[Tổng hợp] chiến thuật chơi game RTK11 của mỗi người

ồ thế à thông cảm em toàn chơi với máy ko à
 
ko. thằng này đang nói là người đánh với người. nếu người đánh với người mà kéo lèo tèo 1-2 đạo thì là thiên hạ vô đối về việc ngu.
còn nếu kéo 1 phát tè le đạo (khoảng 80k lính thì thấy cũng hợp lý). khi đó. địch phá bomb thì nổ lửa rộng. vậy khi đó, địch mặc dù ko chết thằng lính nào. nhưng với 1 lượng lửa nổ rộng như thế, hành quân không được. đạo nhanh đạo chậm khi đó sẽ tập trung lại với nhau. lại tốn 1 turn và n lần x10 will để chữa n ô lửa.

trên thực tế, các đạo quân tập trung với nhau thì là 1 việc tốt. nhưng nếu xài bẫy bomb thì bên nào càng tập trung thì bên đó càng tiến đến chế độ bại trận.

cái này là chưa nói đến chiến thuật đấy. vì thường, khi lính tập trung sát sát với nhau. bow 3 là 1 trong những đòn sát thương kinh khủng. còn 1 đòn sát thương kinh khủng không kém là bomb nổ theo hàng dọc.

vậy đấy. bẫy lửa nếu ko gây sát thương thì có thể ngăn tốc độ tiến quân của địch. nếu spear ko đủ để dồn địch theo hướng có lợi cho ta.

Evil. cười cho to lên đi. cười nữa đi =)). mèn ui. đọc là biết anh chưa bao giờ chơi RTK11PUK chế độ player VS player rồi. anh chỉ biết nhìn vào lý thuyết, xịt bomb nổ 10 will xong rồi cười khà khà mà ko nghĩ đến hậu quả ngay phía sau nó. thật buồn cười. =))

có cần tui đây viết thêm 1 bài về cách sử dụng bẩy lửa trong tấn công không? =)). tấn công đối với người cũng đc, với máy cũng được. =)). đấy là những kinh nghiệm sau nhiều lần chơi của tui đấy. anh thì chắc chả có gì, chỉ lấy tướng mạnh, quan xịn, spear tốt ra confuse địch. vậy thôi. ko có chút thinking gì cả. chỉ biết có sức mạnh. =))so bad.
.
___________Auto Merge________________

.


vậy thì cũng chỉ gây ra 1 lượng sát thương 1200 damage cho vài đạo xung quanh. chiêu này quá tầm thường, người biết skill immune fire của Chu Du cũng nghĩ ra. ko có gì đặc biệt cả.

1 người sáng suốt hơn, là chịu hy sinh 1 đạo gài bomb theo kiểu của anh cũng được. sau đó cho ChuDu cast bomb. hãy chắc rằng 3-4 đạo địch bị dính lửa, trong khi ta chỉ 1-2 đạo dính lửa. bỏ con tép bắt con tôm hay hơn là sợ chết mà ko thí lính.:D

nếu sợ chết lính, thì dồn địch vào 1 hàng ( 3-4 đạo thành 1 hàng), sau đó đặt 3-4 trái bomb thẳng vào đạo gần nhất. ChuDu cast bomb -> đạo gần nhất dính 4 trái bomb x2 sát thương. đạo xa nhất dính 1 trái. như vậy. tổng sát thương sẽ là: 2x 1200damage x (4+3+2+1) = 24.000 (đạo gần dính 4 sát thương fire, đạo xa nhất dính 1 sát thương fire). so good?\:D/

Cái hay lớn nhất của lửa là damage ko phụ thuộc vào stat của tướng, do đó có thể tận dụng tướng war ghẻ, int ghẻ để đặt bom mà sát thương siêu cao, aoe lại rộng...

