Hà Nội, có xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến ?

Một topic có vẻ khá quá tầm nhỉ 8->
Lác đác xuất hiện so sánh giữa SG- HN trong khi chả việc gì phải làm như thế và tốt nhất là ko nên làm như thế
Vấn đề về ý thức là một vấn đề đã nói quá nhiều và ở VN hiện nay- ý thức- theo ý kiến của mình, là một thứ xa xỉ phẩm và gần như là thứ xa xỉ nhất =)). Giáo dục hướng đến thành tích và thi cử, xem nhẹ giáo dục đạo đức, vị thế của nghề giáo trong xã hội xuống rất thấp và còn nhiều những yếu tố khác nữa.
Nếu nói do kinh tế chưa phát triển mà giáo dục kém theo mình là ko chính xác lắm. Quan trọng là tìm dc những mô hình thích hợp cho đất nước ta như hiện nay. Theo cảm nhận của mình thì cách phát triển ĐH tràn lan như hiện nay có vẻ như không phải là cách làm thích hợp. Ngay cả cơ chế quản lý việc xét bằng cấp, kể cả tiến sĩ , thạc sĩ cũng gặp vấn đề.
Mở rộng đô thị đồng thời phát triển theo mô hình mở rộng các đô thị lớn với các thành phố vệ tinh xung quanh, tất yếu là sự gia nhập của nhiều tầng lớn dân từ các tỉnh thành đến sinh sống, lập nghiệp nên lộn nhộn là tất yếu mà. Phát triển kinh tế làm ưu tiên, hoạch định kém dẫn đến phát triển xã hội ko bền vững là tất yếu thôi :-<
 
1. Chạy xe dừng đúng khi đèn đỏ ==> bị chửi 8-} ......

2. Chạy xe mà chạy chậm ==> bị chửi :-s .......

3. Đi bộ qua đường đúng vạch ==> bị chửi :-< ........

4. Bỏ rác vào thùng rác ==> mắt chữ O, mồm chữ A :o ........

5. Nó chạy ngược chiều mà không né nó ==> bị chửi :-w .....

6. .....


===> Túm lại : văn minh của VN còn rất là thấp ::( ...... Chủ yếu do lối sống không kỷ luật : thượng bất nghiêm, hạ tất loạn :-q ...... Cái thời mà môn Giáo Dục Công Dân được xem trọng đã qua rồi :-< ........
Bạn này nghe chửi nhiều vậy @@ . Mình làm mấy việc kia chả thấy ai chửi :)
 
Sài Gòn con gái nói chuyện ngọt vô đối :-*

Có mấy đứa bạn sống tình cảm !

