mauthankinh
Dragon Quest
- 23/7/06
- 1,429
- 896
Mình là 1 người hay bị tật nói lắp, lúc ít lúc nhiều(tiếp xúc đám đông), lúc thì chả bị(trong khi hát hoặc nói 1 mình thì ko sao). Đừng ai bảo mình là nhút nhát nhé, vì mình rất hay đi chơi nhưng vì mặc cảm tật nói lắp mà ít khi đưa ra ý kiến của mình(sợ mọi người cười cho :) ) thành ra nhiều khi nói chuyện khá là nhạt nhẽo. Hồi trước bị nhẹ nhưng trong 2 năm trở lại đây đâm ra trọng bệnh, ai mắc tật này khổ sở vô cùng, mất đi 99% tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống: yêu đương + mối quan hệ cộng đồng
Được biết 1% dân số thế giới mắc căn bệnh khó chữa này, ai có bí quyết gì không giúp với
Mình đã thử bao nhiêu cách làm rồi mà vẫn chưa cải thiện đc. Thank đã lắng nghe :(.
Được biết 1% dân số thế giới mắc căn bệnh khó chữa này, ai có bí quyết gì không giúp với
Mình đã thử bao nhiêu cách làm rồi mà vẫn chưa cải thiện đc. Thank đã lắng nghe :(.


.......
..... Vì trong đầu nghĩ đủ thứ, cái miệng thì chỉ có một, và nó không theo kịp dòng suy nghĩ trong đầu
......
......
.... Đừng bao giờ nói liền nguyên câu trong thời gian ngắn nhất mà hãy nói rõ từng chữ trong thời gian chậm rãi nhất
...... Vì mình phải suy nghĩ, nói chậm lại nên việc chọn đúng thời điểm nói là rất quan trọng
...... Tất nhiên là lâu lâu nói nhiều quá cũng bị lại 