Nhưng thủ cái kiểu đặt 1 đống mìn như hình cậu post thì tớ chẳng vì lý do gì mà không phá cả, phí vài turn đứng đợi thì sao, đằng nào ở đấy chẳng có 1 đống lửa ?? Cách nào để ở đó không có một đống lửa cậu sqall nói dùm tớ, quay đít bỏ chạy chăng ?? Lửa đằng nào cũng cháy, đại quân cũng chẳng có cách nào tiến lên đc, vậy sao ko phá trước để đỡ hao lính?
Lửa tắt rồi thì turn ai đến trước, tất sẽ có phương pháp áp sát hoặc bày thể trận hoặc chiếm vị trí đẹp.

Cậu là người chơi giỏi thật sự thì nghiêm túc mà trả lời những câu hỏi trên và bỏ đi cái thái độ coi thường người khác như vừa rồi đi...

RTK là một game ăn thua nhau ở bày trận, chứ nếu để đối phương lùa như lùa vịt thì lượn đi cho nước nó trong...
 
RTK là một game ăn thua nhau ở bày trận, chứ nếu để đối phương lùa như lùa vịt thì lượn đi cho nước nó trong...
đến turn của mình thì tìm cách lùa thôi chứ sao giờ. vì 2 bên đánh nhau là kéo gần 10 đạo mà.

câu in đậm đúng hoàn toàn. cách bày trận phải phối hợp rất nhiều thứ nếu muốn thắng lợi (Player VS Player). ví dụ: skill của tướng phối hợp như thế nào tùy thuộc vào đội và tướng hiện có.
vị trí địa lý trận chiến cũng ảnh hưởng rất lớn. như vùng nào nhiều sa mạc thì spear bán muối. nhiều rừng thì calvary và bow bán muối. đường rừng núi hiểm trở và hẹp thì khó phối hợp lính......
tình trạng nâng cấp teach thế nào cũng rất quan trọng. cho nên ko thể giải thích cho anh cụ thể cái vấn đề này được. chỉ cần chơi nhiều lần là tự động biết làm sao trong các tình huống cụ thể thôi.

Nhưng thủ cái kiểu đặt 1 đống mìn như hình cậu post thì tớ chẳng vì lý do gì mà không phá cả, phí vài turn đứng đợi thì sao, đằng nào ở đấy chẳng có 1 đống lửa ?? Cách nào để ở đó không có một đống lửa cậu sqall nói dùm tớ, quay đít bỏ chạy chăng ?? Lửa đằng nào cũng cháy, đại quân cũng chẳng có cách nào tiến lên đc, vậy sao ko phá trước để đỡ hao lính?
Lửa tắt rồi thì turn ai đến trước, tất sẽ có phương pháp áp sát hoặc bày thể trận hoặc chiếm vị trí đẹp
.

câu in đậm của anh sái nhé.

áh àh. muốn tui giải thích thì dễ thôi. nhưng anh mà chơi qua 1-2 lần player vs player + thích chơi bomb thì 100% anh sẽ ko kêu tui giải thích lại đâu.
chưa chơi qua thì tui chỉ vài chiêu bẩn nè.

mà nè. trước khi đọc phần dưới. tui chắc chắn ko ai phá được cái trò này của tui nếu chưa bị nếm mùi ít nhất 1 lần. khi đọc xong phần dưới, hãy thử tự hỏi bản thân lại xem có phá được không nhé.=))

1/anh dám hy sinh vài trăm thằng lính để đổi vài ngàn của địch không? nếu anh chưa từng dám làm vậy thì anh đừng đọc phần dưới nữa.

2/ AI của máy ngu nên đặt bomb kiểu này giết địch. còn người với người. thằng ngu mới đặt bomb theo cái kiểu hình bên trên tui post.
đặt vài trái để cản hết đường đi thôi. nếu địch thích cast fire để phá. thì kết thúc turn đó, lính địch đứng co cụm sau đống lửa mà ko làm gì được. nếu chữa lửa thì hao will và 1 turn, turn kế tiếp của địch là dính nguyên 1 tràng đại công kích tui ghi bên trên.
nếu ko chữa lửa mà đứng cười khà khà 1-2 turn để hết fire thì tốt hơn 1 chút, nhưng.... địch sẽ tốn 20->30 will chữa 2->3 ô lửa, 2->3 đạo xây bomb và vài trăm lính chết trong lửa , 2->3 đạo cast fire. thông minh thì tự đặt làm sao cho mình an toàn 1 chút (móa. đặt bomb làm sao bị địch chơi trò gậy ông đập lưng ông thì ráng mà chịu) . khi cast xong 3 trái bomb, lữa vẫn như cũ, nhưng địch chết...... chùm 1 đống =)).