Còn vụ sống mất chất,vô văn hóa thì đâu cũng lấy xẻng xúc ko hết :|
 
Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, một trong những thành phố có nền văn hóa lâu đời nhất của Việt Nam. Nhưng nếu hỏi ở đây có văn minh chưa thì mình dám cá là chẳng có gì gọi là văn minh cả, mọi đều thứ hỗn tạp, nhếch nháp, bẩn thỉu. Có lẽ hiếm có ở đâu trên thế giới lại có một thủ đô nhưng lại có lối sống nông dân tùy tiện đến thế. Thủ đô là bộ mặt quốc gia, nhưng chẳng hiểu ở VN người ta nghĩ gì và làm gì để rồi giờ đây HN thành ra nông nỗi thế này .Nếu xem các bức ảnh của HN thời Pháp thuộc thì còn thấy HN bây giờ tụt hậu hơn về rất nhiều mặt, có lí gì mà sang đến thế kỷ 21, người Hà Nội lại trở thành loài man di như vậy. Mình không ca ngợi chế độ thực dân hay Pháp, Mỹ gì hết. Nhưng rõ ràng là HN thời Pháp qua lời kể của ông bà mình và cả nhiều người đi trước văn mình hơn rất nhiều, những chuyện đổ rác bừa bãi, thả chó chạy rộng, chửi bậy đều rất ít và ai vi phạm thì bị phạt rất nặng, ấy thế mà giờ đây HN lại đi thụt lùi, chỗ nào cũng xả rác ra được, thậm chí có thùng rác người ta ko thèm bỏ vào mà vứt luôn xuống chân thùng rác:|.Nhưng nếu một ai mà "ngoan ngoãn" bỏ rác vào thùng thì ko khéo lại bị coi như từ sao hỏa đến. Và chửi bậy, người HN bây giờ chửi hay lắm, mà mình lại đặc biệt là thích nghe các em nữ sinh chửi bậy, đặc biệt là các em xinh xinh, hình như nếu xinh hơn thì người ta chửi nghe ngọt ngào hơn thì phải;)). Giao thông HN thì hỗn loạn, đương nhiên cơ sở hạ tầng yếu kém và lưu lượng xe quá đông là 1 lí do, nhưng lí do chủ yếu là ý thức người dân còn quá kém, mạnh ai nấy làm chẳng tôn trọng luật lệ gì cả. Thậm chí có một lần đèn đỏ mình dừng lúc đó đường cũng hơi vắng thì lập tức bị một người đi xe máy đằng sau nói:"Đm, dừng làm gì,đi nhanh lên":-o. Ôi cái này chắc trên thế giới chỉ có VN là duy nhất quá. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long liệu có gì đáng tự hào với một thủ đô biến dạng, kiến trúc quy hoạch thì lộn xộn, giao thông hỗn loạn, ý thức và văn hóa người dân lại thấp kém. Hà nội có xứng đáng là thủ đô nghìn năm văn hiến nữa hay không? Hay chỉ là còn là một sản phẩm quái thai, một bãi đờm không hơn không kém...

Nhếch nhác là do dân trí thui :| người VN từ xưa tới h vẫn thế mà ::) đâu chỉ có mỗi HN đâu :-j

!
 
các bác cứ chửi Khựa chứ tớ hấy dân VN còn tệ gấp nhiều lần dân khựa =((
 
Dư hơi mà lo chuyện thiên hạ , cứ lo việc của mình đi đã .
 
HCM ảo hơn HN ở cái lụt thường xuyên hơn:))
P/s: Đâu thì cũng là người vn thôi,so sánh là việc hoàn toàn vô ích và dở hơi.
Tốt nhất là cứ tự vấn lại bản thân xem mình có làm những cái việc mà lên trên này đa phần nhiều bác đều lên án nó đấy;))
 
Các cái khác tớ ko nói nhưng về giao thông, ngay cả mấy bạn Hugo còn vô ý thức và thiếu trách nhiệm thì làm gì còn ai có ý thức và trách nhiệm nữa.
 
Đi mua KFC gặp mấy bà sồn sồn cố sống cố chết chen lấn giành chỗ mua :-<
Văn minh đó :-<
 
Nghệ thuật đường phố Thăng Long

Ai về nhắn bảo phường lòi tói/ Muốn sống đem vôi quét trả đền”.
( Hồ Xuân Hương )



TTVH_131448948.jpg
Con đường nghệ thuật gốm sứ


IMG_3308.jpg
Cái trống đồng này tại Bảo tàng dân tộc học VN -Hà Nội


Nguyen-Du-1.jpg
Hãy nhìn bệ tượng cụ Nguyễn Du tại nhà trưng bày Nguyễn Du tại Hà Tĩnh


090617ds5anh4.jpg
Hâm Kim Liên sau ngày khai " hầm"


DSC_1942.jpg
Ki ốt thông tin du lịch tại bờ Hồ



14_20090705071316324_Vebay.jpg
Những hình ảnh trên tháp Hòa Phong ven hồ Gươm


hoaphngp.jpg

hoaphong.jpg

hphong2.jpg

149324-450px-ThapHoaPhong10.jpg

ImageView.aspx

Trên Tháp bút

tho%20da%206.jpg
Chùa Hương


DSC02322.JPG
Bãi đá cổ Sapa

Tác giả bài viết :anhlanguyen
 
^
- Văn hóa của người dân VN còn rất rất là kém :-< .........
 
hồi mình lớp 3 trở về trước thấy HN thanh bình và yên ả lắm , tầm năm 96 97 trở về :(
h` chắc do cuộc sống vội vã bon chen nên bản chất lương thiện bị đè xuống dưới :-"!
may mà chỗ mình hàng xóm vẫn quan tâm nhau , tuy kô như hồi xưa , hồi trước đúng nghĩa hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau + bán ae xa mua láng giềng gần luôn , sống với nhau tình cảm kinh khủng =.='
h` tuy cuộc sống có hơi xô bồ nhưng đâu đó vẫn có những nét rất HN , ví dụ như mình rất chi là văn minh lịch sự :">! ra đường toàn làm việc tốt mà trời chả thấy thương gì cả :(!
 
