này...

48321259308861.bmp


Một lần nữa, trên bảng Phong Thần sẽ có tên trung thần ThanhY cùng các tướng!

Trưởng lão Togashy cũng vừa kịp kéo quân đến. Với quyết tâm "Cướp hết, hiếp hết", trưởng lão đã kéo hết 10 acc cùng tham chiến , thấy khói lửa trong thành, biết có chuyện ko lành. Vốn mưu lược,bắt chước film thành Troy, trưởng lão móc iphone 16G ra chọt chọt gọi Spy đã cài sẵn trong thành : Bạo Long! Bạo Long đã nhanh chóng mở cửa sau cho đại quân kéo vào cướp bóp. Hạng bán đứng chủ như thế ko đáng để sống. Giết!


60601259308901.bmp


Bạo Long : Gián Điệp thành Troy! ^^!

Nghe thành sau có biến, Dương Tiễn phóng ngựa đến xem, thấy kho luong và vàng bạc mất vô số. 9 acc của Trưởng lão Togashy đã hả hê vác vàng ra về. Còn mỗi thành chủ Togashy đứng lại, xin được theo chân BC EmXinhTT về trời để thể hiện tôi trung, vốn là Samurai, cả đội quân tự mổ bụng trước thủ cấp của Chúa tướng EmXinhTT... Tướng địch nghiêng người kính phục!


97181259308776.bmp


Thắng thua ko quan trọng, quan trọng là chữ " TÂM " , Thà là ma nước Nam, hơn là Vương đất Bắc! Xin về trời hầu chủ tướng!

Còn rất nhiều chiến trận khác, xin đưa vài chiến trận cho ae cùng ngẫm nghĩ!

Dẫu thua, nhưng bang Hỏa Long Hội vẫn sáng chói trong chữ Tâm, không thẹn là bậc chân nhân làm người! Trời hỡi, trời đã sinh ra EmXinhTT , sao còn sinh ra CatTocDay làm gì...

Phận làm trai đập phím bình thiên hạ


Kiếp hùng anh click chuot định giang san.




____Togashy____
 
nghe như fim ấy. hay thế:):). ước j mình cũng có tầm 10k lính nhỉ:))
 
Sao trận thứ 2 của Togashy với CatTocDay bên CatTocDay không chết quân nào nhỉ:-? bên kia có 2 tướng cầm cung mà :-?

P/S con Na Tra cầm đc 9k7 cung :-ss
 
Thực lực chênh lệch thế này thì khó gọi là cướp được , tự sát đúng hơn =))
Trận không mất quân có lẽ là nhờ pb ngăn công kích hoặc pb hồi quân :-/
 
Bác Togashy này kể chuyện hay quá,mong có thêm nhiều bài của bác ý;))
 
thằng đánh chắc có vấn đề về não
 
acka ck làm như phim bộ vậy =))=))=))
 
haha , bài viết đọc đi đọc lại 2,3 lần vẫn thấy hay ... =))
 
con Na Tra vãi vật vậy :|
10k cung
bài viết rất ly kỳ :D
 
Đúng là hài.
Mang quân đi farm giúp nó rồi la ó tùm lum :))

Còn kô mất quân là do dùng pb hồi sinh rồi.

Đánh kiểu này bên thủ mừng quá ...
 
Cung nó kiểu gì mà 2k cung đối thủ bắn ko mất con nào nhỉ? Cái chiến báo cuối cùng ấy :-?

Pb phù sinh là gì? Có trong TT ko?
 
Cung nó kiểu gì mà 2k cung đối thủ bắn ko mất con nào nhỉ? Cái chiến báo cuối cùng ấy :-?

Pb phù sinh là gì? Có trong TT ko?

Pháp bảo hồi sinh. Phục hồi x% số quân.
Với đạo 9k cung thì 2 turn cuối có thể hồi được khoảng 1k8 cung với PB 4x
 
Hình như là mấy ông trong bang đanh định lôi quân đi đánh lại thì phải :)
 
Tưởng nguyên bang đó té sang Giới Bài hết rồi? Còn đánh chi nữa :)) Mấy bạn ấy ở XV ko bằng ai nên nướng quân để kéo nhau đi chỗ khác tìm đất sống ấy mà, nhân tiện chém gió chút thôi.

Trình chém gió của bác Togashi này cũng phải ngang ngửa với lão anti bên mình =))
 
Tưởng nguyên bang đó té sang Giới Bài hết rồi? Còn đánh chi nữa :)) Mấy bạn ấy ở XV ko bằng ai nên nướng quân để kéo nhau đi chỗ khác tìm đất sống ấy mà, nhân tiện chém gió chút thôi.

Trình chém gió của bác Togashi này cũng phải ngang ngửa với lão anti bên mình =))

sinh sau đẻ muộn thì chịu thôi, làm 1 trận được thì đi không được thì cũng đi mà, tôn chỉ đã được định ra như thế có sợ gì (dù có dùng VND thần chưởng cũng chẳng giúp nổi)
cậu có ngon thì cứ qua đó tụi này tiếp tí :))
 
Anti bên thơ , togashy bên văn .
Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 ....

:x
 
Anti bên thơ , togashy bên văn .
Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 ....

:x

văn Togashy thì còn được
còn thơ thằng Anti thì nghe muốn mửa :|

natra mang 10k cung thì turn 1 chắc giết được 1k kỵ, nếu nó có 2k kỵ thì turn 2 nó đập cho trào đờm :|
 
Tưởng nguyên bang đó té sang Giới Bài hết rồi? Còn đánh chi nữa :)) Mấy bạn ấy ở XV ko bằng ai nên nướng quân để kéo nhau đi chỗ khác tìm đất sống ấy mà, nhân tiện chém gió chút thôi.

Trình chém gió của bác Togashi này cũng phải ngang ngửa với lão anti bên mình =))

Cũng chả biết là có sang GB hay kô nhưng mà thấy là bạn ý vừa sang bang HậnThiên. Chắc trong danh sách thù địch của ĐếVương chuẩn bị có HậnThiên :)
 
Cũng chả biết là có sang GB hay kô nhưng mà thấy là bạn ý vừa sang bang HậnThiên. Chắc trong danh sách thù địch của ĐếVương chuẩn bị có HậnThiên :)

sang lâu rồi, nhưng vẫn là bang cũ thôi :))
 
Back
Top