Bình chọn game online: “Con hát mẹ khen - ICT News

Status
Không mở trả lời sau này.
:)) Cái nghiệp báo game khổ lắm mấy bác ơi. Những khó khăn mấy bác hiểu cho là:

_ không qua trường lớp bài bản, tại nếu học trường lớp bài bản thì đi viết báo xã hội v.v.v 1 bài tiền nhuận bút cao hơn nhiều. Nói tóm lại là có bằng báo chí thì không tên nào rảnh hơi đi viết báo game.
_ Viết rất khó khăn chẳng hạn như dịch từ nơi khác thì quá đơn giản, tổng hợp nơi khác thì cho là đạo bài. Tự tay viết thường là phải soi mói, vạch mặt thằng này thằng kia thì bị cho là đá đểu, đụng chạm người trong ngành.
_ khó có chỗ đứng, các bác trên nhà ta không ủng hộ hay mở lớp free đào tạo mà còn đòi dẹp luôn thì quá là đời trêu ngươi. Còn game thủ thì thường chê bai hết lời nếu viết sai tí, còn nhà phát hành thường hay ngứa mắt khi khen đối thủ, chê bai mình.
_ Mấy trang báo cũng khổ tâm lắm, lúc đầu mới ra nghề thì tên nào cũng sẵn sàng chọt hết tất cả các nhà phát hành. Sau này dần dần muốn sống yên thì chỉ đăng những tin tức game đếch dám chửi đểu ai nữa.

Cuối cùng theo nghiệp này được 1,5 năm thì buồn buồn vào làm vài phát cho đỡ ức chế tâm lý với mấy nhà phát hành và game thủ. Tin tức cũng chả buồn xem, bởi hỏi 1 câu là... 10 tin tức game có mấy tin tức thuộc về game tại Việt Nam. Toàn tin của trung quốc close-beta game này game nọ, của nước này nước nọ chứ mấy tin Việt Nam đang có dự án nào.

Thôi xin các bác thương mấy em viết báo và làm báo =))
.

Bác chỉ được cái nói đúng
Nói chung là nghiệp làm báo game (gọi cho nó sang chứ có đc công nhận đếch đâu) khá là chua và chát. Như mình làm cũng đc gần 1 năm nhưng lương cũng chỉ đủ nuôi bản thân ngày 3 bữa thôi. Chứ nếu mà có vụ gì đột xuất là toi luôn =((
 
Bác chỉ được cái nói đúng
Nói chung là nghiệp làm báo game (gọi cho nó sang chứ có đc công nhận đếch đâu) khá là chua và chát. Như mình làm cũng đc gần 1 năm nhưng lương cũng chỉ đủ nuôi bản thân ngày 3 bữa thôi. Chứ nếu mà có vụ gì đột xuất là toi luôn =((

Tổng biên tập của Gameol mà chỉ ngày 3 bữa thì còn ai theo cái nghề này nữa :(. Mà ba bữa cơm hay ba bữa party thế :-ss
 
Tổng biên tập của Gameol mà chỉ ngày 3 bữa thì còn ai theo cái nghề này nữa :(. Mà ba bữa cơm hay ba bữa party thế :-ss

:( GameOL của em chỉ là blog chơi chơi vậy thôi. Chứ em đang làm ở chỗ khác.
Nói thật đa số những người làm trong nghề này đều vì đam mê chứ nếu tính lương thì nó cũng bèo bọt lắm
 
Vậy là sướng hơn anh rồi, anh 1 ngày ăn có 2 bữa. :(
 
Ăn 2 bữa gì? Nếu bữa ăn thường thì tiền để đâu cho hết ;))? Hay tích tiền làm 1 phát boom tấn b-)

zzz, sory! Mải chát nên ấn nhầm vào sửa bài trên.
 
