whisky137
Dragon Quest
- 7/2/07
- 1,318
- 143
Tối qua, H nói chiều nay sẽ nt cho mình 1 cái hẹn.
Chiều này, mình bỏ việc từ làng, chạy về nhà và ngồi chờ cái hẹn j j đó. Đến 5h vẫn chưa thấy gì, gọi điện lại thì không bắt máy, lát sau thấy SMS lại là:
_"EM đang ăn cơm, tối nay em đi Siêu thị với mẹ rồi"
_"Ý Em là anh không gặp em được?"
_"Vì Em hứa với mẹ đi rồi, sợ anh ngại gặp mẹ Em"
_"Anh nói đơn giản nhé. Thứ nhất, anh không ngại gặp mẹ Em, mẹ Em đã sinh ra Em, cũng chính vì vậy anh còn muốn gặp mẹ Em nữa kia. Thứ 2, điều quan trọng là Em muốn hay không muốn gặp anh?. Thứ 3, anh chỉ muốn gặp Em 1 chút để tặng quà SN EM. Thứ 4, Em chỉ cần nói Có hay là không, đừng đưa ra quá nhiều lý do như vậy. Thứ 5, Anh không còn muốn gặp EM vào ngày hôm nay nữa."
_2 h sau, SMS reply "Không phải Em nhiều lý do này nọ. Có sao EM nói nấy. EM nghĩ cho anh nên nói vậy thôi. Nhưng có lẽ cách nghĩ của a và E khác nhau. Dù sao cũng cám ơn vì a đã quan tâm"
Hôm nay là SN Em ý, có lẽ ngày mai mình sẽ gọi điện, để có 1 cái kết cho rõ ràng. Nói thật, cảm giác của mình là Em ấy không hề tôn trọng mình. Em ấy có thể bảo mình chờ bao lâu cũng được. Nhưng, nói ma fko tôn trọng lời nói của chính bản thân, thì mình không thể chờ 1 cách vô nghĩa như vậy được.
Cám ơn các bạn đã quan tâm. Những lời khuyên của các bạn, mình biết là đúng, nhưng con người vẫn hay làm theo tiếng nói của con tim hơn. Với mình thì "30 chưa phải mùng 1" ^^
À, quên, mình vẫn bình thường, không hề có chuyện gì cả. Có chăng, là thất vọng, thất vọng về Em.
Vào chia buồn với ông. Làm người thứ 3 khổ lắm. Cô ấy thì vẫn muốn mình làm vệ tinh =.=
Ôi đời.
Ko tin vào đàn bà dc.
!nhưng dù sao trong cậu ta vẫn đang mang nỗi niềm hy vọng..minh thỉ chỉ hy vọng với tuổi 23 đừng ra đi nhảm nhí như thằng bạn mình
. Dù sao thì ai cũng có ước mơ và hi vọng chứ, ko thì tuyệt vọng mãi sao :).
?
. Theo mình thấy em ko còn suy nghĩ về những tâm tình, suy nghĩ, việc làm bác dành cho em. Nếu đã muốn kết thì ko nên hối hận về nó :)
), em nó không xứng với tình cảm của chủ thớt.
mấy bác sẽ ủng hộ việc người thứ 3?
. được, nhớ đấy, ta sẽ báo thù
"rồi sau đó cũng nhanh chóng tha lỗi cho ng bạn kia (bạn bè mà 
,tình yêu chỉ đẹp khi 2 bên tình cờ và thật sự yêu!sẽ là sự tra tấn khi đó là do ta cướp của người khác,điều đó sau này sẽ ám ảnh ta nhiều,vì nếu như cướp được h thì cậu sau này cũng sẽ sợ h bị cướp lại,nhân quả tuần hoàn mà :),mừng vì cậu đã hiểu vấn đề và chưa để xẩy ra những chuyện đáng tiếc