thằng dương tiễn cầm 20k cung thì phe mình cũng cầm toàn cung mà chạy ào ào

thì đến , kỵ , thương , đao , cũng chả là cái mịa gì .
Chưa kể đến chuyện nhà nó build quân cũng phải mất ...khổi time + tài nguyên , cho dù có dùng chinh binh cáo thị thì cũng chỉ xài được 1 lần .
giỏi lắm có đến 100k~200k binh như hùng bá là cùng .
nó mà cứ vớ vẩn tớ mà hô bang lên 1 cái , là bọn bị thằn lằn cắn nó build quân cho thật lực.
Đã bất cần thì đừng hỏi .
thằn lằn giỏi lắm nếu đánh thật thì hắn chỉ đỡ được có 1~2 hôm . Đến hôm thứ 3 mà không có miễn chiến bài thì lão cũng dẹo .
Bang mình còn ác hơn nữa là mỗi ngày ném 1 con Clone lao thẳng vào nhà lão.
nên nhớ là 180 người , chỉ có mất 2 ngày chia ra cho anh em buổi sáng và buổi tối .
Cứ gửi thư hẹn đúng h này là quyên góp từng này binh mà xuất .
=================================================================
VD: hôm đầu tiên bảo anh em quyên góp 1k5 cung
1k5 x 180 = 270k cung . vậy là hôm đầu thằn lặn dẹo mẹ nó luôn rồi
nếu nó ượng được hôm sau bảo anh em góp 1 k cung đánh
1k x 180 =180k cung , bà nó âm dân hơn 15k luôn ,
Thứ nghĩ xem , đánh sổ số bằng 1,5k ~ 1k cung để đánh cho Top server lụi luôn thì ai chả thích.
==================================================================
ngày thứ 3 , anh em góp 1k quân đánh vào danh thành của nó ..Thế là nó mất luôn con danh thành nhé ...
ai trúng vé số 1k quân thì được 1 con danh thành

==================================================================
Ngày thứ 4 chia ra 180 chia 2 đạo vỗ vào 2 thành chính và phụ của nó
cắn chym tự vẫn luôn
=============================================================


đó là trên lý thuyết , còn thực hành thì chưa rảnh rang mà làm đâu .Nên nhớ cái bang chung cực này càng cày lâu danh càng cao tướng càng khỏe , thì đến lúc đó hội đồng sẽ như 1 cơn bão luôn ....
1 con châu chấu , thì ăn ko hết được ruộng nương , nhưng 1 trận mưa châu chấu , thì đến cái lá cũng chả còn