ăn riết thế nên bị cái bịnh Tri~ lun rồi hả bác. Dạo này thấy các trang game tuyển quân liên tục muh, đại loại cha nội gameK vừa rồi để là tuyển chục đứa. Nói thế chứ làm báo game thì thà qua cái gọi là research thị trường hay research game mới ăn chắc mặc bền. Như cái thằng Cẩm Tú lâu lâu chọt vài bài lên Thế Giới Game kiếm tiền mua PS3 có phải tốt không...:))
 
Dạo này thấy các trang game tuyển quân liên tục muh, đại loại cha nội gameK vừa rồi để là tuyển chục đứa. Nói thế chứ làm báo game thì thà qua cái gọi là research thị trường hay research game mới ăn chắc mặc bền. Như cái thằng Cẩm Tú lâu lâu chọt vài bài lên Thế Giới Game kiếm tiền mua PS3 có phải tốt không...:))

Hồi đầu tháng em YThienLong có gợi ý mở 1 chuyên mục "Thị Trường" chuyên khai thác mảng business của các doanh nghiệp Game trong nước, dạng report ngắn như này.

Sau gần 3 tuần triển khai thì chủ yếu vẫn khai thác thông tin thị trường Trung và Hàn Quốc là chính chứ thông tin trong nước hơi khó khai thác, các NPH chưa chào đón và cởi mở với hình thức PR mới này (mặc dù bên Kiếm Thế đã đi trước mở đường với các bài PR về CCU "vượt trội" của mình) và hy vọng sẽ sớm đạt hiệu quả thời gian tới.

Nhìn các trang tin khác tuyển quần ồ ạt thấy cũng thèm, có vẻ như ngoài Bắc nhân lực đông và chất hơn trong Nam. :)
 
Quân của các trang tin chủ yếu là:

_ Hợp đồng chính thức hay gì gì đó thỏa thuận là hàng tháng dịch bài từ trang nào đó v.v.v
_ Còn lại viết bài thì cộng tác 100 thằng cũng được, đăng thì mới có tiền không thì em cứ đợi đó đi... :D

Nói chung chua chát vl, nghiệp báo game hehe đương nhiên mấy thằng cao cỡ biên tập thì không nói lương cứng, lương mềm ăn chặn, ăn bớt gì gì đó đó... chứ mấy tay viết cỏn con... sống ngày 3 bữa may lắm rồi :D
 
các trang khác có tuyển quân à, dùng firefox chặn hết banner nên cũng chẳng biết :))

mà nói thật là bây giờ có tuyển vậy chứ tuyển nữa cũng chẳng ma nào thèm ngó ngàng, cỡ như báo thanh niên, tuổi trẻ hay ít ra cũng phải là dân trí tuyển dụng cho chuyên mục game thì mình mới có miếng cơm mang áo...

chẳng biết bao giờ bên mình mới được như mấy bọn bên nước ngoài, có sa thải tổng biên tập gamespot mà người ta cũng biểu tình ầm ĩ phản đối :))
 
:D bạn đang mơ mộng gì thế kia...

Bên đó thằng viết báo game được đánh giá cao phết, nhất là mấy tay viết đánh giá về một game mới. Mà thật ra thì cũng có cái giá của nó, nó viết bựa tí thì bọn đọc giả tẩy chay nó ngay. Viết chính xác thì bọn game thủ về sau nhìn bài nó xem như là thước đo để xem game có nên chơi hay không v.v.v bởi vậy nó viết chính xác thế mà sa thải nó nên game thủ phản đối là đúng. :))

thôi ta về với ao ta... mấy trang 24h, dân trí tùm lum tà la bắt đầu nhá nhem lấn sân sang game rồi đó... anh em gửi thư, mail thử xem biết đâu đấy, đợi nó tuyển quân thì chậm chân rồi.
 