3/ nếu anh chưa đọc bài trên, tui chắc chắn anh ko thoát khỏi cái kế này. nếu đọc rồi, anh mà nghĩ rằng cho lính đứng xa 1 chút, 1 đạo phá bomb = fire thôi thì an toàn. câu trả lời là ... Never Give Up = NGU. =)). nếu làm vậy, 1 là anh mất thế tấn công, địch tăng cường xây dựng trụ phòng thủ hay bất cứ thứ gì có lợi cho địch...... (tấn công thì phải có lực lượng mạnh hơn phòng thủ chứ.)

4/ bài trên của tui ko dành cho 2 player kém đánh với nhau, tức là chỉ dàn quân đánh mà ko cho xây dựng bomb, trụ .......

5/ bài trên là tương đối thôi. gặp địa hình quá rộng thì phải tùy cơ ứng biến nhé. cơ chế là như vậy.

còn nếu muốn phá cái #2 của tui để tiếp tục tấn công thì cũng dễ thôi:D. nhưng tui sẽ ko nêu ra ở đây. đừng mơ trò phá tay attack cho bomb bể nhé. làm vậy thì... đau thương ko kém trò phá bomb nổ bằng fire rồi chữa lửa đâu.

câu in đậm tui bảo bạn sai là do: đặt bomb không phải là để cho địch phá đâu nhé. chắc chắn ta sẽ chiếm được tiên cơ. chứ ko phải hết lửa rồi hên xui turn ai ng` đó đánh.

còn trường hợp phá bomb xong bỏ chạy thì ko còn là tấn công nữa. vì khi bỏ chạy, địch đặt bomb tiếp và tiếp tục xây dựng cho lực lương ngang bằng. tìm mọi cách để đỡ hao lương....... rất nhiều thứ ta có lợi nếu nắm thế chủ động.

Nói như vậy ko phải là ko có cách phá. tui đặt ra trò dơ bẩn này là có cách phá. đưa quân tiến công biến thành thế chủ động lại.:)) các anh có tin không?\:D/

ko biết nói vậy, anh Hori có chấp nhận ko nữa. hay lại bảo tui nói càng =))
 
Chắc là chỉ có Gia Cát Lượng mới hiểu được chú SquallPhu nói cái gì =))=))
 
mỗi người 1 lí ai cũng cho kế sách của mình là hay.Nói chung nó là ai thì dùng kế gì chả được,ảnh trên nếu là người cho 1 đạo cung phá bẫy trước rồi hết lửa cháy thì xuất quân đi.Nếu là ngươi chắc gì ai đã cho thằng chu du chạy lung tung đặt bẫy.War cao + spear hoặc general spear đâu + int >80 ( poem hoặc recover 5 will 1 turn ) thế confuse 12 turn thì đặt bẫy niềm tin.Hoặc đi cái hẻm gần cái bến tàu hoặc đi hẻm giang hạ.Nói chung lài ai thì cái gì dùng kế gì chả thắng, mà bạn đánh chu du thế ngộ nhỡ người chơi đánh phe liu bị gặp gia cát,trương phi,triệu vân,quan sách + triệu vân + phó thiêm (confuse,50% tướng địch lùi trong tactic thì bị thương ) thì chu du đứng tụng kinh à =)).Mà gặp phe Tào Thào lại càng chết. Tào tháo + tuan du ( int lớn hơn chu du mà kill tào tháo cứ lớn hơn int địch là thành công), quách gia+trương bảo/trương giác + giả sung ( sét 2 ô thêm + 1 ô của quách gia là 3 ô mà đã 3 ô có quân đứng ô thứ 4 thì nó lan cả sang ô thứ 4 thế bẫy làm được già đây),ý+hà yến ( hà yến thì int cao hơn địch sec confuse thành công,còn ý thì thành tactic vậy = gia cát còn gì).spear thì có hứa chử + lý thông + chu thái ( spear s + lớn hơn war địch sec tactic,hứa chử thì cho học lead lên đến 85 được,chu thái int >83).Ngựa thì đôn đen + tào chương + tào tuấn thế thì lo gì chu du nữa =)) ( chu du mẹo giỏi định thiên hạ đã mất phu nhân lại còn thiệt quân hình như của gia cát thì phải =)) )
 