^trước đi qua em cũng chụp mấy cái ảnh ở tháp bút y như thế luôn =))
 
Mới có mấy chục năm, mới chân đất mắt toét rời đồng ruộng được có 1 thế hệ..mà đòi hỏi văn minh quá đáng thì ko được.

Đôi khi hay suy nghĩ , nếu những ai tự cảm thấy mình văn minh hơn..thì nên hướng dẫn những người chưa thật sự văn minh quanh mình.Đừng ngồi 1 chỗ chê, rồi lấy lí do này lí do kia để bào chữa cho việc mình chỉ biết ngồi chê...nó chẳng đi đến đâu cả.
Xã hội phát triển tất nhiên có cao có thấp.Nếu mỗi người biết kéo theo đơn giản chỉ gia đình mình thôi, ko cần ở đâu xa xôi hết..thì chả mấy chốc mà xã hội nó văn minh ngay.Thấy trong GVN nhiều vị hay ngồi chửi dân VN , dân HN blah blah kém văn minh lắm..nếu tất cả các vị đấy mỗi vị kéo theo được 3,4 người thân trong gia đình , rồi dần dần chắc hẳn HN, VN tưoi đẹp lắm.Tiếc là chả thấy vị nào làm được...

Muốn biết HN + người HN như nào thì đợi Tết Nguyên Đán ra HN xem nhớ
Chính xác đấy.Những thời điểm thế này sẽ thấy được "phần nào" bộ mặt thật của cái gọi là "Tràng An".Tất nhiên ko phải tuyệt đối, nhưng đảm bảo sẽ có chênh lệch với ngày thường.

Ở đây ko muốn bào chữa , vì thật sự ở HN, hay ở bất cứ đâu trên đất nước này đều có tình trạng ko đàng hoàng, thiếu văn minh....Có điều nhìn ra cái đấy để sửa, để thay đổi, để cùng nhau vận động thay đổi..chứ đừng chỉ biết ngồi chửi.Đôi khi vẫn biết chửi sẽ ra được vấn đề, nhưng chửi ko thôi thì cũng chả đâu vào với đâu, mà cái sự thật là HN có đáng làm thủ đô ngàn năm văn hiến ko thì chúng ta ở đây ai cũng biết câu trả lời rồi.Tại sao phải mất công đi bôi nhọ, chê bai chính thủ đô ? Qua đó chê bai chính cái đất nước mình đang sống nhỉ ? Cố gắng làm cho xung quanh mình tươi đẹp hơn trước tiên đã, rồi chuyện lớn chúng ta lo sau....
Tớ tin là trong 1 -> 2 thế hệ nữa, văn minh của VN sẽ có tiến triển nhất định. Phuơng Tây trải qua hơn 300, gần 400 năm từ phong kiến => tư bản v.v.. kiểu hiện nay mới có cái văn minh đấy.Còn mình thì được bao lâu ? Tớ lại thấy cái tâm lý ăn sổi , chạy theo thời đại mới làm cho HN nói riêng và VN nói chung có cái kiểu dở dở ương ương hiện nay :))

Chung quy hiện nay, mỗi lần về HN, tớ lại thấy HN đẹp.Còn chuyện đâu đó có thanh niên mất dạy, đi xe trên đường tuơng đối khó chịu...có điều có thể gạt nó qua mà nhìn tổng thể ..thấy HN vẫn đẹp và thanh bình, thoải mái + sống thích hơn hơn so với Bắc Kinh TQ. ( tớ ít khi có dịp về HN 2 nên ko dám nhận xét bên đó :D )
 
[video]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cH3EoDEC6ng&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cH3EoDEC6ng&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/video]

Cuộc sống HN càng ngày càng ngạt thở , ngạt thở vì người , vì xe cộ vì các ngôi nhà ......