Mấy bác ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ gớm nhỉ. Ngoài mặt thì chửi báo game này nọ, nhưng thật ra ai ai cũng muốn mở báo game. Vì sao? Các nhà phát hành hằng năm chi mấy trăm triệu để quảng cáo, tiền quăng vào đâu? Báo game hiện có bao nhiêu? :|
 
các NPH ở VN chi vậy nhưng chủ yếu vẫn là các hoạt động roadshow, đại hội gì gì đó... chứ có chui vào báo game đâu mà các bác ham.... phải như bên tây ý, có game nó bưng đến tận nơi: dạ dạ, mời anh bỏ chút thời gian vàng bạc ra thử hộ game em với... có chút gọi là anh cầm tạm =))


nói chung là ko có chuyện làm báo mà được nhiều tiền quăng vô mặt vậy đâu, chứ chưa nói đến báo game (trừ phi tạp chí playboy gì gì đó =)))


edit: mới lên VLTK, thấy có cái tuyển dụng này hay nè

http://volam.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.nhung-vi-tri-tuyen-dung-moi.88.html

mà BTV là phải có bằng cấp đàng hoàng nhé :))
 
=)) Giống bữa trước bên Gate tuyển BTV cũng yêu cầu bằng đại học mà
Mình học dốt quá nên ko có cửa vào mấy chỗ này :-p
 
Nói làm biên tập viên GO tại VN mà chỉ đủ ăn 3 bữa là sai đó ;))
 
tất nhiên nói vậy cũng ko đúng với tất cả mọi trường hợp nhưng là đúng với số đông.. ;))
 
Nói làm biên tập viên GO tại VN mà chỉ đủ ăn 3 bữa là sai đó ;))

Biên tập viên các trang tin game khác với BTV các trang chủ game của NPH nha bạn. Vấn đề mà anh em đang bàn ở đây là BTV các trang tin game
;));))
 
chuyện thường ngày ở huyện, sao cứ phải xoắn :))
 
:D chuyện nó tuyển biên tập viên bằng cấp hẳn hoi thì chả có gì sai cho lắm... bởi thằng đó chủ yếu là đọc bài của thằng viết rồi xem và chỉnh. Tuy nhiên mà nói thì, đọc hiểu thằng viết game nó nói gì không thì =)) cũng còn hên xui lắm nha.

Tóm lại mà nói ngành game là cái ngành đặc thù, ngoài những vị trí cần phải có những kiến thức thì những vị trí khác... càng ít đòi hỏi càng tốt. Chẳng có thằng nào dư hơi đi học một đống bằng để ngồi chờ làm việc ngành game cả :D

Mà báo chí game hiện nay thật nhàm chán, game gate chả buồn xem, gamek thì càng lúc càng nhạt v.v.v không có gì đổi mới, như anh gamek nhạt đến mức tháo luôn cái bình luận... tự hỏi có phải vì bị chửi thê thảm nên tháo luôn.

game thủ nói chung hơi khó tính :D
 
Nói chung cũng toàn các ông trang tin điện tử game vào đây tự sướng với nhau. Nói thật giờ trang tin thì thằng nào chẳng giống thằng nào, gái gú, tin lá cải...nhạt phết hết rồi. Còn mấy thằng như tuoitre, ictnews, thanhnien... thì nó viết vậy là đúng rồi, trang nó là trang báo mà, cái mục game nhỏ xíu. Với lại bọn nó nhìn theo kiểu góc độ quản lý nên nó dập mấy trang tin điện tử game là đúng rồi. Điển hình như tuổi trẻ đập kênh 14 đấy thôi, cũng chẳng khác nào ictnews đập game4v, gamek. Đơn giản nó đập vì cái luật của Bộ TT&TT cho rằng các anh thông tin game hiện nay hoạt động giống báo điện tử cần chấn chỉnh lại cho nên mấy báo lớn được thể đập cho tơi tả để mục của mình phát triển đó mà.

Đa số phóng viên các báo này đều được chỉ đạo theo lệnh biên tập nên khó mà trách họ được. Nói thật trong các bác đây có bác nào hiểu cái gọi là báo chí là thế nào không, tốt nghiệp trường báo ra không mà đi phán mấy thằng khác như thế.

