Để tình đầu là tình cuối

Người đàn ông luôn nhớ về mối tình đầu của họ.
Người phụ nữ luôn muốn mình là mối tình cuối của người đàn ông...:)>-

Câu này thật là thấm thía với mình sau khi chia tay mối tình đầu sau 2 năm quen nhau. Đã gần 1 năm rồi , mình đã quen những người con gái khác nhưng lúc nào trong tâm trí cũng không thể quên được mối tình đầu .:(
 
mấy cái topic thất tình toàn là các bố lập ra thì phải. hình như trong thực tế thì con trai thường là phía bị đá :))
mình cũng đã từng bị đá 1 lần. trong 3 tháng hè, cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi, trống trải. nhưng có lẽ vì mình là loại ko muốn bạn bè thương hại, nên cứ cố nhăn nhở ra cười, cười nhiều sái cả quai hàm =)) kinh nghiệm của mình là những lúc rảnh rỗi ko có việc gì làm thì sẽ nhớ đến vụ thất tình, nên là trong 3 tháng hè đấy mình tập thể thao như điên :D cứ lúc nào rảnh là hít đất 10 phát, lúc mệt thì đầu óc trống rỗng, chả nghĩ được cái gì
con gái ở cái tuổi học sinh thường vẫn còn trẻ con chán. thích với yêu loạn cả lên, có thể hôm nay thích mình, nhưng hôm sau nói chuyện với 1 anh khác (tính cách hay hay, mặt mũi sáng sủa) là chuyển hướng tình cảm ngay. chả bù với mình, cố gắng ít nói chuyện với những đứa con gái khác để ko làm ny buồn, đến mức bị bọn con gái trong lớp nhận xét là loại lạnh lùng, kiêu căng, trong khi với bọn con trai thì mình vẫn vui vẻ hòa đồng như bình thường :P
 
^ Thế con gái đến tuổi nào thì bắt đầu biết nghĩ như bạn thế :-s
 
:))
Xin lỗi bác chứ khó nhịn cười, con bé này nói chuyện cứ như trẻ con !
Yêu đương mà làm như đi hái quả ấy, sẵn đó, thấy quả nào trước thì hái quả đó, dám cá chỉ dăm tháng sau 2 đứa nó chia tay...:-j
Còn chuyện của mình, cũng chả buồn lắm ! Tình đầu là con bé xinh nhất lớp [sau tiến hóa lên nhất khối :-ss], mà nó lại là người mở lời trong khi trước đó mình chưa mnảh tình vắt vai ! Không se sua, đòi hỏi ở mình quá nhiều, nhưng có lẽ nhóc con đó không chịu nổi mình khi ấy còn ngây ngô , ngu với chán lắm , được 3 tháng thi chia tay lấy lí do cảm thấy qúa gượng ép ! Mình buồn quá trời, làm mặt bơ tâm được 4 tháng, suốt thời gian đó ngầm chạy đua vũ trang, lên đồ [phone, xe, style các kiều], rồi chủ đông tiếp xúc lại [lúc ấy thật tình chả muốn quay lại, chỉ là không muốn mất 1 đứa bạn cùng lớp quá xinh xắn thôi]. Zời xui đất khiến thế nào nàng lại mở lời quay lại và dính luôn tớí giờ !
Vài lời tới bác chủ thớt, cảm giác dần dần mất đi người mình yêu mình rất hiểu, mọi thứ có vẻ mờ ảo nhưng chỉ người trong cuộc mới nhìn nhận rõ được ! Bạn biết gì không, đừng cố làm rõ nó bằng những cuộc đối thoại [thường rất sến;))], hãy thể hiện bằng hành động, làm cho nàng biết mình rất yêu nàng và cần nàng. Nhưng tuyệt đối không phải là quỵ lụy, khi yêu đừng cho hết trái tim mình, lùi lại vài bước đã, nàng chưa phải là cả thế giới của mình, mình còn bạn bè và những sở thích, mình còn cả công danh sự nghiệp của 1 đời trai nữa. Sống hiên ngang và có tư cách, vừa tư tin là sẽ giữ được nàng lâu dài, vừa đỡ đau khổ nếu chia tay, nếu có chia tay thì cũng không hối hận ! Chúc bác hạnh phúc !
P/S : post dài thật, chắc tại đang có tâm trạng ! b-(