Không còn là HN mỗi sáng tôi đc đánh thức bởi tiếng loa phát thanh , đc mẹ dắt đi học =((
 
Vi-en-nờ sì-tai
Ảnh mang tính chất bôi nhọ
.......
 
http://lh3.ggpht.com/_d9cBnQOSyFw/SzhJqjBI6ZI/AAAAAAAAAcs/P2IsZ4YbdJM/s800/74565024xl3.jpg
Vi-en-nờ sì-tai
Ảnh mang tính chất bôi nhọ
.......

8-}


- Hôm nay, ở bùng binh Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ , chỉ có tui và 2 xe dừng đèn đỏ, còn bao nhiêu cứ chạy vượt lên rồi gây kẹt xe :| ....... Dân trí cao đển cở đó :-< .......
 
Văn hoá nó thể hiện ra từ những hành động nhỏ nhất: vứt rác, xếp hàng, đi đúng theo đèn đường, nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai trênc các phương tiện công cộng...v...v... của từng cá nhân sau đó từ từ sẽ có tác dụng lên cả tập thể. H mấy bố ra đường hơi tí là sợ người ta trố mắt nhìn, xong lần sau ko dám làm nữa thì tới Tết công gô chúng ta có văn hoá? Hay là đợi người người văn hoá nhà nhà văn hoá ta mới theo, đúng chất bầy đàn như phán ở trên ấy~
Việc mình mình cứ làm, nhiều ít gì cũng góp phần làm Hà Nội nói riêng và VN nói chung có văn hoá lên thôi =/ Nói thật chứ cái loại trố mắt nhìn mình chẳng coi ra cái gì hết =) Nó nhìn 1 lần hay cả ngày thì cũng thế~
 
Mình nói về những cái xấu của HN không phải để chỉ trích bôi bác. Người VN chúng ta thường thích khen hơn là chê, như vậy là rất nguy hiểm, toàn tự đánh lừa mình và chẳng bao h tiến bộ lên nổi. Đồng ý là đất nước ta còn nghèo, nhưng không có nghĩa đó là lí do để biện bạch cho kiểu sống tùy tiện "người rừng" đó được. Ý thức ko thể có ngày 1 ngày 2, nhưng sẽ là chẳng bao giờ có nếu chúng ta ko giáo dục ý thức cho nhân dân. Hơn nữa cần phải có những cách răn đe thích hợp. Mình làm topic này ko chỉ để nói về mỗi HN, các thành phố khác ở VN cũng rất nhiều chuyện tương tự, mong rằng các member của GVN hãy làm một cái gì đó để cho đất nước ta tốt đẹp lên, đừng vì bị người khác nhìn như người ngoài hành tinh mà hùa theo cái xấu của họ:)

Lần sau bác nói thì cũng nên nghĩ xem chính cái địa phương của bác như thế nào ? Hà nội mất vệ sinh vứt rác bừa bãi à. Không có đâu ! đó chỉ là 1 số thành phần ý thức kém trong xã hội này . Học sinh cấp 2 chửi bới tùm lum , con gái hà nội mất dạy . ==> Câu này càng không đúng nhiều học sinh và nữ sinh hà nội rất ngoan. Chốt lại 1 câu đâu cũng có người xấu người tốt " cái lọ , cái chai " bác nói thế là hơi bị éo được . Mà cụm từ bác giành cho cái Hà nội này thì sặc mùi khinh miệt . Ngay từ đầu nội dung bài viết chỉ có ý bêu xấu HN . Tôi chẳng thấy bác có 1 tý thiện ý nào cả ....... Mà cũng éo muốn nói nữa HCM văn minh lịch sự , ấy vậy mà lúc nào cũng chỉ nghe tiếng HCM xã hội đen băng đảng , nào là con đại gia , thế nọ thế kia kém cạnh éo gì đâu ....
 
Back
Top