- 20/12/08
- 1,400
- 615
Chào các bạn.Hiện tại mấy ngày nay mình có một vấn đề khá là khó chịu song ko biết giải quyết như thế nào cho thỏa đáng.Sẵn nhớ trên gamevn này có box tâm sự,nay mình xin chia sẻ để mong mọi người có thể giúp mình.
Đi thẳng vào vấn đề, dạo này người yêu của mình đang bị một thằng nó theo phá, dùng từ quấy rối thì đúng hơn.Liên tục gọi và nhắn tin vào máy nàng mặc dù đã "bơ" nó từ đầu tới cuối.Ở trong trường thì nghe nàng kể lúc nào nó cũng bám theo nhăn nhở chọc ghẹo và đòi chở về (cũng may là nàng đc ba nàng đưa đón nên mình bớt lo dc phần nào),nó biết đc số di động của nàng là do đi hỏi bạn cùng lớp mặc dù đã biết cô ấy kiên quyết ko cho( @#$% thằng mặt dày).Tối thứ 7 đi chơi cùng nàng mỗi lần thấy cái dt sáng lên số thằng khốn khiếp ấy mình ko nhịn đc cái ý nghĩ cầm cái đt lên và hét vào mặt nó, nhưng cô ấy cản mình lại và bảo kệ .:"Uh thì nhịn !".
Nhưng sức chịu đựng có hạn, mình ko thể làm ngơ đc nữa,muốn dạy cho nó một bài học,và mình có 2 cách để giải quyết với thằng này:
1) Gọi đt cho nó,tất nhiên là sẽ nói chuyện đàng hoàng lịch sự,dùng lời lẽ khuyên răn kêu nó đừng làm phiền cô ấy nữa và bỏ cuộc đi,bởi vì làm vậy cũng vô vọng mà còn làm mất hình ảnh .
2) Cách thứ 2 là cách mình muốn tránh nhất, dã sử nó thuộc dạng đầu bò+lì thì tất nhiên phải có biện pháp mạnh,mà vấn đề ở đây nó dù sao cũng học chung trường với nàng nên nếu dùng cách này khó tránh đc có rắc rối.
Rất là đang phân vân, mong ai có kinh nghiệm trong những chuyện này có thể giúp mình để có thể giải quyết 1 cách êm đẹp.
Đi thẳng vào vấn đề, dạo này người yêu của mình đang bị một thằng nó theo phá, dùng từ quấy rối thì đúng hơn.Liên tục gọi và nhắn tin vào máy nàng mặc dù đã "bơ" nó từ đầu tới cuối.Ở trong trường thì nghe nàng kể lúc nào nó cũng bám theo nhăn nhở chọc ghẹo và đòi chở về (cũng may là nàng đc ba nàng đưa đón nên mình bớt lo dc phần nào),nó biết đc số di động của nàng là do đi hỏi bạn cùng lớp mặc dù đã biết cô ấy kiên quyết ko cho( @#$% thằng mặt dày).Tối thứ 7 đi chơi cùng nàng mỗi lần thấy cái dt sáng lên số thằng khốn khiếp ấy mình ko nhịn đc cái ý nghĩ cầm cái đt lên và hét vào mặt nó, nhưng cô ấy cản mình lại và bảo kệ .:"Uh thì nhịn !".
Nhưng sức chịu đựng có hạn, mình ko thể làm ngơ đc nữa,muốn dạy cho nó một bài học,và mình có 2 cách để giải quyết với thằng này:
1) Gọi đt cho nó,tất nhiên là sẽ nói chuyện đàng hoàng lịch sự,dùng lời lẽ khuyên răn kêu nó đừng làm phiền cô ấy nữa và bỏ cuộc đi,bởi vì làm vậy cũng vô vọng mà còn làm mất hình ảnh .
2) Cách thứ 2 là cách mình muốn tránh nhất, dã sử nó thuộc dạng đầu bò+lì thì tất nhiên phải có biện pháp mạnh,mà vấn đề ở đây nó dù sao cũng học chung trường với nàng nên nếu dùng cách này khó tránh đc có rắc rối.
Rất là đang phân vân, mong ai có kinh nghiệm trong những chuyện này có thể giúp mình để có thể giải quyết 1 cách êm đẹp.






. mà cách này ko ổn đâu. Tốt nhất kéo nguyên đám đi gặp nó( nhớ kiếm đứa nào mặt đầu gấu 1 chút) nói chuyện đàng hoàng nếu nó ko đồng ý thì bem tại cho luôn 
