Hà Nội, có xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến ?

Sống ở đâu nhiều năm rồi thì lại dở chứng tìm các mặt xấu để mà moi lên chỉ trích, gọi là "ăn no dửng mỡ", hầu như ai cũng có cái tính này thì phải
 
Tuy là thằng hay cực lực lên án mấy tình trạng xã hội bất cập hiện nay ( ai hay bên TGExpress sẽ rõ ).Nhưng xét 1 cách tổng thể ở tình trạng chung ở VN hiện nay , thì mình thấy ở HN vẫn thanh bình và đẹp nhất...
 
^
^
- Sự thật nó là như vậy :-" ...... Văn minh cái gì mà đi bứt hoa, xả rác, chà đạp đủ thứ :-w ..... Văn minh cái quái gì mà xô đẩy, chen lấn, giành giựt nhưng đang đánh lộn :-w ...... Văn minh cái quái gì mà học sinh cấp II đã biết chửi thề đủ kiểu, mở miệng ra chưa hết câu là ^%&$&$ :-w ...... Văn minh cái quái gì khi mà cứ vượt đèn thoải mái, khạc nhổ, đi ẩu, dừng xe bừa bãi :-w ........

- Chỉ xem chỗ nào văn minh :-w ........
 
trước đọc dantri hay vnn có bài báo nói khu vực quanh hồ gì ở HN ấy,có hẳn tụ điểm cờ bạc ăn tiền ngang nhiên,hàng trăm người ngồi đánh bạc ăn tiền,cờ ăn tiền chật kín cái vỉa hè ,nể quá:)) /Mình là mình vẫn thích sống HP ,tắc đường,chỉ có vào những dịp lớn,mọi thứ ko hỗn loạn như HN ,lên mấy lần sợ luôn:))
 
Chúng ta ko phải là chủ nhân tương lai của cái thành phố này sao, cố gắng tự thay đổi mình + mai sau dạy dỗ con cái để cho Hà Nội nó ra dáng văn mình tí là được :))
 
ở HP nhiều băng đảng xã hội đen lắm thì phải.... lâu rồi đọc bài báo có nói ở đó người ta tổ chức đám ma cho một chị cả trong giới giang hồ làm tắc đường ghê lắm... rồi bao nhiêu đầu gấu, ma cô ở đâu ra trước quan tài của bà khóc lóc kêu gào nhận họ hàng 8-}

p/s: tớ đang hình dung ra cảnh có vở hài kịch 20 năm sau con mình nó nhảy lên 4rum kêu đời mình (bố nó) phá hoại HN xanh-sạch-đẹp của nó thì khổ =))
 
Ở đâu thì chả có cái tốt và xấu, quan trọng là mọi người có chịu tích cực sửa đổi hay ko??
Chứ thấy người ta làm dc rồi mình làm theo thì chả có gì gọi là đánh hoang nghênh cả :|

Mặc dù chưa ra HN bao giờ nhưng mà mình chắc rằng HCM cũng có những thứ như thế, ko chỉ riêng HN
P/S: Nghe nói ng` HN chửi thề ghê lắm :-s
 
Lạc đề rồi. Đừng so sánh HN với tp của các nước khác, so sánh HN với các tp trong nước cũng thấy HN cũng chả có gì hơn cả. HN giáng như chỉ là thủ đô do nhà nước nói thế.

Bao giờ HN mới trở thành 1 thủ đô có thể làm người ta tự hào khi nhắc về ? =((

P/S: Mình người SG :D
 
Tuy là thằng hay cực lực lên án mấy tình trạng xã hội bất cập hiện nay ( ai hay bên TGExpress sẽ rõ ).Nhưng xét 1 cách tổng thể ở tình trạng chung ở VN hiện nay , thì mình thấy ở HN vẫn thanh bình và đẹp nhất...

Lạng Sơn em thanh bình, đẹp hơn \m/
Thái Nguyên quê ngoại em thì lại càng yên ả, người ít, đất rộng, con người chất phác, hiền lành, ít chơi bời đú đởn O:)
 
Nha Trang thanh bình và đẹp nhất :'>. Bác nào k tin cứ thử ra NT sẽ biết :'>.
 
