- 4/3/03
- 9,789
- 2,023
Cái lý do chủ yếu mình chê bộ Twilight là vì nó vô lý, đứng trên con mắt của loài người chúng ta thì cái bọn con lão bác sĩ ma cà rồng hành động đúng khi bảo vệ, che chở cho loài người, ko hút máu người. Nhưng đó chính là điểm vô lý nhất của bộ tiểu thuyết này, bởi vì nó ko logic, không đúng với sự thật. Ai cũng biết vampire và human là 2 loài khác biệt, không cần biết vampire chính là từ human biến thành nhưng 1 khi đã thành vampire (hay lycan) thì đã là 1 loài khác rồi. Và khác loài thì mặc nhiên có quyền chém giết, ăn thịt lẫn nhau.
Cũng như con người ăn thịt động vật thì cho là đúng nhưng động vật nào ăn thịt người thì bị cho là sai và lập tức bị giết => vô lý.
Con người đóng cọc vào tim vampire để giết chúng ngay cả khi chúng chưa hại con người và chúng ta cho là đúng bởi vì vampire đe dọa sự tồn vong của con người => vô lý. Điều này chỉ có lý khi chúng ta nhìn nhận sự việc dưới con mắt của con người, và đáng tiếc thay, đây là tác phẩm của human viết ra cho human nên đây đc cho là hành động đúng.
Quay lại bộ phim, gia đình nhà bác sĩ vampire đc cho là hành động đúng và cái thằng vampire đi săn con nhỏ nhân vật chính bị coi là ác độc. Có thật sự thế không khi chúng ta đang nhìn nhận sự việc bằng con mắt của 1 con người ? Nếu nhìn nhận sự việc 1 cách khác quan chúng ta sẽ thấy kẻ sai ở đây chính là cái bọn phản bội lại nòi giống mình, chính là cái lũ con lão bác sĩ, vì 1 giống nòi khác mà giết giống nòi mình, khác nào đe dọa đến sự tồn vong của loài mình, điều này hoàn toàn phi lý. Bởi vì chúng ta đều biết bất cứ giống nói nào gây hại cho con người đều bị con người thẳng tay tiêu diệt !
Vì vậy tôi coi tác phẩm này như cái bãi rác ko không hơn, và cũng vì thế Newmoon chưa từng trong ý nghĩ sẽ đc tôi xem.
Cũng như con người ăn thịt động vật thì cho là đúng nhưng động vật nào ăn thịt người thì bị cho là sai và lập tức bị giết => vô lý.
Con người đóng cọc vào tim vampire để giết chúng ngay cả khi chúng chưa hại con người và chúng ta cho là đúng bởi vì vampire đe dọa sự tồn vong của con người => vô lý. Điều này chỉ có lý khi chúng ta nhìn nhận sự việc dưới con mắt của con người, và đáng tiếc thay, đây là tác phẩm của human viết ra cho human nên đây đc cho là hành động đúng.
Quay lại bộ phim, gia đình nhà bác sĩ vampire đc cho là hành động đúng và cái thằng vampire đi săn con nhỏ nhân vật chính bị coi là ác độc. Có thật sự thế không khi chúng ta đang nhìn nhận sự việc bằng con mắt của 1 con người ? Nếu nhìn nhận sự việc 1 cách khác quan chúng ta sẽ thấy kẻ sai ở đây chính là cái bọn phản bội lại nòi giống mình, chính là cái lũ con lão bác sĩ, vì 1 giống nòi khác mà giết giống nòi mình, khác nào đe dọa đến sự tồn vong của loài mình, điều này hoàn toàn phi lý. Bởi vì chúng ta đều biết bất cứ giống nói nào gây hại cho con người đều bị con người thẳng tay tiêu diệt !
Vì vậy tôi coi tác phẩm này như cái bãi rác ko không hơn, và cũng vì thế Newmoon chưa từng trong ý nghĩ sẽ đc tôi xem.

, lập luận như vậy thì chắc cả bộ X-men comic và phim cũng đáng quẳng vô sọt rác. Thợ săn Blade là một Vampire hoàn hảo, tại sao lại bảo vệ con người ? Ngay cả trong seri phim đó cũng có một tổ chức Vampire sống hoà bình với loài người bằng nghề thương gia, sở hữu ngân hàng máu, như thế có gì sai ?
Vampire chân chính là hero của các bác à?


vì họ ko xác định được mình đang nói cái gì:
Nếu nói mình thì mình cũng reply luôn.