đến turn của mình thì tìm cách lùa thôi chứ sao giờ. vì 2 bên đánh nhau là kéo gần 10 đạo mà.

câu in đậm đúng hoàn toàn. cách bày trận phải phối hợp rất nhiều thứ nếu muốn thắng lợi (Player VS Player). ví dụ: skill của tướng phối hợp như thế nào tùy thuộc vào đội và tướng hiện có.
vị trí địa lý trận chiến cũng ảnh hưởng rất lớn. như vùng nào nhiều sa mạc thì spear bán muối. nhiều rừng thì calvary và bow bán muối. đường rừng núi hiểm trở và hẹp thì khó phối hợp lính......
tình trạng nâng cấp teach thế nào cũng rất quan trọng. cho nên ko thể giải thích cho anh cụ thể cái vấn đề này được. chỉ cần chơi nhiều lần là tự động biết làm sao trong các tình huống cụ thể thôi.



câu in đậm của anh sái nhé.

áh àh. muốn tui giải thích thì dễ thôi. nhưng anh mà chơi qua 1-2 lần player vs player + thích chơi bomb thì 100% anh sẽ ko kêu tui giải thích lại đâu.
chưa chơi qua thì tui chỉ vài chiêu bẩn nè.

mà nè. trước khi đọc phần dưới. tui chắc chắn ko ai phá được cái trò này của tui nếu chưa bị nếm mùi ít nhất 1 lần. khi đọc xong phần dưới, hãy thử tự hỏi bản thân lại xem có phá được không nhé.=))

1/anh dám hy sinh vài trăm thằng lính để đổi vài ngàn của địch không? nếu anh chưa từng dám làm vậy thì anh đừng đọc phần dưới nữa.

2/ AI của máy ngu nên đặt bomb kiểu này giết địch. còn người với người. thằng ngu mới đặt bomb theo cái kiểu hình bên trên tui post.
đặt vài trái để cản hết đường đi thôi. nếu địch thích cast fire để phá. thì kết thúc turn đó, lính địch đứng co cụm sau đống lửa mà ko làm gì được. nếu chữa lửa thì hao will và 1 turn, turn kế tiếp của địch là dính nguyên 1 tràng đại công kích tui ghi bên trên.
nếu ko chữa lửa mà đứng cười khà khà 1-2 turn để hết fire thì tốt hơn 1 chút, nhưng.... địch sẽ tốn 20->30 will chữa 2->3 ô lửa, 2->3 đạo xây bomb và vài trăm lính chết trong lửa , 2->3 đạo cast fire. thông minh thì tự đặt làm sao cho mình an toàn 1 chút (móa. đặt bomb làm sao bị địch chơi trò gậy ông đập lưng ông thì ráng mà chịu) . khi cast xong 3 trái bomb, lữa vẫn như cũ, nhưng địch chết...... chùm 1 đống =)).

3/ nếu anh chưa đọc bài trên, tui chắc chắn anh ko thoát khỏi cái kế này. nếu đọc rồi, anh mà nghĩ rằng cho lính đứng xa 1 chút, 1 đạo phá bomb = fire thôi thì an toàn. câu trả lời là ... Never Give Up = NGU. =)). nếu làm vậy, 1 là anh mất thế tấn công, địch tăng cường xây dựng trụ phòng thủ hay bất cứ thứ gì có lợi cho địch...... (tấn công thì phải có lực lượng mạnh hơn phòng thủ chứ.)

4/ bài trên của tui ko dành cho 2 player kém đánh với nhau, tức là chỉ dàn quân đánh mà ko cho xây dựng bomb, trụ .......

