5 năm GameOnline , nhìn lại một quãng đường

thấy vui thì chơi
ko thì thôi
game là để giải trí mà :))
 
Ủa topic này fải nằm bên box Tâm Sự chứ nhỉ :-??
 
casanova nghỉ game àk=))
chúc mừk chúc mừk.
bạn gái mìk hum trước đá cũng nói thế=))
 
Chơi game online là để thể hiện cái hổ báo, thể hiện vị trí trên vạn người, alpha male của con người.
Hết
 
Chơi game đến 1 lúc nào đó sẽ đạt đến đỉnh cao của mọi đỉnh cao là "Quit Game" này thôi ... Hoặc chí ít sẽ đạt đến cấp "Game hả ? Thôi làm biếng chơi lắm " :))
 
Ai cũng có cái lý của chính mình mà. Đã bản thân nói thì không sai này cũng đúng nọ :->.
 
Các này giống như nghiện ma túy ấy , thiệt luôn , bản thân ko muốn cai , thì ko bao giờ cai dc .... Nếu đã cai dc rồi thì ít quay trở lại con đường cũ lắm ... Chủ topic giờ chắc chơi game flash hoặc mấy cái Game House là cùng :)) ...

Nhưng đã cai game thì phải có việc gì làm , ko thì cũng chơi lại à , rãnh quá biết làm gì giờ .. =((
 
Vậy không chơi game thì làm gì trong lúc rảnh rỗi ?
Cờ bạc???
Nhậu nhệt sớm tối ???
Đốt tiền cho gái ???
Bia Ôm ???
Matxa ???
Đi bão ???

Game thư giãn giải trí trong lúc thời gian rảnh rỗi tiết kiệm nhất và lành mạnh nhất!;));));))
 
Vậy không chơi game thì làm gì trong lúc rảnh rỗi ?
Cờ bạc???
Nhậu nhệt sớm tối ???
Đốt tiền cho gái ???
Bia Ôm ???
Matxa ???
Đi bão ???

Game thư giãn giải trí trong lúc thời gian rảnh rỗi tiết kiệm nhất và lành mạnh nhất!;));));))

Đấy , nhưng những cái đấy quá hại , dễ bị bầm mông như ai kia, nên chơi game là tiết kiệm nhất . Thế là lại quay vào con đường game ... ;;)
 
Thôi, chủ topic bỏ rồi, mấy bác đừng có vào phân tích lợi hay hại nữa...không khéo chưa đầy 1 ngày sau trở lại thì khổ ;)).
 
5 năm GO cho đến sáng nay, mình đã rời khỏi máy tính , xóa hết tất cả những GO còn nằm trong máy , uống một cốc sữa tươi, tắm cho con chó cưng, dọn dẹp phòng ốc và ra khỏi nhà, đi uống cafe và nghỉ ngơi bù lại cho những năm ngồi sát bên cái máy tính , cảm thấy tiếc nuối cho thời gian mình đã đốt vào đó suốt 5 năm qua và đến bây giờ , mình cảm thấy rằng mình như là một người tự do ...


sau 5 năm nữa, 1 buổi sáng chủ nhật chủ topic thức dậy, nhẹ nhàng rời khỏi bà xã, tắt điện thoại ,pha cho mình 1 ly cafe, chuẩn bị sẵn 1 tô mỳ gói, vài điếu thuốc, bật cái comuter, connect vào mạng , log acc và gõ dòng chat kênh Thế Giới "oh yeah ta lại sắp được làm người tự do, anh em đâu tập họp lại chuẩn bị chiến nào" :D
 
hehe cậu DA này cũng lắm trò nhỉ :)).Thôi chúc cậu sớm ổn định cuộc sống sau khi quit game nhá ;;)
 
Vậy không chơi game thì làm gì trong lúc rảnh rỗi ?
Cờ bạc???
Nhậu nhệt sớm tối ???
Đốt tiền cho gái ???
Bia Ôm ???
Matxa ???
Đi bão ???

Game thư giãn giải trí trong lúc thời gian rảnh rỗi tiết kiệm nhất và lành mạnh nhất!;));));))
vì những cái này chúng ta thấy game là lành mạnh và tiết kiệm hơn :">
 
hiện h cung có thâm niên 4 5 năm game OL đây nhưng chơi đúng 2 game hà , PTV đến 90 và TGHM từ lúc nới ra đến h

ko đú với đời tành tành chơi , kết bạn kết bè , lâu lâu làm kèo ốc éc phim phẹt ^^
 
Cày ngày cày đêm thì nó thế này, cân bằng cuộc sống thì game chả có gì hại cả :|
 
Chơi game để nuôi giấc mơ phiêu lưu của con người :) . Mình vẫn chưa chán lắm , chắc tại trong 5 năm chỉ chơi có 2 game :D .
 
Cái này thảo luận gì nhỉ. Giống blog cá nhân của bác với vài cm ủng hộ phía dưới quá .GVN là mạng xã hội chăng ? ;)):>
 
RTS, model kits, lâu lâu buồn thì ... Navy Field FTW =))
 
Mình thì cũng như chủ topic chơi khá nhiều game . Nhưng giờ cũng bỏ hết còn mỗi HoN chơi cùng bạn bè trong lớp thôi ;;) ;;) . Mình bỏ game cách đây 4 tháng nhờ coi Anime , coi Anime có 1 tháng mà dứt được cái của nợ đeo bám mình suốt 6 năm :> :> . Hiện đang ngồi làm Fansub , thấy cũng có nhiều cái thú vị ;))
 
Back
Top