Bộ phim nào làm bạn xem đi xem lại ko chán :D

Mình thì ít khi xem đi xem lại được 1 phim, tính thích sự đổi mới.
Nếu xem lại thì cũng chỉ là nhơ nhớ rồi down về, xem xong xóa đi nhường chỗ phim khác.

Phim mà mình cảm thấy có thể xem lại nhiều chắc có AP 1,2,3.
Tuyệt vời.
Tối nay down về xem lại dù đã xem 3 lần rồi.;;);;)
 
Ở đây có bạn nào xem phim match point chưa,phim này tình tiết khá lạ nhưng xem rất ly kỳ và hồi hộp,đặc biệt scarlett johanson rất hot:D
 
district 9
avatar 3D
phim Châu Tinh Trì
Tom & Jerry
phim của ông Hayao Miyazaki
 
The Devil Wear Prada
Definitely, Maybe
Music & Lyric
Thích những tình huống nhỏ nhặt trong phim. VD: bài hát giết cây trong Music & Lyric, sự lãng đãng trong Definitely, Maybe với Come as you are của Nirvana, hay nhịp sống hối hả trong The Devil Wear Prada.
 
Dragon Ball
Doraemon
Tom & Jerry
Hãy đợi đấy
Tây Du Ký
Bao Thanh Thiên
Mickey
Donald
 
Mình có thích mấy film hoạt hình:
-The Incredibles
-Lion King 1

Và 1 film của Châu Tinh Trì
-Kungfu Hustle


Mấy cái này không biết xem bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ thích xem lại>.<
 
Lord of the Rings
The Green Mile
King Kong
Kill Bill
 
phim bộ Hàn Quốc =)) xem lại 1 lần cũng hết mấy ngày
 
Titanic
Ha-rô và ku-ma
Catch me if you can :-*
The Shawshank redemption

---------------------------
Nhật kí Vàng Anh;))
 
^ NKVA chỉ xem cho biết. Chán bỏ mom xem đi xem lại làm gì.

Tạm thời nhớ đc 2 phim Cars và Failure to launch. Mặc dù rất nhiều phim hay hơn nhưng ko hiểu sao 2 phim này cứ bật TV lên mà gặp là ngồi xem hết ko chán.
 
The Pursuit Of Happyness (2006)

Khi nào cảm thấy chán nản mệt mỏi, lôi ra xem là lại có quyết tâm để phấn đấu tiếp :)).
 
Tất cả cái phim Disney-Pixar, Love actually, Infernal Affairs.....Sơ sơ là thế vì mình xem 1 bộ phim đa số xem rất là nhiều lần, hầu như phim nào đã save lại thì đều xem đi xem lại :D
 
các phim mình xem đi xem lại nhiều lần là:
các phim 3d của pixar
Series LOTR và die hard (cứ ăn cơm là lôi mấy cái đĩa này ra xem,chuyện này dỉễn ra hằng ngày :)) :))
và 1 số phim của chú kevin costner :X
 
lâu lâu xem lại còn dc chứ xem liên tục chắc chít quá, em thì 50 First Dates :x
 
tớ xem phim ko bao h đánh giá vào cái mặt nội dung cao siêu của phim.vì vậy những phim như titanic,forest gump hay pulp fiction tớ chỉ xem 1 lần thôi(nhưng vẫn giữ trong máy).những phim này tớ thấy chủ yếu là thiên về nội dung.mà đã hiểu nội dung của phim nó truyền đạt cái gì rồi thì xem lần 2 làm gì

tớ chỉ chú ý vào độ hài của phim và những phim có nhân vật làm tớ ấn tượng thôi.ví dụ như indi,spiderman,hay diễn xuất của Christoph Waltz trong Inglourious Basterds càng xem càng thấy hay.hoặc là transformers,nội dung bt nhưng nhìn sướng mắt nên xem đi xem lại.cũng có thể là do lời thoại,tình huống phim hài hước nên xem nhiều lần :))

Như ông nói thì Pulp Fiction phải cho xuống nhóm dưới mới đúng chứ. Phim này đậm chất Quentin, cách kể chuyện theo từng chương, nhân vật thì ấn tượng, lời thoại viết quá good, nhiều đoạn hài không thể tả(như cái đoạn Jules bắt thằng Brett decribe Marsellus).

Còn nội dung thì... thực chất là chẳng có nội dung gì để truyền đạt, phim hoàn toàn để giải trí không có gì cao siêu hết.
 
007 casino royal
nhiệm vụ bất khả thi 1
alien 4
spiderman 3
click
kì nghỉ hè ở Rome
American pie:wedding
terminator salvation
LOTR 1
home alone 1 & 2
sự im lặng của bầy cừu
kill bill
50 lần vẫn như lần đầu :))
Charlie`s angels Full Throttle.
Elizabeth town
cứop biển caribe 2
 
The Devil Wear Prada
Definitely, Maybe
Music & Lyric
Thích những tình huống nhỏ nhặt trong phim. VD: bài hát giết cây trong Music & Lyric, sự lãng đãng trong Definitely, Maybe với Come as you are của Nirvana, hay nhịp sống hối hả trong The Devil Wear Prada.

Mình rất thích câu truyện trong definitely, maybe; đây chắc chắn là một phim yêu thích nhất của mình nhưng mình ko xem lại (vẫn giữ trong máy) vì cái hay của nó là sự ngọt ngào và bất ngờ, nhưng xem lại thì mất tiêu sự bất ngờ rùi nên ko xem lại :))

The devil wears prada năm 2006 nổi vãi, xem cái này càng thấm thía các cụ bảo: ng đẹp vì lụa :">. Năm 2008 thì phải có phim How to lose friends and alienate people, dựa trên một câu truyện có thật, mà sao kịch bản có rất nhiều nét tương đồng với The devil wears prada làm mình mới xem đc khoảng 40' đã cảm thấy chán đến tận cổ =((
Tạm thời nhớ đc 2 phim Cars và Failure to launch. Mặc dù rất nhiều phim hay hơn nhưng ko hiểu sao 2 phim này cứ bật TV lên mà gặp là ngồi xem hết ko chán.
Cũng nhờ Failure to launch mà mình xem yes man + 500 days of summer, Zooey Deschanel dễ thương kinh khủng :">
 
Mấy hôm nay chả bik sao HBO hay star movie gì ấy , nó chíu liền tù tì mấy bộ batman , vừa qua vụ noel là ngày 26 nó chiếu 1 ngày mấy lần :| =))
 
Back
Top