trường hợp của pác ko giống mình lắm.....nhưng thật sự là post của pác làm mình phải suy nghĩ.....và hình như ngộ ra cái j đó rùi.....anw,thk pác nhiều lắm :)
 
tình hình là dạo này nàng đang nhạt với mình.ko mún gần mình,ko còn nhắn tin,chỉ trả lời khi mình nhắn,và nội dung rất ngắn gọn,ko còn cả những smiley thường thấy...
mình ko hiểu.mình vẫn iu thương và wan tâm đó chứ.

p/s: cam on bac JFK.
 
^ iu thưong nhưng trong chừng mực thôi , k phải lúc nào cậu cũng lo cho cô ấy , như thế gây ra cảm giác gò bó , mệt mỏi lắm ^.^ , cho cô ấy 1 chút tự do , thử k nt vài ngày xem :) , nếu vẫn thế thì nguy thật đấy :-s
 
Xin lỗi bác chứ khó nhịn cười, con bé này nói chuyện cứ như trẻ con !

her her, ngày ấy cả 2 đứa mới 16, 17 t thì lớn với ai. Mà lúc ấy thì tớ khờ lắm :">, ko như các cậu 9x ngày nay. Suốt cả 3 năm cấp 3, chưa bao h bít nói chuyện với gái hay đi chơi riêng với các em bao h, suốt ngày chỉ biết tụ tập đá banh, games các kỉu với đám bạn :"> :">
 
Chưa có nên miễn bàn luận :P
Còn lâu lắm =))
 
Đến khi nào người trong cuộc đủ tỉnh táo bỏ đi được cái mớ hy vọng "thành tình cuối" sang 1 bên thì khi đó tình đầu sẽ có hy vọng thành tình cuối

Thoải mái, đến đâu thì đến, thuận theo tự nhiên.Đừng gò bó ép tình cảm vào 1 cái khuôn nào theo bất cứ hy vọng hay dự định nào cả.Càng như thế càng dễ mất

;;)

Lâu lâu mới thấy có cái chuẩn! ;;);;)

Nói theo 1 cách nào đó thì kưa gái là 1 quá trình lừa đảo... để thắng cần phải có 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim âm ấm thôi!

Nói thật, rút từ kinh nghiệm bản thân là chỉ khi kưa gái với 1 tình cảm... chưa phải là yêu thật lòng nó mới... dễ! T__T Mình cũng không hiểu có phải khi chưa yêu thật lòng thì anh em mình mới đủ... tỉnh táo hay không nữa! Nhưng có 1 điều là... cái gì dễ có thì cũng dễ mất, cũng như hoa sớm nở tối tàn...

@Nezplay: Nói dại mồm chứ tớ nghĩ cậu sắp bị đá lần 2 rồi! =)) Tiếp tục... lên lv đi! :))
 
uh để thư thả vài ngày xem sao :D

...tình iu đầu trôi xa dư âm để lại...
 
;;)

Lâu lâu mới thấy có cái chuẩn! ;;);;)

Nói theo 1 cách nào đó thì kưa gái là 1 quá trình lừa đảo... để thắng cần phải có 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim âm ấm thôi!

Nói thật, rút từ kinh nghiệm bản thân là chỉ khi kưa gái với 1 tình cảm... chưa phải là yêu thật lòng nó mới... dễ! T__T Mình cũng không hiểu có phải khi chưa yêu thật lòng thì anh em mình mới đủ... tỉnh táo hay không nữa! Nhưng có 1 điều là... cái gì dễ có thì cũng dễ mất, cũng như hoa sớm nở tối tàn...