5/ bài trên là tương đối thôi. gặp địa hình quá rộng thì phải tùy cơ ứng biến nhé. cơ chế là như vậy.

còn nếu muốn phá cái #2 của tui để tiếp tục tấn công thì cũng dễ thôi:D. nhưng tui sẽ ko nêu ra ở đây. đừng mơ trò phá tay attack cho bomb bể nhé. làm vậy thì... đau thương ko kém trò phá bomb nổ bằng fire rồi chữa lửa đâu.

câu in đậm tui bảo bạn sai là do: đặt bomb không phải là để cho địch phá đâu nhé. chắc chắn ta sẽ chiếm được tiên cơ. chứ ko phải hết lửa rồi hên xui turn ai ng` đó đánh.

còn trường hợp phá bomb xong bỏ chạy thì ko còn là tấn công nữa. vì khi bỏ chạy, địch đặt bomb tiếp và tiếp tục xây dựng cho lực lương ngang bằng. tìm mọi cách để đỡ hao lương....... rất nhiều thứ ta có lợi nếu nắm thế chủ động.

Nói như vậy ko phải là ko có cách phá. tui đặt ra trò dơ bẩn này là có cách phá. đưa quân tiến công biến thành thế chủ động lại.:)) các anh có tin không?\:D/

ko biết nói vậy, anh Hori có chấp nhận ko nữa. hay lại bảo tui nói càng =))

Cái kiểu cậu đặt nửa tá bom trong hình là chỉ dùng đc với AI ngu, còn gặp người chơi thì chắc chắn sẽ phá... Ai nhìn vào đều phải nói như thế ! Nếu cậu chịu thừa nhận ngay từ đầu thì đã chả phải nói chuyện dông dài như thế này.

Đằng này cậu cứ cố cãi, rồi đá sang cách dùng bẫy lửa tấn công các loại, rồi
chiêu đặt 1, 2 cái bẫy nhằm mục đích hãm tốc quân địch và giành lợi thế chủ động ... mấy chiêu này hoàn toàn khác với trò chỉ có thể rape AI mà cậu bày ra trước đó.

Bài này tớ chỉ nói như vậy, mấy trò kia thì để lúc khác ta bàn tiếp, tớ ngại nhất là nói chuyện lan man...
 
Theo mình thì thế này, thực ra mình biết và cũng đã chơi hỏa công nhiều lần, nhưng thực sự chơi hỏa công tùy khá nhiều vào vị trí đội hình địch và địa hình chiến trường trước khi tính chuyện phóng hỏa (nghe bảo các bản khác có sức gió, nếu như vậy sẽ hay hơn nhiều).

+ Nói thực ra là chơi hỏa công khá ngại so với cách đánh thông thường, bởi kì thực tech phải lên cấp 3 mới đủ khoảng cách để phóng hỏa và giảm thiểu thương vong cho quân mình. Chủ yếu muốn chơi hỏa công, mình (cũng như AI) toàn chọn cách lựa đội hình địch, sau đó cho 1 thằng ra đặt bẫy, sau đó một đạo châm mồi lửa bằng tên (2-3 ô), hoặc Plot, tất cả ngay trong 1 turn. Bởi việc xây bẫy trước gặp nhiều hạn chế vì khó nắm bắt được kịch bản diễn ra theo cách nào, dễ bị cháy ngược hoặc địch phá bẫy.

+ Công nhận là bẫy của Squall hình trước nhìn dày đặc vậy, chứ cũng đơn giản, ngại gì vài turn mà không phá đi, hơn nữa 2 bên đứng ở 2 hướng bẫy, trừ phi có CHu DU, còn không mình thương vong cũng ko phải là không có. Mà tính tớ chơi RTK, không phải là lấy ít địch nhiều, mà là giảm thiểu thương vong nhỏ nhất :)). THấy đạo của mình đứng trong lửa cũng thấy đứng ngồi không yên rồi, làm phát thằng tướng yếu sinh lí chết ngay tại trận thì load lại, rồi là các kiểu :)) ...
 