^
NT cũng chém nhau đầy ra đó,bãi biển toàn mấy cặp ôm ấp nhau,lâu lâu có sòng bạc lộ thiên=)),tớ đi NT vài lần rồi
còn HN thì các ty ko nghe câu :"tự nhiên như người HN" sao mà còn phải xoắn \m/
 
Mình nói về những cái xấu của HN không phải để chỉ trích bôi bác. Người VN chúng ta thường thích khen hơn là chê, như vậy là rất nguy hiểm, toàn tự đánh lừa mình và chẳng bao h tiến bộ lên nổi. Đồng ý là đất nước ta còn nghèo, nhưng không có nghĩa đó là lí do để biện bạch cho kiểu sống tùy tiện "người rừng" đó được. Ý thức ko thể có ngày 1 ngày 2, nhưng sẽ là chẳng bao giờ có nếu chúng ta ko giáo dục ý thức cho nhân dân. Hơn nữa cần phải có những cách răn đe thích hợp. Mình làm topic này ko chỉ để nói về mỗi HN, các thành phố khác ở VN cũng rất nhiều chuyện tương tự, mong rằng các member của GVN hãy làm một cái gì đó để cho đất nước ta tốt đẹp lên, đừng vì bị người khác nhìn như người ngoài hành tinh mà hùa theo cái xấu của họ:)
 
bãi biển toàn mấy cặp ôm ấp nhau,lâu lâu có sòng bạc lộ thiên=))

Hí hí mình cũng ở Nha Trang này, khéo người bạn thấy là mình í. :'> Cần thì ra sân bóng tình yêu chỗ Hoàng Diệu xem cảnh sống luôn. X_X

Mà nói chung là "No place like home" :-*
 
Mình là người Hà Nội nè. đi đến đèn đỏ dừng từ bé đến h vẫn chưa thấy ai chửi. Có hôm có mấy người đằng sau nói quay mặt nói thẳng lại luôn đang đèn đỏ đi cái gì. im luôn. vứt rác thì thình thoảng ngứa mắt bảo mọi người thôi. Nói chung là Hà Nội yên bình rồi. :)
 
-cái bộ máy thối nát của nhà nước vn bấy giờ đang biến vn thành một nước chạy theo "lượng" nhưng bỏ qua "chất" lên mới ra như vậy cái gì cũng phải từ từ chứ một bước đến đích rồi cũng chả ra làm sao
 
Các bác đừng có so Hà Nội với HCM mà so với các thành phố hàng đầu thế giới như New York , Tokyo, Moscow nhé...

Mình là mình chưa đi nước ngoài nhưng dám nói người Việt Nam ý thức kém rất là nhiều... và chính họ mà nhiều người khác ý thức kém theo...
anh thấy ko cần so với các TP đó đâu, chỉ cần nhìn qua láng giềng Campuchia và Lào là đã thấy thua họ rồi
 
Cái này thì phải xem lại tổng thể,từ văn hóa xa xưa,đến nền giáo dục,pháp luật,v..v...
Tất cả nó gộp lại thành 1 tổng thể hỗn độn:))
Nói chung bàn thì bàn thế,mình cũng chẳng thay đổi được gì,thôi thì cứ mình thấy cái gì đúng,cái gì mình thấy văn minh mình làm,ko thấy hổ thẹn với bản thân là được.Tớ theo chủ truơng như thế:)
 
HN thì cái xấu cũng nhiều, cái đó ai cũng biết. Nhưng ít ai nhận thấy người Hà Nội nói chuyện duyên + hài vô đối :D
Khác hẳn người sài gòn. Cách nói chuyện của người Hà Nội như một món ăn nho nhỏ nhưng rất đủ gia vị. SG mình thấy giống một tô bánh canh 8-|
P/s : Mình ở SG :P
 
Muốn biết HN + người HN như nào thì đợi Tết Nguyên Đán ra HN xem nhớ 8-|
 
HN nổi bật với nạn tắc đường sánh ngang cùng HCM,xem tv cũng thấy
 
Back
Top