- 6/12/05
- 205
- 34
3h sáng , tỉnh dậy , lò mò kiếm cái điện thoại chợt nhớ , kiếm làm gì có ai đâu mà để nhắn tin .Chợt nhớ đến em :) nước mắt cứ tuôn mặc dù không muốn , đau sao cứ nghe đau nhói trong lòng .Mệt thiếp đi từ nào không hay. 5h30 tỉnh dậy , lại mò kiếm cái điện thoại , hy vọng có 1 tin nhắn ...1 ngày , 1 ngày trôi qua rồi , kể từ lúc em nói mình dừng lại .. mình chỉ có thể là bạn bè ..:) , em làm tim anh tổn thương 2 lần , 2 lần rồi .nhưng anh không trách không giận gì em đâu :)vì anh không thể nào... .Nhớ , nhớ em nhều lắm T__T .2 tháng chỉ mới quen em 2 tháng mà sao mất em trong lòng anh hụt hẫn thế .Lần đầu anh đã dần quên được em , rồi em lại đến với anh , làm anh vui :) em mang cho hy vọng rồi em lại lấy nó đi .Hụt hẫn ,giờ anh chả biết phải làm gì , lúc nào cũng hy vọng và hy vọng .Nhớ lại nhớ , nhớ cái hôm 2 đứa đi Vũng Tàu , vui vẻ biết bao ,nhớ lúc em ôm anh , im lặng không nói , bình yên và hạnh phúc :)nhớ mùi tóc của em ,nhớ nụ cười, nhớ cảm giác chạm vào môi em , mềm ...Em là người đầu tiên anh đi chơi riêng , 2 đứa , người đầu tiên anh hôn...nhớ lúc trên xe , 2 đứa đùa với nhau , em cứ bấu tay anh , cố làm anh đau nhưng bàn tay em quá nhỏ ,rồi anh vuốt mũi em đòi đánh em thì em nói " anh nỡ đánh em à rùi em không ôm anh nữa "... 1 tay anh chạy xe , 1 tay anh cầm tay em không muốn buông ra , muốn nắm chặt mãi chặt mãi mặc dù em ôm anh ôm chặt ...Nhớ , nhớ cái lúc có xe tãi chạy ngang mặc dù anh đã chạy sát lề đường em vẫn sợ , em cứ bảo " gần xe lớn có lực hút " có vậy mà em đánh anh , thế mà khi lại gần xe lớn em cứ bảo đụng đụng luôn , xém đụng mấy lần mà em còn bình tĩnh còn cười được ..Anh bó tay với em ...Đường thì xấu mà em cứ bảo anh chạy 70km/h ,em có biết anh không chạy nhanh vì anh sợ đường xấu , dằn làm vết mổ của em đau anh thà về trễ kẹt xe còn hơn để em đau , nhớ nhớ nhiều nhiều lắm T__T ....Noel đến rồi , tự tay làm thiệp cho em , cái thiệp đầu tiên anh làm tay để tặng 1 người cũng là người đầu tiên anh tặng thiệp , quà anh cũng đã mua , cũng đã xin nghĩ làm để đi với em ...2 giờ trưa rồi , sao anh không thấy đói 1 ngày , 1 ngày anh ăn chỉ mấy muỗng cơm , sợ , sợ không chịu được bao lâu đâu ...
Kết thúc , kết thúc vậy sao , em cứ bảo là em làm theo tình cảm giờ em làm theo lý trí , tình cảm của em dễ quên thế sao ...
Anh lúc nào cũng thế , vẫn chờ 1 tin nhắn quen thuộc ,vẫn mong chờ , hy vọng ... Hy vọng 1 ngày nào đó ...
Nhớ em Kim, nhớ em nhiều lắm ..........
Waitting Until.......
Kết thúc , kết thúc vậy sao , em cứ bảo là em làm theo tình cảm giờ em làm theo lý trí , tình cảm của em dễ quên thế sao ...
Anh lúc nào cũng thế , vẫn chờ 1 tin nhắn quen thuộc ,vẫn mong chờ , hy vọng ... Hy vọng 1 ngày nào đó ...
Nhớ em Kim, nhớ em nhiều lắm ..........
Waitting Until.......



người ơi hỡi biết chăng anh đã yêu từ lâu !

Dù sao cũng rất kì, vì mình với anh chỉ đơn thuần là bạn bè, mà bạn bè nếu tặng cho nhau, ắt hẳn sẽ tặng hết -,- đằng này mình mà tặng mỗi anh thì chết :") hihi