em là em đoán chú SquallPhu chuyên gia dùng lửa bẫy ...máy tính =))

lâu dần chú bị huyễn tự nghĩ trình độ hỏa công của mình đánh thằng nào là thằng đấy phải chết kể cả người thực lẫn máy tính =))

bị nói đụng 1 câu thế là chú ấy tức ,thế là có bao nhiêu mưu mẹo kế sách chiến tích về hỏa công chú lôi ra tất để chứng tỏ cái tài đánh ......hỏa công của mình =))
 
em là em đoán chú SquallPhu chuyên gia dùng lửa bẫy ...máy tính =))

lâu dần chú bị huyễn tự nghĩ trình độ hỏa công của mình đánh thằng nào là thằng đấy phải chết kể cả người thực lẫn máy tính =))

bị nói đụng 1 câu thế là chú ấy tức ,thế là có bao nhiêu mưu mẹo kế sách chiến tích về hỏa công chú lôi ra tất để chứng tỏ cái tài đánh ......hỏa công của mình =))

Squall là thế đấy, chứ cũng chưa bằng các lão đang ẩn dật đâu, có cần phải châm dầu vào lửa thế khôngb-(
 
Thật sự là các chiến thuật mà SquallPhu đưa ra trong bài đầu tiên khi đánh với Ai thôi, mà đánh với AI thì chiến thuật làm gì cho mệt,chả thấy đường nào mà thua được cả,và kiểu nào cũng thắng nhanh thôi.

Với tự tin đấu với người từ khi RTK XI mới ra tới giờ, đảm bảo với SquallPhu là các chiến thật của bạn chỉ dùng với newbie được thôi.
Đôi lời góp ý ,mong đừng giận.
 
em là em đoán chú SquallPhu chuyên gia dùng lửa bẫy ...máy tính =))

lâu dần chú bị huyễn tự nghĩ trình độ hỏa công của mình đánh thằng nào là thằng đấy phải chết kể cả người thực lẫn máy tính =))

bị nói đụng 1 câu thế là chú ấy tức ,thế là có bao nhiêu mưu mẹo kế sách chiến tích về hỏa công chú lôi ra tất để chứng tỏ cái tài đánh ......hỏa công của mình =))

ờ ờ. anh nói ra mới thấy mình trúng kế khích tướng. :( (y chang Châu Du dính chưởng với GCL=)) )

nhưng cũng không sao. nói là 1 chuyện. hiểu là 1 chuyện khác. 2-3 bài dài thoòng bên trên của tui, có mấy ai hiểu đâu\:D/. Và quan trọng nhất là họ có chịu đọc đâu mà hiểu =)) thấy chữ dày đặc, viết văn lủng cũng là ná thở rồi, cho nên ko tránh khỏi nhiều người chưa đọc kỹ mà nhảy vào đâm chọt tui. đau thương.
và 2 là player đấu player rất ít, và tốn time. tui chỉ thấy trò này chơi đc khi nhà có anh em, hoặc hàng xóm thân thiết. hết.\:D/

Squall là thế đấy, chứ cũng chưa bằng các lão đang ẩn dật đâu, có cần phải châm dầu vào lửa thế không
ko ai tự cho mình là hay nhất đâu. phải láo láo vậy topic nó mới kéo dài:D. cái này học từ Leland and longspear =))

Mà gặp phe Tào Thào lại càng chết. Tào tháo + tuan du ( int lớn hơn chu du mà kill tào tháo cứ lớn hơn int địch là thành công), quách gia+trương bảo/trương giác + giả sung ( sét 2 ô thêm + 1 ô của quách gia là 3 ô mà đã 3 ô có quân đứng ô thứ 4 thì nó lan cả sang ô thứ 4 thế bẫy làm được già đây),ý+hà yến ( hà yến thì int cao hơn địch sec confuse thành công,còn ý thì thành tactic vậy = gia cát còn gì).spear thì có hứa chử + lý thông + chu thái ( spear s + lớn hơn war địch sec tactic,hứa chử thì cho học lead lên đến 85 được,chu thái int >83).Ngựa thì đôn đen + tào chương + tào tuấn thế thì lo gì chu du nữa
phần trên anh nói bằng lý lẽ nghe chấp nhận được. còn nguyên phần tui queto ra: râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi. thậm chí cái cơ bản còn sai nữa (int đậm sai hoàn toàn).
chắc anh mới chơi nên ko biết mấy cái trò int, war > hơn địch sẽ critical là như thế nào?