Chính xác. Nói chung con gái thời nay ít cô nào thích sự thật (Nhất là những sự thật từ những cậu con trai thất bại trong sự nghiệp như Mèo chẳng hạn) nên tốt nhất nên có khoảng cách và giả giả, thật thật với họ là cách hay nhất cưa đổ họ :D
 
Nói như các pác.....h chẳng kòn t/y chân thành sao???:( :-< mà có lẽ....cũng đúng....
 
Yêu chân thành sẽ rất dễ nhận lấy những nỗi đau quặn tim...Nhưng mình nghĩ những nỗi đau khi yêu và được yêu ấy tuy khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu...Không thể diễn tả bằng lời được.Khi con tim mình đau nhói vì yêu thì cái cảm giác run run chạy khắp người phê lắm ...Có thể khóc thật thoải mái :))
Mình nói chuyện hơi khó hiểu quá nhỉ :D

Tình yêu chân thành rất là đáng quý...Nhưng mà rất khó để kiếm được 1 nửa tình yêu chân thành còn lại.Nên hãy cứ yêu hết mình và làm theo điều con tim mách bảo. Rồi mọi chuyện còn lại sẽ đến thôi :))
 
Chả có tý j khó hỉu cả pác ạ.....chắc có lẽ m đang trog tâm trạng như zay nên... :))
Vẫn biết là như vậy....nhưng ....."khó" lắm .................
 
cho hỏi yêu đơn phương có được tính là mối tình đầu ko thế :|
 
Nói như các pác.....h chẳng kòn t/y chân thành sao???:( :-< mà có lẽ....cũng đúng....

thật thật giả giả là trong lúc cua thôi, cua xong bồi dưỡng tình cảm cho đậm vào, bù đắp cho lúc trước, vậy thì sao không gọi là chân thành chứ :D
tại hạ nghĩ chủ topic đã không sống thật với bản thân trong khi yêu. chẳng việc gì phải che giấu nỗi buồn của mình cả. bạn bè tốt phải biết chia ngọt xẻ bùi, huống hồ là người yêu của mình. đời người phải có vui buồn chìm nổi, không ai có thể khiến người khác hài lòng 100% về bản thân cả, thành ra việc bản thân làm người mình yêu không vui và ngược lại hoàn toàn là chuyện bình thường, chẳng có gì phải đến mức chia tay cả.
 
tình đầu ...... ban đầu thì đẹp rực rở những mơ mộng ..... sau đó thì cố gắng giử nhau ...... sau cùng thì cố gắng để quên nhau ..... đó là mối tình đầu
 
^ đúc kết rất súc tích :-ss

@HacMa: thanks :)
 
cho hỏi yêu đơn phương có được tính là mối tình đầu ko thế :|

tất nhiên là ko. tình yêu là từ 2 phía. tội gì bạn phải nhận đấy là mối tình đầu làm gì cho mất zin :)) mình cũng có lúc nghĩ giống bạn đó, từng trải qua tình huống tương tự. thế nên đến bây giờ mình vẫn được công nhận là chưa có mảnh tình vắt vai :>
 
Yêu chân thành sẽ rất dễ nhận lấy những nỗi đau quặn tim...Nhưng mình nghĩ những nỗi đau khi yêu và được yêu ấy tuy khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu...Không thể diễn tả bằng lời được.Khi con tim mình đau nhói vì yêu thì cái cảm giác run run chạy khắp người phê lắm ...Có thể khóc thật thoải mái
Mình nói chuyện hơi khó hiểu quá nhỉ
cái này tớ từng trải qua,cứ nghĩ về những gì nàng đã đối xử với tớ,vui có buồn có,thì cứ như có dòng điện chạy từ sống lưng lên,trong 1 thời gian,sau này thì chai sạn hẳn,thế là đã xong một mối tình buồn
 
Back
Top