Storm Rider II (Storm Warriors II) - Phong Vân 2 - phim cực đỉnh

Anh Mã chắc sẽ thất vọng với bộ phim này =)), an tâm tới năm 2012 sẽ có Phong Vân thực tái hiện sẽ hay lắm, tận thế mà =))
 
Mình muốn xem Bài Vân Chưởng đủ cả 12 chưởng cơ :-<
Hồi xưa nhớ đủ tên 12 chưởng, lâu lâu quên sạch rồi :-<
 
Mình muốn xem Bài Vân Chưởng đủ cả 12 chưởng cơ :-<
Hồi xưa nhớ đủ tên 12 chưởng, lâu lâu quên sạch rồi :-<

\m/

1/Ương Vân Thiên Giáng
2/Bài sơn đảo hải
3/Trùng Vân Thâm Tỏa
4/Phiên Vân Phục vũ
5/Lưu Thủy Hành Vân
6/Vân Tông Mị Ảnh
7/Vân Lai Tiên Cảnh
8/Vân Hải Ba Đào
9/Sầu Vân ảm đảm
10/Nhiếp Vân vô định
11/Ô Vân Phệ Nhật
12/Ty Thiên Bài Vân
 
Phim như cc, tốn tiền xem mua cái bực mình....

1- Nội dung: Các nhà sản xuất quá tham, cố gắng dồn hầu như toàn bộ phần II của truyện vào 2 tiếng phim. Kết quả: ai đọc Phong Vân thì thấy trơ và sượng còn ai không đọc thì 100% là không hiểu mấy thằng này chui từ đâu ra.

2- Kỹ xảo: đẹp nhưng không thể hiện đúng tinh thần Phong Vân. Xem phim đố thấy đc Bài Vân chưởng, Phong Thần cước. Bộ Kinh Vân đc xem là Chưởng Kiếm song tuyệt thì chả thấy chưởng bao giờ, Tam Bá kiếm thì thấy mỗi 1 chiêu duy nhất. Nhiếp Phong thì thấy dùng tay với cùi chỏ đập nhau như đúng rồi, Phong Thần cước lừng danh với kỹ xảo dùng cước ngự đao biến mất không một dấu vết :))
Đoạn Vô Danh truyền kiếm pháp cho Bộ Kinh Vân thì toàn là múa may hết sức sơ đẳng, nên biết lúc đó Vân đã là Tử Thần với kiếm pháp lừng lẫy Trung Nguyên, không hiểu sao đạo diễn lại để cho nhân vật múa kiếm y như kiểu võ sĩ tập sự thế. Chưa kể từ đầu tới cuối phim không hề thấy Bộ Kinh Vân sử dụng Kỳ Lân tý.

3- Biên tập và biên dịch: Cái này thì đm mấy chú Việt Nam, dịch vừa sai vừa chuối, xưng hô "ta, ngươi, huynh, muội" lung tung xà beng. Câu thơ "Ỷ lâu thính phong vũ/Đạm khán giang hồ lộ" ước hẹn của Phong và Đệ Nhị Mộng bị biến tấu thành "Nghe lời Phong Vân, rời xa giang hồ".... WTFFFFFFFF!

Nhìn chung fan Phong Vân nào chưa xem thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN XEM!

Gì mà tệ hệ dữ vậy bác? Đừng làm tôi thất vọng chứ :| Nếu Bộ Kinh Vân mà múa kiếm như ông lão dưỡng sinh quả thật không thể đỡ nổi. Nhiếp Phong sao không dùng chân đá mà dùng cùi chỏ? :-w

1. Nội dung xem từ từ sẽ hiểu mấy thằng đó ở đâu chui ra mà.

2. Vô Danh nhận BKV làm đệ tử có lẽ chỉ truyền thụ kiếm ý thôi, vì BKV lên hàng đệ nhất cao thủ rồi đâu cần chiêu thức nữa. CHo nên múa may sơ đẳng có thể xem như ví dụ của ông ta về kiếm pháp thôi (mà có lẽ nên bỏ cái vụ múa kiếm mà chỉ đưa một vài kỹ xảo trong lời nói của ông ta ra minh họa là đủ). Cánh tay Kỳ Lân chẳng qua chỉ là một dạng "vũ khí" phòng thủ khi bị hội đồng quá mức nên ko đem ra xài, đánh nhau phải chưởng với kiếm chứ.

3. Dịch dở sẽ có người khác dịch hay hơn bổ sung vô thôi. ;;)

Còn đầy thằng độc giả lạy giời kêu van anh Mã cho chết đi mà hoài ko chết =)

"Mã Thái Giám" cố ý ém thằng Tuyệt Tâm cho đến phút cuối cùng của truyện PV luôn, xem đến quyển 120 của NXB trẻ chẳng thấy tăm hơi nó đâu, chán bỏ xừ!!!
Thằng Lam Vũ ác như thú mà cho nó sống hoài mới ghê chứ! Truyện càng về sau càng nhảm do toàn xuất hiện mấy cao thủ "cóc nhái","ễnh ương" múa may nhảy nhót một vài tập xong rồi lặn ngay chẳng thấy đâu.
 