Chú Trĩ thì giỏi được cái chớp thời cơ để kinh doanh thôi chứ có cái mịa gì đâu. Ngày xưa bỏ game4v, sau thấy gamek làm ăn được nhờ quảng cáo chú quay lại diệt hết anh em, mà cụ thể là anh em baogame cũng có mấy người nằm trong số đó. Còn trang game4v của chú thì nói thật chỉ được mỗi anh Bạch Long suốt ngày dịch mấy em sexy câu view thôi chứ trình độ cũng éo có gì. Em Uyên thì hàng thải của GameK ra. Còn chú thì có *** kiến thức gì về báo chí mà ra giọng trịch thượng nhỉ. Học Teddy Thành của Gate đi, người ta thay đổi rồi đấy, không vào đưa ra những cái giọng trịch thượng như chú đâu.

Các bác luôn kêu gamek, gamegate, game ictnews nhảm, thế coi lại trang mình có khá hơn không. Nói thật nhé, gamegate đã về vnexpress tương lai lắm đấy, anh em rảnh rỗi gửi cộng tác luôn, có chế độ nhuận bút rồi. Định hướng của gate giờ cũng được xem là tốt nhất trong các trang game hiện nay, tin bài trong nước cập nhật đầy đủ, tin dịch cũng rất tốt.

Mà nói chung báo game hiện nay cũng chỉ chủ yếu bọn PR NPH vào đọc và các chú tự sướng với nhau thôi, chứ game thủ có thằng éo nào rảnh rỗi vào mà đọc
 
Siêu nhân nào đây? :D

Nói chung cũng toàn các ông trang tin điện tử game vào đây tự sướng với nhau. Nói thật giờ trang tin thì thằng nào chẳng giống thằng nào, gái gú, tin lá cải...nhạt phết hết rồi. Còn mấy thằng như tuoitre, ictnews, thanhnien... thì nó viết vậy là đúng rồi, trang nó là trang báo mà, cái mục game nhỏ xíu. Với lại bọn nó nhìn theo kiểu góc độ quản lý nên nó dập mấy trang tin điện tử game là đúng rồi. Điển hình như tuổi trẻ đập kênh 14 đấy thôi, cũng chẳng khác nào ictnews đập game4v, gamek. Đơn giản nó đập vì cái luật của Bộ TT&TT cho rằng các anh thông tin game hiện nay hoạt động giống báo điện tử cần chấn chỉnh lại cho nên mấy báo lớn được thể đập cho tơi tả để mục của mình phát triển đó mà.

Đa số phóng viên các báo này đều được chỉ đạo theo lệnh biên tập nên khó mà trách họ được. Nói thật trong các bác đây có bác nào hiểu cái gọi là báo chí là thế nào không, tốt nghiệp trường báo ra không mà đi phán mấy thằng khác như thế.

Chú Trĩ thì giỏi được cái chớp thời cơ để kinh doanh thôi chứ có cái mịa gì đâu. Ngày xưa bỏ game4v, sau thấy gamek làm ăn được nhờ quảng cáo chú quay lại diệt hết anh em, mà cụ thể là anh em baogame cũng có mấy người nằm trong số đó. Còn trang game4v của chú thì nói thật chỉ được mỗi anh Bạch Long suốt ngày dịch mấy em sexy câu view thôi chứ trình độ cũng éo có gì. Em Uyên thì hàng thải của GameK ra. Còn chú thì có *** kiến thức gì về báo chí mà ra giọng trịch thượng nhỉ. Học Teddy Thành của Gate đi, người ta thay đổi rồi đấy, không vào đưa ra những cái giọng trịch thượng như chú đâu.

Các bác luôn kêu gamek, gamegate, game ictnews nhảm, thế coi lại trang mình có khá hơn không. Nói thật nhé, gamegate đã về vnexpress tương lai lắm đấy, anh em rảnh rỗi gửi cộng tác luôn, có chế độ nhuận bút rồi. Định hướng của gate giờ cũng được xem là tốt nhất trong các trang game hiện nay, tin bài trong nước cập nhật đầy đủ, tin dịch cũng rất tốt.

Mà nói chung báo game hiện nay cũng chỉ chủ yếu bọn PR NPH vào đọc và các chú tự sướng với nhau thôi, chứ game thủ có thằng éo nào rảnh rỗi vào mà đọc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top