Cảm nhận đầu về Zombie-Cách chơi!

dạo này vào chơi zom ở map thứ 6 ngày 13 có mấy thằng cùng clan lập phòng rồi cùng phím với nhau, phải có đến 4 thằng nếu mà thành zom thì coi như xong với bọn nó, ức chế vãi. Có mấy phòng như vậy cả, chúng nó toàn đi lùng zom, nói chung chơi hội đồng thì zom hay kẻ Hủy diệt ko đỡ được.
Chơi đoàn kết vậy mới vui chứ.Mạnh ai nấy chạy thì sao ăn zom đc.
 
mẹ no cái nay cf chjna có lâu rồi mà cảm nhân cái gì nữa:-o:-o
 
^
thằng này mày bị não à :-o
 
^Mấy tuổi rồi?:| Mở miệng ra là toàn lời "vàng ngọc" thế? :|
 
^
^
thôi! sáng ra con nít nó hay đòi ăn khóc thế :-<
 
Thông cảm co em nó,gia nhập chưa lâu nên bố láo tưởng đây là địa bàn mình ấy mà:)).
 
Chơi đoàn kết vậy mới vui chứ.Mạnh ai nấy chạy thì sao ăn zom đc.
Chơi bình thường thì không sao, nhưng ức chế ở chỗ có 1 thằng cố tình làm zom rồi đi cùng bọn chiến binh nếu bạn mà bị nó chém nhiễm thì 3 thằng chiến binh còn lại làm thịt bạn lun. Cứ thế chúng nó đi làm thịt từng đứa 1. CHơi ức chế khủng khiếp
 
zomb lúc đầu mới ra còn thằng nhiều chứ bây h thắng đc soldier là hơi khó :| nhất là phòng nào chơi 4-6 người :| 1 thằng làm zomb cả lũ nhảy vào quẩy chết chưa kịp ngáp :-<
 
zomb lúc đầu mới ra còn thằng nhiều chứ bây h thắng đc soldier là hơi khó :| nhất là phòng nào chơi 4-6 người :| 1 thằng làm zomb cả lũ nhảy vào quẩy chết chưa kịp ngáp :-<

hì, lắm đứa chơi cứ bị làm zom lại thoát ra lun rồi vào lại phòng ngay=))
 
Mai mốt sắp có zom y tá nữ phục vụ mấy anh sol đê=)).
 
Back
Top