Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hesman của VN à?


.Chê cung nên chê cho nó hợp lý hợp tình . Dù sao thì 1 số bạn nhận xét khuyet diem của tác giả cũng k sai . Cố lên 

( Bắt chước hoặc ảnh hưởng quá nhiều của tác phẩm khác chính là đánh mắt cái tôi của mình đó .

)
Bạn này nói rất hay nè, mình chả dc đi học bao nhiêu nói chuyện nghe ngu lắm ko diễn đạc dc ýgóp ý có nhiều cách :d:d:d .Chê cung nên chê cho nó hợp lý hợp tình . Dù sao thì 1 số bạn nhận xét khuyet diem của tác giả cũng k sai . Cố lên( Bắt chước hoặc ảnh hưởng quá nhiều của tác phẩm khác chính là đánh mắt cái tôi của mình đó .:d:d:d )
http://processjunkie.blogspot.com/2007/09/best-figure-drawing-books-ever.html

,nhiều khi nó còn là động lực để giúp mình tiến bộ hơn nữa
Vào xem thấy cũng ngứa ngáy muốn nói vài lời : trình độ vẽ của cậu còn thấp hơn cả mấy cựu binh thời T3 và M'Heaven.Nhưng các bạn ai cũng biết nền TTVN mới đang trên đà phát triển,đâu được như Nhật,Hàn,TQ.Nó như một mầm non mới ló vậy,tưới nhiều nước(khen) quá thì chết,mà chịu đựng nhiều mưa gió vùi giập(chê) quá cũng chết chứ chẳng giúp nó cứng cáp hơn được.Giống như bây giờ có những kẻ xem phim điện ảnh VN mà bảo "Bao giờ dc như Transformers thì tao coi" thì có phải là bất công ko? Vì vậy trước khi quyết định đánh giá một thứ gì đó,trc hết nên xem xét hoàn cảnh và thời điểm nó ra đời mà lựa chọn mức độ khen/chê cho phù hợp,nếu bạn muốn nó phát triển chứ ko thụt lùi đi
Vào xem thấy cũng ngứa ngáy muốn nói vài lời : trình độ vẽ của cậu còn thấp hơn cả mấy cựu binh thời T3 và M'Heaven.
Thời đó tất cả cũng đều lớp 11-lớp 12 bằng cậu hết , có Thành Phong thì học năm 1 Yiết Kiêu thôi
Thế hệ sau lởm hơn thế hệ trước
Cho nên hãy tiếp thu đi
Tôi đã từng làm chung với 1 người từng có thời gian làm biên tập của M'Heaven.
Cậu đó bảo là phần lớn tác giả học sinh đều mắc cái bệnh cứ chê là dỗi. Khen thì sướng --> cho nên bảo VN vật lộn chưa có điều kiện để sống là dễ hiểu
Ngành khác còn kiếm được miếng ăn là do họ còn biết là sản phẩm của mình lởm , chưa đáng để khán giả có thể khen

Hỡi nghệ sĩ, đừng bắt chước bọn báo tường chúng tôi. Hãy tập câm, tập mù, tập điếc. Ai khen không cười, ai chê không giận, cắm cúi mà làm việc. Người ta không hiểu mình trong khi mình có giá trị thật thì trăm năm sau thể nào cũng có thằng sáng mắt nhìn ra. Mà nếu may thì có khi cũng chẳng phải đến trăm năm sau, ngay tuần sau, số báo sau, đã có người nhận ra mình rồi, và kinh phí làm phim năm sau lại rơi vào tay mình tiếp. Chưa kể còn hàng ngàn khán giả âm thầm khen mà mình không biết (tại họ không viết thành bài), và cũng không loại trừ được trường hợp xấu là có hàng ngàn khán giả khác đang chê ở nhà mà mình không hay. Hì hục phá cái chóp con của tảng băng trôi làm gì cho nó mệt.
người ta thik hay ko thik, người ta xem hay ko xem, là việc của người ta. Cậu cứ sồn sồn lên chửi bới hạng này hạng nọ thế này thế kia chỉ tổ người ta thêm ngứa thôi …
chứ còn muốn theo nghiệp *nghệ sĩ* mà bị chê tí là chửi đổng thì bẻ mẹ bút đi cho nhanh zzzChém nhiệt tình nha
, post 1 nói thế này mà sao hành động không giống vậy ?Lại còn nói người khác là " hòn đá cản đường TTVN phát triển " 