Vô Danh ko truyền thụ chiêu thức mà BKV lại dùng được Bi Thống Mạc Danh rồi đủ bộ kiếm pháp của Vô Danh sao? L-)
Ngày xưa BKV học lóm được đúng chiêu này của Vô Danh mà vô đối hơn cả Kiếm Thần =))
Trong truyện thì đoạn VD nhận BKV làm đồ đệ cũng chẳng tả gì nhiều. Đơn giản là ngồi trong bóng tối, BKV dùng kiếm ý cắt được ngọn lừa của ngọn nến ==> Con đã đại thành =))
 
Chắc mình thuê lại cả bộ về đọc quá. Đọc 2 lần rồi mà vẫn không nhớ được hết các chi tiết nữa =,=
 
Vô Danh ko truyền thụ chiêu thức mà BKV lại dùng được Bi Thống Mạc Danh rồi đủ bộ kiếm pháp của Vô Danh sao? L-)
Ngày xưa BKV học lóm được đúng chiêu này của Vô Danh mà vô đối hơn cả Kiếm Thần =))
Trong truyện thì đoạn VD nhận BKV làm đồ đệ cũng chẳng tả gì nhiều. Đơn giản là ngồi trong bóng tối, BKV dùng kiếm ý cắt được ngọn lừa của ngọn nến ==> Con đã đại thành =))

Ko phải, lúc đó là BKV còn nhỏ được ông ta truyền thụ, sau đó thấy BKV máu lạnh quá cho nên ông ta đưa him đi.
Còn về sau này nhận thấy tư chất của BKV, tuy là cực kỳ tàn bạo nhưng con người bộc trực ngay thẳng khác hẳn với Kiếm Thần, ông mới chính thức nhận BKV làm đồ đệ, BKV cũng chính thức gọi ông là "sư phụ" từ giai đoạn ngộ ra Tam Bá Kiếm. Do đó ko cần truyền chiêu thức mà chỉ cần truyền cho BKV tư tưởng về kiếm đạo thôi.
 
\m/

1/Ương Vân Thiên Giáng
2/Bài sơn đảo hải
3/Trùng Vân Thâm Tỏa
4/Phiên Vân Phục vũ
5/Lưu Thủy Hành Vân
6/Vân Tông Mị Ảnh
7/Vân Lai Tiên Cảnh
8/Vân Hải Ba Đào
9/Sầu Vân ảm đảm
10/Nhiếp Vân vô định
11/Ô Vân Phệ Nhật
12/Ty Thiên Bài Vân


thiếu Xúy Vân Giả Dại =))
 
Ko phải, lúc đó là BKV còn nhỏ được ông ta truyền thụ, sau đó thấy BKV máu lạnh quá cho nên ông ta đưa him đi.
Còn về sau này nhận thấy tư chất của BKV, tuy là cực kỳ tàn bạo nhưng con người bộc trực ngay thẳng khác hẳn với Kiếm Thần, ông mới chính thức nhận BKV làm đồ đệ, BKV cũng chính thức gọi ông là "sư phụ" từ giai đoạn ngộ ra Tam Bá Kiếm. Do đó ko cần truyền chiêu thức mà chỉ cần truyền cho BKV tư tưởng về kiếm đạo thôi.

BKV lúc còn nhỏ ko hề được VD truyền cho chiêu nào hết, chỉ có duy nhất Bi Thống Mạc Danh học lóm lúc Kiếm Thần được VD truyền.
Sau khi đánh với Kiếm Thần xong thì bị VD cự tuyệt nên bỏ đi chứ ko được dạy bất cứ cái gì cả.
Sau này khủng rồi nên ko cần phải dạy từng chiêu âu cũng phải đạo thôi :-?
Kiếm Thần trước cũng đâu có lươn lẹo gì, chỉ là sau khi làm gãy Anh Hùng Kiếm rồi bị Đoạn Lãng bẫy cho abc với Sở Sở nên đâm ra mất dạy thôi ;)) Số thằng này chết vì gái ko khá được =))
 
Không phải Đoạn Lãng bẫy , mà kẻ bẫy Kiếm Thần là Phá Quân, cho uống thuốc phê buộc phải làm >:)

Nghe nhiều lời chê quá, nhưng là fan PV vẫn phải xem :|
 
Bi Thống Mạc Danh của BKV tuy học lóm nhưng lại hơn Kiếm Thần là bởi trong lòng BKV luôn mang mối hận Hùng Bá giết cả nhà Hoắc Bộ Thiên, còn KT từ nhỏ được VD nuôi dạy chưa từng phải chịu cảnh nhà tan cửa nát như BKV nên thua.
về sau VD thấy BKV quá bạo lực nên định giao cho Bất Hư đại sư dùng phật pháp để cảm hóa, nhưng BKV không chịu nên đã bỏ đi và gia nhập Thiên Hạ Hội.
trước khi sang Đông Doanh đánh với Tuyệt Vô Thần thì VD có đem Mạc Danh Kiếm Pháp và Vô Thượng Kiếm Đạo diễn qua 1 lần cho BKV xem, còn nói thêm rằng BKV vì có nhiều loại nội công trong người nên phải chờ cơ duyên Thất Khí Hội Nhất thì mới phát huy hết thực lực.
 
