[H]otaku ver 38 - Tam Hoa Tụ Đỉnh

Status
Không mở trả lời sau này.
Khổ thân anh Tấn Trường =((

Chán quá đi uống cafe thôi, ai ở HN đi ko, rủ được Moon với Kyon rồi
 
=)) VN thua rồi =)) , ai bảo chém gió cho lắm vào :)) . Bây giờ xung quanh nhà im như thóc, nhìn xuống đường thấy cờ quạt nằm rải rác =)) Sao khung cảnh giống như cảnh game over trong mấy game RTS thế nhỉ =))
 
đm cũng tính éo xem, tới phút thứ 7x mới mở lên xem, xem có hơn 20' mà muốn nổi điên, tấn công thì ẻo là, hàng dưới chuyền lên được 10m thì hàng trên chuyền ngược về 20m, chạy thì như thiếu hơi, phòng thủ thì như ngủ gật, mẹ nó chứ thua 1-0 là còn đỡ đấy ....
 
Khổ thân anh Tấn Trường =((

Chán quá đi uống cafe thôi, ai ở HN đi ko, rủ được Moon với Kyon rồi

tấn trường sức mạnh niềm tin cao quá, nhưng mà quả thua, nếu ko phải anh mà là 1 thằng ko bị đau tay thì có lẽ nó đã đỡ được! ko biết nên gọi anh là anh hùng hay tội đồ!

Vn hôm nay đá như mấy thằng yếu sinh lý, có khi lại bán độ...cứ đến những cái lúc quyết định thì bóng đá VN lại thua, chán

mà anh em HN hay off ở đâu nhỉ, hôm nào có dịp ra phát
 
Quả đấy nếu éo vì 1 thằng ăn tàn phá hại nào đấy đỡ bóng nảy về gôn nhà thì anh Trường cũng đỡ được rồi.
Mất hứng vl, định nếu thua thì ngồi học mai thi mà giờ tâm trạng thế này thì học hành éo gì :((.
 
Tớ thì bị mấy thằng cha đi xe máy phất cờ hò hét làm tắc ngẵng đường, kẹt cho 2h liền x-( . Về đến nhà vừa lúc VN thua, thấy xung quanh im thin thít, mấy cha phóng xe tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, đâm ra thấy VN thua có khi lại hay :))
 
Khổ thân anh Tấn Trường =((

Chán quá đi uống cafe thôi, ai ở HN đi ko, rủ được Moon với Kyon rồi

Anh Tấn Trường cố quá thành ra quá cố , tay trái sau va chạm ko giơ nổi quá vai mà còn ham chơi nên mới có bàn thua ấy =((
@Kyon : cho tớ xin soundtrack của CoD5 ,6 đi :D , hôm nay vừa chơi xong Cod6 sướng vật , công nhận cái game này đáng điểm 9.5/10
 
Việt Nam thua trận này ức vờ cờ lờ ra được ấy chứ:-<. Biết thế ở mịa bên HN ko về nhà cho xong:-< Đường tắc vẫn cố chen về nhà xem đá bóng:-<
 
cháo: http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=656659
Còn CoD5 thì chịu, chả biết tìm ở đâu :'>...
Thường thì nó lưu nhạc trong mấy cái file .iwd ở trong folder main. Dùng Winrar mà mở ra rồi mò.

Tớ chơi ở hàng , nên chả có cài đặt thêm cái gì được , file nén là chịu chết =((
Ít ra có biết mấy bài nó mở lúc đánh ở Washington với màn cuối tên là gì ko ?
 
http://www.cracked.com/article_16735_6-national-anthems-that-will-make-you-tremble-with-fear.html
I'm Vietnamese and I do think our national anthem sucks. Blood and army, and guns and dead bodies all over the glory road !! Stupid lyric, but in the war time, this anthem was great
cái thằng dốt lịch sử nước nhà, tổng tiến công mậu thân 1969 chẳng biết nó có biết, sài gòn lúc đó,xác chất thành núi ở 2 bên đường, mỹ có vn có .... nói đến mùa xuân năm mậu thân là khối các ông các bác Mỹ lẫn ta rùng mình ....

má bài Quốc ca vn dc ví như bài trường ca Spatar =)) ..... rank 1 mới vãi
 
mình cũng nghĩ máu me quá… đổi sang bài khác cũng được
ví dụ như bài teen vọng cổ chẳng hạn =))
 
Anh Tấn Trường cố quá thành ra quá cố , tay trái sau va chạm ko giơ nổi quá vai mà còn ham chơi nên mới có bàn thua ấy
tấn trường là người chơi khá nhất bên vn đấy,từ hậu vệ đến tiền đạo chắc bán độ cả rồi :|
 
Mịe thằng thủ môn chả có lỗi gì trong pha ấy, tại thằng hậu vệ kia đấy chứ, mà quả ấy cũng không hẳn là lỗi tại nó, lăn xả vào đỡ bóng làm sao biết được, cú đó là do xui thôi, có trách là trách các anh tuyến trên đá ngu vcl, các anh tuyến giữa thì như mơ ngủ, mấy thằng tuyến dưới thì chạy như thiếu hơi nhưng ít ra cũng chỉ để lọt lưới 1 trái do kém may mắn, có mấy anh tuyến trên thì không chấp nhận được, ngu quá .....
 
