Hà Nội, có xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến ?

Là do ý thức một số người thôi .__.

Có lần tớ đi Sing, đang xếp hàng thì có mấy đứa choai choai và thậm chí cả người lớn chen lấn để lên trên. Nhìn mà chưa kịp thấy ngao ngán vì mấy người đó là người Việt, thì phía sau có tiếng mấy người nc ngoài 'Vietnam Vietnam".

Xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu :((
 
Chắc chủ Topic ko phải người Hà Nội, hoặc quá thiển cận phiến diện để nhìn thấy toàn mặt xấu của Hà Nội :)

- Vậy hãy biện minh nó thành mặt tốt đi :-< ...... Tui ở HCM và tui nói HCM về đấy :-< ..........
 
cứ rắn vào chúng nó khác phải sợ, người Việt mình có tính cần cù, mềm nắn rắn buông mà :))
mình dừng đèn đỏ mà thằng nào chen chen lên thì cứ chửi "đậu phụ mày, ko thấy đèn đỏ à, chen chen cái £$%" bọn nó khác rúm ;;)
 
Khi nào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long HN thế ?

Mà nói thật, ủng hộ 100% ý kiến chủ thớt. Khi có sự kiện văn hoá quan trọng là thành phố bắt đầu phát động phong trào Xanh Sạch Đẹp. Khi hết phong trào là đâu lại vào đấy. Cái nếp sống bầy đàn vẫn còn ảnh hưởng quá nặng đến người dân. Nhưng mà thấy người ta hùa theo cái tốt thì ít mà theo cái xấu thì nhiều.

Những ai thấy như thế là chướng tai gai mắt thì fải nhớ để mà không bao giờ giẫm vào vết xe đổ ấy. "Fụ thuộc 1 fần lớn ở công học tập của các cháu :D". Bác Hồ nói thế, không fải tớ :D
 
Hình như là tháng 10 năm sau thì phải . Đã sắp 1000 năm rồi . Mà công nhận chỉ khi nào có sự kiện thì mới làm ăn hẳn nói còn không thì cứ để đó , mặc sao cũng được . Nhưng gì thì gì HN cũng là nhất . :)
 
cứ rắn vào chúng nó khác phải sợ, người Việt mình có tính cần cù, mềm nắn rắn buông mà :))
mình dừng đèn đỏ mà thằng nào chen chen lên thì cứ chửi "đậu phụ mày, ko thấy đèn đỏ à, chen chen cái £$%" bọn nó khác rúm ;;)

- Chửi chúng nó xong rồi chúng nó cầm hàng ra chơi mình à :-s .........
 
1. Chạy xe dừng đúng khi đèn đỏ ==> bị chửi 8-} ......

2. Chạy xe mà chạy chậm ==> bị chửi :-s .......

3. Đi bộ qua đường đúng vạch ==> bị chửi :-< ........

4. Bỏ rác vào thùng rác ==> mắt chữ O, mồm chữ A :o ........

5. Nó chạy ngược chiều mà không né nó ==> bị chửi :-w .....

6. .....


===> Túm lại : văn minh của VN còn rất là thấp ::( ...... Chủ yếu do lối sống không kỷ luật : thượng bất nghiêm, hạ tất loạn :-q ...... Cái thời mà môn Giáo Dục Công Dân được xem trọng đã qua rồi :-< ........

1/ chửi thì kệ nó, làm mặt hầm hố tí đố nó dám chửi =))
2/ chạy chậm quá cũng có thể gây nguy hiểm cho chính mình =))
3/ chưa thấy
4/ ai nhìn o a kệ họ, vẫn mặt hầm hố thôi =))
5/ cái này chửi lại thẳng mặt luôn, tui toàn chửi

=> cái tóm lại: đồng ý hoàn toàn, môn công dân mà còn quay thì....=))
 
Nhận thức tạo nên thói quen tùy tiện của ng dân, nhận thức kém do giáo dục chưa làm tròn nhiệm vụ, giáo dục chưa làm tròn nhiệm vụ vì kinh phí cơ sở hạ tầng chất lượng giáo viên kém, mà những cái đó ko đc đáp ứng đầy đủ là do kinh tế chưa phst triển, mà kinh tế chưa phát triển là vì......