Cái kiểu cậu đặt nửa tá bom trong hình là chỉ dùng đc với AI ngu, còn gặp người chơi thì chắc chắn sẽ phá... Ai nhìn vào đều phải nói như thế ! Nếu cậu chịu thừa nhận ngay từ đầu thì đã chả phải nói chuyện dông dài như thế này.

Đằng này cậu cứ cố cãi, rồi đá sang cách dùng bẫy lửa tấn công các loại, rồi
chiêu đặt 1, 2 cái bẫy nhằm mục đích hãm tốc quân địch và giành lợi thế chủ động ... mấy chiêu này hoàn toàn khác với trò chỉ có thể rape AI mà cậu bày ra trước đó.

Bài này tớ chỉ nói như vậy, mấy trò kia thì để lúc khác ta bàn tiếp, tớ ngại nhất là nói chuyện lan man...
Nhãm nhí vô cùng nhảm nhí. thì ra anh ko đọc bài cãi nhau giữa tui và evil nên hỏi vậy. tui tưởng anh giúp evil trong phần player vs player chứ. còn AI tui đã thừa nhận rồi.
móa, ko đọc rõ ràng thì hỏi tè le. nhưng chắc anh cũng đọc đâu hiểu gì tui nói bên trên đâu nên mới bảo là lang man:)). 69 69. hahahaha.

Bởi việc xây bẫy trước gặp nhiều hạn chế vì khó nắm bắt được kịch bản diễn ra theo cách nào, dễ bị cháy ngược hoặc địch phá bẫy.
chẳng liên quan gì đến tui. địch ko phá bẫy thì có kế 1, địch phá thì dùng chiêu 2[-X. anh gài bomb mà ko chuẩn bị cả 2 đường này thì uổng turn ráng chịu chứ sao giờ?

Công nhận là bẫy của Squall hình trước nhìn dày đặc vậy, chứ cũng đơn giản, ngại gì vài turn mà không phá đi, hơn nữa 2 bên đứng ở 2 hướng bẫy, trừ phi có CHu DU, còn không mình thương vong cũng ko phải là không có. Mà tính tớ chơi RTK, không phải là lấy ít địch nhiều, mà là giảm thiểu thương vong nhỏ nhất . THấy đạo của mình đứng trong lửa cũng thấy đứng ngồi không yên rồi, làm phát thằng tướng yếu sinh lí chết ngay tại trận thì load lại, rồi là các kiểu
ohhh. vài thằng tướng chết thì có sao đâu. chứ chơi từ năm đầu đến năm cuối ko có ng` chết thì sao gọi là chơi. còn lính mình hy sinh vài con mà lấy địch vài ngàn. đáng mà ko làm thì cũng dở thật.\:D/ anh như 1 thiên thần cứu thế, tui như 1 ác ma giáng thế:|

nói gì thì nói chứ. bữa cãi nhau với evil, sao ko thấy anh ta quay lại nhỉ? quay lại chửi vài câu cho có không khí đi nè\:D/
 
nói gì thì nói , bẫy lửa chỉ tác dụng với máy tính thui , chứ nếu tui mà là máy tính , tui phái 10 đạo quân mỗi đạo 500 lính , thay phiên nhau đi phá bẫy lửa của bác , bác build xong cho 500 thằng bay vô đốt chơi , hy sinh 500 lính , còn bác thì mất tiền lẫn turn , giả sử bác cho quân đem ra chặn thì bác cũng phải phái 10 đạo ra đánh thì mới chặn được , còn nếu bác ko chặn thì chỉ cần phái 1-2 em , đi đến gần vùng lửa , 1 em lao vào đốt . Nếu bác xây ít thì phái lính đi ít 1 trap thì cho 100 lính đi , cao nhất 1 đạo 500 lính , bác xây nhiều tốn thời gian thì 1 turn của tui là tan tành hết . tự hỏi , kế sách của bác có tác dụng gì nữa ?
cứ kế đó mà phá đến khỉ nào bác chán hay hết tiền xây nhà thì tấn công . :-"
 
