Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Rõ ràng nhưng ko bao giờ tiến đến cuối cùng.
Với kết thúc tớ đề ra ở trên thì ai cũng biết được nó là thế nào rồi còn gì.
Touch thì 2 đứa ko có nói yêu nhau nhá, ko có thân mật gì nhé, chỉ là ảnh cái cúp, và đôi bạn cùng tiến...
Rough cũng rõ, nhưng mà cũng chỉ là 1 đoạn băng mà chưa ai nghe được
Katsu là rõ ràng nhất, 2 đứa ôm nhau =)
H2 thì chưa có gì luôn, nhưng mà ai cũng hiểu là nó là thế nào...
Rõ ràng nhưng ko bao giờ tiến đến cuối cùng.
Với kết thúc tớ đề ra ở trên thì ai cũng biết được nó là thế nào rồi còn gì.
Touch thì 2 đứa ko có nói yêu nhau nhá, ko có thân mật gì nhé, chỉ là ảnh cái cúp, và đôi bạn cùng tiến...
Rough cũng rõ, nhưng mà cũng chỉ là 1 đoạn băng mà chưa ai nghe được
Katsu là rõ ràng nhất, 2 đứa ôm nhau =)
H2 thì chưa có gì luôn, nhưng mà ai cũng hiểu là nó là thế nào...
, sau đó có cảnh Minami kiễng chân bên cạnh chân Tatchan (làm gì thì ko biết, nhưng thế nghĩa là ko phải ko thân mật
). Từ đó là điểm bắt đầu cho mối quan hệ của hai người. Với ai thì ko biết, chứ với tớ thế là quá rõ ràng.
.trước đó chẳng phải thằng tatsu đã nói là "I like you" rôi còn gì, rồi còn ôm hôn nhau nữaTouch thì 2 đứa ko có nói yêu nhau nhá, ko có thân mật gì nhé, chỉ là ảnh cái cúp, và đôi bạn cùng tiến...
thì sau đó có người ngheRough cũng rõ, nhưng mà cũng chỉ là 1 đoạn băng mà chưa ai nghe được

với mình kết thúc thế là đủ rồi, tình cảm thì đã rõ ràng hết rồi (sau đó thế nào thì .... không nên biếtH2 thì bó tay, ko phải là ko rõ ràng, mà là cái kết của nó gây ấm ức cho người đọc, cho dù là fan của chú nào/cặp nào đi chăng nữa. Mình trong lúc đọc cũng mơ mãi về một kết thúc giống như trong truyện, nhưng khi đọc chương cuối thì đúng là chỉ muốn đập màn hình máy tính thôi.
), còn cái kết quả trận chung kết xét cho cùng cũng chả quan trọng. Thằng Hiro đâu có đặt mục đích vô địch đâu ? (nếu theo motiv của Touch thì nó sẽ vô đich 
(ko huyết thống) Mà mình root cho con bạn gái từ đầu truyện 
. Nhân tiện vác lên khoe bà con luôn thể
:
.
.
). Còn Akane, chả hiểu sao mình thấy nhân vật ấy nhạt lắm, Adachi mà cho Koh về với Akane thì thề là ko bao giờ đọc truyện của bố nữa
.Mình thì khoái Hiro và Hikari.:)@Clone: Cái H2 ấy, mình cũng thích kết thúc như thế, nhưng bởi vì đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui mình vẫn thấy Hiro yêu Hikari chứ chả yêu Hakura, và Hikari yêu Hiro chứ chả yêu Hideo nên ấm ức lắm. Truyện đấy mình thích Hakura và Hideo thế chứ, cho nên rất là căm hai đứa khỉ gió kia
99% là Koh với Aoba rồi,hơi tiếc Akane.Aoba cá tính như mizutani trong Katsu,rất thích:)Cái Cross Game này thì chả hiểu sao mình lại thích Aoba ngay từ đầu, ngay từ khi mà Wakaba còn chưa chết cơ (chắc là do từ đầu đã biết Wakaba sẽ chết rồi, với lại những nhân vật quá hoàn hảo như thế mình ko khoái lắm ). Còn Akane, chả hiểu sao mình thấy nhân vật ấy nhạt lắm, Adachi mà cho Koh về với Akane thì thề là ko bao giờ đọc truyện của bố nữa
Câu này giá trị gấp vạn lần câu "I love you", nói thế khác nào thề trung thành suốt 10 năm. Thằng Tatsu tán gái ghê quáI will say it again in ten years
, đáng học tập thực sự thì tớ thích ghép thế này Hiro x Hikari và Hideo x Haruka nhưng ghép như trong canon thì tạm ổn, nhưng ko drama lắm, bởi ghép cặp thế thì giống y như từ đầu truyện.@Clone: Cái H2 ấy, mình cũng thích kết thúc như thế, nhưng bởi vì đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui mình vẫn thấy Hiro yêu Hikari chứ chả yêu Hakura, và Hikari yêu Hiro chứ chả yêu Hideo nên ấm ức lắm. Truyện đấy mình thích Hakura và Hideo thế chứ, cho nên rất là căm hai đứa khỉ gió kia .
tại Akane chỉ mới xuất hiện trong 2 vol trở lại, cửa nào mà sánh được với Aoba. Nếu Adachi muốn cho Koh cặp với Akane thì phải kéo thêm 1-2 vol nữaCòn Akane, chả hiểu sao mình thấy nhân vật ấy nhạt lắm
Còn không cho Akane đi với Akatsu cũng được (pairing cho nv phụ như thế adachi đã làm một lần trong Rough)trước đó chẳng phải thằng tatsu đã nói là "I like you" rôi còn gì, rồi còn ôm hôn nhau nữa
thì sau đó có người nghe
với mình kết thúc thế là đủ rồi, tình cảm thì đã rõ ràng hết rồi (sau đó thế nào thì .... không nên biết), còn cái kết quả trận chung kết xét cho cùng cũng chả quan trọng. Thằng Hiro đâu có đặt mục đích vô địch đâu ? (nếu theo motiv của Touch thì nó sẽ vô đich
Vừa đọc cái Miyuki xong, đọc cái kết thúc bực mình. Đứa bạn gái làm đủ mọi thứ cho thằng nhân vật chính, cuối thằng ấy cưới đứa em gái(ko huyết thống) Mà mình root cho con bạn gái từ đầu truyện
Hi vọng lần này cross game cho Aoba được chọn :( root cho em nó từ sau khi wakaba chết![]()
Coi lâu rồi, drama thì đạo diễn làm gì chả đượcCoi drama H2 đi rồi sẽ hiểu, kết rất đẹp .



. Lượt tấn công này của Ryuoh, Koh cố gắng kiếm 3 out. Đến hiệp 12 bên Seisu bộ ba Azuma, Akaishi và Koh sẽ ra đập, "nếu bằng một cách nào đó" mà Seisu ghi được điểm trong hiệp này và trong lượt tấn công tiếp theo của Ryuoh Koh kiếm thêm 3 out nữa thì Nishima sẽ không có cơ hội đứng trên bục đập, quá thuận lợi cho Seisu nhỉ
.
, ko hiểu sao mình vẫn có cảm tưởng quả đó Koh phải dành cho Nishima, thế thì chắc là trong 2 lượt tấn công tiếp theo của Ryuoh sẽ có người lên base rồi.
.

