Phòng ngự là trên hết
HLV foleg mở đầu buổi họp báo bằng lời tâm sự chân tình : Trước trận đấu, nhiều chuyên gia dự đoán Saudi Arabia sẽ sử dụng đội hình 4-5-1 để chống lại chúng ta, nhưng trong thâm tâm tôi sợ nhất là họ sẽ chơi tấn công với 3-4-3 vì họ đá trên sân nhà và 3 tiền vệ trung tâm + 1 WTM cũng khiến họ nắm được trung tuyến nơi họ có các hảo thủ tốt nhất. Chính vì thế nên dù chúng ta trên cơ, tôi cũng không dám chơi ới thế trận mở 3-5-2 và lựa chọn hệ thống có tính phòng thủ cao hơn là 4-5-1. Thực tế, người Arabia đã làm tất cả chúng ta bất ngờ khi chơi với đội hình đầy tính cách mạng 5-2-3 CA, cũng với 3 tiền đạo như tôi đã lo ngại. May mắn khi tôi thay thế Meng Kabi bằng Deng Quan Bat để nâng cao sức phòng thủ, mà vẫn không làm mất đi ý đồ chính của tôi đối với 2 cầu thủ này. Và Deng Quan Bat đã không phụ lòng tin tưởng của tôi khi anh ta ghi bàn ngay trong lần đầu tiên được khoác chiếc áo đấu quốc gia. Đây là sự bất ngờ duy nhất tôi dành cho người Arab.
PV : Ông có thấy chiến thắng lần này quá may mắn không?
foleg : Chẳng có gì may mắn ở đây cả. Chúng ta đã ghi bàn sớm cũng như trong trận với Uruquay. Tuy nhiên khi đã chơi với 4 hậu vệ thực thụ thì hàng thủ của chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời khi đã bóp chết toàn bộ các đợt phản công của Arabia. Tôi là một người có thiên hướng phòng thủ. Triết lý của tôi là phải giữ sạch lưới, và chỉ giết đối phương bằng chỉ 1 nhát dao chí mạng. Thực tế cà 2 trận vừa qua, nhát dao của chúng ta là chí mạng, nhưng người Uruquay may mắn hơn khi đối đầu với hệ thống phòng ngự chưa hoàn thiện của chúng ta (điểm chiến thuật chỉ inadequate), nếu không họ sẽ không than thở là Việt Nam quá may mắn mà sẽ khóc hận.
PV : Ông đánh giá gì về bảng đấu sau 2 vòng đầu tiên?
foleg : Bảng đấu chúng ta giống y như một ván cờ vua. Người Mông Cổ và Angieri là các con tốt trên bàn cờ. Có thể lâu lâu họ cản đường các đội khác nhưng chung quy tốt vẫn chỉ là tốt, họ khó có khả năng thăng cấp trong tương lai gần. Người Arabia là quân sĩ khi độ cơ động rất cao với hàng tiền vệ mạnh. Nhưng với hàng hậu vệ kém cỏi thì sự tiến xa của họ là không có. Trong trận với chúng ta họ đã sai lầm khi từ bỏ thế mạnh mà đi ôm hi vọng ở cái mà họ yếu nhất. Người Ấn là quân mã trên bàn cờ. Là quân khó đoán nhất. Họ là chú ngựa ô, và trong nhiều trường hợp họ sẽ gây khó khăn rất lớn cho các đội khác. Vị trí hạng nhất hiện tại là một minh chứng. Chúng ta và người Uruquay là các thành trì vững chắc. Việc xây dựng đội dựa trên sức mạnh của hàng thủ, và độ cơ động của hàng tiền vệ khiến chúng ta và người Uruguay là các thành trì khó phá vỡ, trong đó người Uruguay nhỉnh hơn chúng ta do họ có nhiều hảo thủ hơn. Không ngạc nhiên khi nhiều người Uruguay than thở là Việt Nam quá may mắn và trận hòa với chúng ta là một sự sỉ nhục, một sự tủi hổ cho ngời Uruquay. Yndy, HLV Romania lại rất hả hê vì trận hòa này giúp ông ta rất nhiều. Cuối cùng người Romania và người Na Uy là các quân hậu. Họ thực sự là là ứng cử viện sáng giá nhất cho 2 vé vào vòng trong. Tuy chúng ta yếu hơn nhưng để vượt qua chúng ta, bọn họ, người Romania và Na Uy sẽ phải nỗ lực hết mức. Và đối với tôi, người Việt luôn có cơ hội.
PV : Xin cảm ơn ông.