VN đá chán vãi, thua là phải -__- giờ tụi Malay nó chém gió phải biết, giật cấp 15 luôn :)) thắng cả Thái lẫn Vịt mà :D

12 năm học tuần nào cũng hát Tiến Quân Ca mà không hề biết nó hoành tráng đến thế =)) dịch sang Eng nghe đỉnh thật, còn hơn cả Anthem của Britania trong CG =)) câu đỉnh nhất chắc là "The path to glory is built by the bodies of our foes." ^^

So sánh 2 bài xem nhá :D

Mã:
Army March

Armies of Vietnam, forward!
With one single determination to save our Fatherland,
Our hurried steps resound on the long and arduous road.
Our flag, red with the blood of victory, bears the spirit of the country.
The distant rumbling of the guns mingles with our marching song.
The path to glory is built by the bodies of our foes.
Overcoming all hardships, together we build our resistance bases.
Ceaselessly for the People's cause let us struggle,
Let us hasten to the battlefield!
Onward! All together advancing!
For one eternal Vietnam.

Soldiers of Vietnam, forward!
The gold star afluttering
Leading the people of our native land out of misery and suffering.
Let us join our efforts in the fight to build a new life.
Arise and break these chains.
For too long have we swallowed our hatred.
Be ready for all sacrifices and life will be radiant.
Ceaselessly for the People's cause, let us struggle,
Let us hasten to the battlefield!
Onward! All together advancing!
For one eternal Vietnam.

--------------------------

All hail Britania!!

Truth and hope in our Fatherland!
And death to every foe!
Our soldiers shall not pause to rest
We vow our loyalty

Old traditions they will abide
Arise young heroes!
Our past inspires noble deeds
All Hail Britannia!

Immortal beacon shows the way
Step forth, seek glory!
Hoist your swords high into the clouds
Hail Britannia!

Our Emperor stands astride this world
He’ll vanquish every foe!
His truth and justice shine so bright
All hail his brilliant light!

Never will he be overthrown
Like mountains and sea
His bloodline immortal and pure
All Hail Britannia!

So let his wisdom guide our way
Go forth and seek glory
Hoist your swords high into the clouds
Hail Britannia!

Anh em cho ý kiến, nãy giờ ngồi cười suốt :)) riêng tớ thấy bài All hail Britania!! nhạc hay hơn ^^
 
Nói chung VN trước khi đá đã chủ quan, đá vớ vẩn, thiếu sức sống, trong khi bên kia nó nghiêm túc, đấu pháp hợp lý...

Khi chưa đấu đã đòi thưởng mấy tỷ, lần nào cũng thế

Mấy hôm trước vừa cười Thái Lan khinh địch với lại đá vớ vẩn mà thua Mã lai, giờ VN thua đúng như họ, chả khác gì...

P/s: cái câu đường vinh quang xây xác quân thù ("The path to glory is built by the bodies of our foes") là đã từng edit sau cách mạng...trước cách mạng là "thề phanh thây uống máu quân thù", ghê hơn cơ=))
 
Mịe thằng thủ môn chả có lỗi gì trong pha ấy, tại thằng hậu vệ kia đấy chứ, mà quả ấy cũng không hẳn là lỗi tại nó, lăn xả vào đỡ bóng làm sao biết được, cú đó là do xui thôi, có trách là trách các anh tuyến trên đá ngu vcl, các anh tuyến giữa thì như mơ ngủ, mấy thằng tuyến dưới thì chạy như thiếu hơi nhưng ít ra cũng chỉ để lọt lưới 1 trái do kém may mắn, có mấy anh tuyến trên thì không chấp nhận được, ngu quá .....
Chuẩn,thành lương,tiến thành đá cái gì như l,toàn sút lên khán đài.Lại chẳng có dường chuyền nào ra hồn :-w
 
Malay kì này thắng cả Thái lẫn VN,đá đỉnh quá nhỉ :D...
 
Trận hôm nay nghe đâu team bạn cho Vn nằm sân bao nhiêu phát ấy:-<

Edit: Có 2 quả ngon ăn thì 1 quả thủ môn bạn chơi xuất sắc quá, 1 quả thì bắn trym...
 
Nằm gì,trừ anh trường ra thì bt.Mà nó có dám tranh chấp bóng đâu mà nằm :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top