Tình trạng vỏ ốc của vn >:d<

Đồng quan điểm !

Và chỉnh sửa tiêu đề tí nhé hehe.
 
đấy không phải là hà nội quá kém mà là cả VN đều kém;;);;);;)
 
ý thức hệ qá kém...giáo dục thì đã được dạy từ mẫu giáo lớp 1 nhưng theo thời gian tiếp xúc với xã hội thì dần mất đi những điều đã đc. dạy,rất may mình ko bị :))
 
30% Hà Nội, 70% ngoại tỉnh... Mà không phải tất cả Hà Nội đều ngoan , cũng không phải tất cả ngoại tỉnh đều xấu... 1 cái bể cá có quá nhiều cá thì đầu tiên là môi trường bể ô nhiễm , sau đó là đàn cá cắn xé lẫn nhau , nước sẽ đục ngầu..... :))
 
:'> Tp HCM văn minh hơn !
 
nơi nào ở VN gọi là tráng lệ và sang trọng thì thường là nơi tụ tập của vô vàng cái xấu:)).
thôi thì cứ kiếm cái nơi hơi sang 1 tí hơi đẹp 1 tí mà an cư là tốt nhất:-*
 
Hy vọng 20,50, 100 năm sau , thế hệ tương lai con cháu sẽ khá khẩm hơn chút :-w
 
HCM giờ là khu công nghiệp đứng đầu cả nước , được ưu đãi cho nhiều dự án đi trước khắp nước hơn 5-10 năm

vì thế nhiều thành phần đổ xô vào HCM , gây nên sự hỗn loạn
HCM lớn chứ nét văn hóa có lẽ không bằng HN

giờ mà HCM kiếm 1 cái làng quê như HN chắc rất là khó
những nơi đồng hoang không trồng trọt gì thì chả thấy ai đả động đến
những đồng ruộng trù phú thì lại bị quy hoạch làm khu công nghiệp

từ nông dân thì công nhân 1 sớm 1 chiều , nhiều người bán đất có tiền xong thì bắt đầu nhiễm thói xấu xã hội
....

mà thêm cái nữa mình rất thích cách nói chuyện của con gái HN :">
 
gái HN bọn nào hư thì thôi chứ em nào mà ngoan thì nói chuyện nghe thích thật :x
mình ra đó chả mấy nhưng đã thấy khoái rồi, có lẽ lấy vợ HN :">
p/s: mình gốc ngoài đó, đẻ trong SG này =)), vẫn nói tiếng Bắc như thường :">, chửi nhau bằng tiếng ngoài Bắc chúng nó cười như điên vì nghe hài hài =))
 
Người HN gốc rất chỉnh chu, chi li trong từng câu chữ và thái độ. Giờ cuộc sông gấp gáp, công nghiệp quá nên bỏ qua chăng!
 
xem trên TV, HN nó way cảnh Hồ Gươm đẹp phết chứ đây...:D...ở tp HCM bây giờ như 1 đống hổ lốn...môi khi mưa nhìn đường chẳng khác gì cống...bao nhiu thứ lềnh bềnh nổi...sai gòn có cái trung tâm Quân 1 là sạch đẹp thui...thêm cái Nam Sài Gòn nửa nhưng chổ này ít cây cối nên nắng quá....
 
^Tớ đến này 19 tuổi đầu chưa biết hết mặt anh em họ hàng này
Đến ra đường gặp cô, bác ruột còn ko biết
Xuống nhà bác ruột gặp thằng cháu mình còn chào nó bằng anh
Cũng chỉ vì tớ sống nội tâm quá =,=!

Cái này thì anh e là không phải chú sống nội tâm mà là vô tâm, vô tình và thờ ơ.
 
Back
Top