film lởm vãi tè, phần 2 nói mang tiếng là đấu với Tuyệt vô thần chứ lão này chết trong 2 nốt nhạc, còn lại chính là phong vân chiến +_+ ... sử dụng toàn kỹ xảo lởm, NP thì chả thấy xài phong thần cước toàn dùng tay với đao. hoành tráng nhất film là quả VKQT của VD lúc đầu film.
Thiên hành tuyệt địa nhảy ra chết trong vòng 1 chiêu! +_+ ( thử chiêu cho BKV sau khi lĩnh hội xong vô danh kiếm pháp)
Tuyệt tâm chả có đất diễn, được nói + cười khẩy vài cái.
Nói chung là filmmmmmm dở kinh khủng, xem xong mà tiếc tiền huhu
 
Lại 1 phim vào list chỉ-nên-download-ko-nên-coi-rạp của mình =)). Có lẽ là do nghe thấy NP ko xài cước nên quyết định luôn =)).
 
Bi Thống Mạc Danh của BKV tuy học lóm nhưng lại hơn Kiếm Thần là bởi trong lòng BKV luôn mang mối hận Hùng Bá giết cả nhà Hoắc Bộ Thiên, còn KT từ nhỏ được VD nuôi dạy chưa từng phải chịu cảnh nhà tan cửa nát như BKV nên thua.
về sau VD thấy BKV quá bạo lực nên định giao cho Bất Hư đại sư dùng phật pháp để cảm hóa, nhưng BKV không chịu nên đã bỏ đi và gia nhập Thiên Hạ Hội.
trước khi sang Đông Doanh đánh với Tuyệt Vô Thần thì VD có đem Mạc Danh Kiếm Pháp và Vô Thượng Kiếm Đạo diễn qua 1 lần cho BKV xem, còn nói thêm rằng BKV vì có nhiều loại nội công trong người nên phải chờ cơ duyên Thất Khí Hội Nhất thì mới phát huy hết thực lực.

Bởi vậy xem mấy tập Phong Vân về sau thất vọng ê chề, quá nhiều nhân vật chính mà lại muốn đi theo con đường của Bộ Kinh Vân làm sao mà được.
Một kiếm khách máu lạnh tàn ác, có cá tính rất đặc sắc như BKV đâu phải dễ xây dựng đâu. Tính cách của chàng này từ đầu truyện đã được mô tả quá rõ ràng: cứu mẹ con nhà họ Nai, nhưng thấy con mẹ bị chảy máu nhiều quá không cầm cự được lâu nên dứt điểm luôn "như thế này thì không thể sống được, vậy hãy chết đi". Vô Danh thấy mà còn lạnh xương sống :))
Lão Mã Thái Giám đã lầm ở điều này nên kéo Phong Vân dài lê thê chẳng đâu vào đâu cả. :-w
 
Lại 1 phim vào list chỉ-nên-download-ko-nên-coi-rạp của mình =)). Có lẽ là do nghe thấy NP ko xài cước nên quyết định luôn =)).

Fan Phong Vân thì nên đi xem ủng hộ. Công nhận là chỉ đạo võ thuật quá kém, nhưng kỹ xảo nhìn thì sướng lắm. Đúng chất Phong Vân luôn.
 
Fan Phong Vân thì nên đi xem ủng hộ. Công nhận là chỉ đạo võ thuật quá kém, nhưng kỹ xảo nhìn thì sướng lắm. Đúng chất Phong Vân luôn.

Tôi xem trailer và nhận thấy nếu được chỉ đạo võ thuật cỡ như Crouching Tiger Hidden Dragon vào nữa thì rất tuyệt. Phim đó lâu rồi nhưng xem lại màn song đấu vũ khí của Dương và Tú Liên vẫn còn thấy phê, tiếc là PV2 không có điều này.
 
tính dắt con abn5 theo coinghe v65y khỏi đi cho xong đỡ tốn tiền cho 2 suất..may lần trước đi xem 2012 đc ưng ý nếu ko cũng teo..
 
Phong vân phải Triệu văn trác với Hà nhuận đông thì mới đỉnh :>

đùa chứ đọc truyện xong xem PV phim bộ muốn bẻ đĩa, nhất là cái phần 2, NP thì trọc ăn mặc thì diêm dúa còn ông BKV thì như thằng ăn mày^:)^
 
đùa chứ đọc truyện xong xem PV phim bộ muốn bẻ đĩa, nhất là cái phần 2, NP thì trọc ăn mặc thì diêm dúa còn ông BKV thì như thằng ăn mày^:)^

Chẳng những giống cái bang mà hóa trang 2 vị anh hùng giống như 2 thằng đần. Phim đó bôi bác PV lắm, các bác đừng xem.
 
Back
Top