RTK 11 có một cái dở đó là bẫy hiện chình ình ra chứ không ẩn =))
 
Bác ở trên hay nè , ai đời đặt bẫy quân dịch lại chình ình ra đó gòi la lên bẫy nè tụi bây chui vào đi :-"
 
Bẫy lữa thì sao mà ẩn được! Chỉ có thằng tướng ngu nó nghĩ đó không phải là lữa mà chỉ là đống cỏ khô hoặc đống gỗ thôi, hoặc là nó khôn nó nghĩ sẽ đốt trước quân kia. =))

Tóm lại phải tổ chức giao lưu chơi RTK trên máy đấu trực tiếp phân loại vòng đáu bảng liên tiếp 2 ngày cuối tuần mới có thể nói ai cao thấp được.
 
tui nghĩ chuyện đó khó làm lắm , nếu theo cách cũ thì mất time quá . Nói chung anh em lên đây giao lưu trao đổi kinh nghiệm thui . Mà tui nghĩ cái RTk này mò hoài cũng ko hết , tui lúc nào có time rảnh là lại ngồi test hết cái này đến cái khác , mấy năm nay vẫn chưa hết ;))
Mà chơi trò chiến lược cốt ở bí mật , mà cái RTK thì vẫn chưa thể hiện được cái khả năng đó . Dù sao nó cũng chỉ là 1 game thui ^__^
 
Bẫy lữa thì sao mà ẩn được! Chỉ có thằng tướng ngu nó nghĩ đó không phải là lữa mà chỉ là đống cỏ khô hoặc đống gỗ thôi, hoặc là nó khôn nó nghĩ sẽ đốt trước quân kia. =))

Tóm lại phải tổ chức giao lưu chơi RTK trên máy đấu trực tiếp phân loại vòng đáu bảng liên tiếp 2 ngày cuối tuần mới có thể nói ai cao thấp được.

Gài mìn dưới hố thì tướng nào thấy =))
 
phần trên anh nói bằng lý lẽ nghe chấp nhận được. còn nguyên phần tui queto ra: râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi. thậm chí cái cơ bản còn sai nữa (int đậm sai hoàn toàn). chắc anh mới chơi nên ko biết mấy cái trò int nói:
ừ tớ mới chơi thế đã thử ý+hà tiến+giả hủ int 97 confuse chu du chưa;)) (ý là tactic thành công thành crital,hà yến int cao hơn địch thì plot thành công mà giả hủ ở đây int 97 thế đã hơn chu du chưa.Mà chỉ ý int 96 + hà tiến confuse địch ít int hơn đã 2 turn rồi thế ko bằng gia cát confuse tướng địch 2 turn à mà bạn nói sai thì tớ chịu. Trương Giác/ Trương Bảo skill heaven lù lù ra kia mà bạn bảo in đậm là sai thế bạn chơi rtk edit skill của 2 thằng này đi à:-".Chỗ tào thào + tuân du thì sai thật int cao nhất là 94 thì sao confuse được chu du.Thế tớ nói ko đúng hay sao mà bảo ko hiểu int, war > lớn hơn tướng địch thì thành crital (tớ ví dụ hộ nhé war 87 có skill warspear thế đánh thằng 86 ko thành crital thì thành gì).Chỉ quách gia với trương giác/trương bảo+ giả sung/tuân du thì bạn xây bẫy bằng niềm tin à,thế cung 3 lửa plot 3 để làm gì,nói chung cái bạn chơi chỉ đánh máy là cùng =)).Nếu đánh player vs player bạn lấy phe đông ngô tớ đố bạn nhích được nếu người đánh lưu bị thế là hết hỏa với chả công
 
Bẫy lữa thì sao mà ẩn được! Chỉ có thằng tướng ngu nó nghĩ đó không phải là lữa mà chỉ là đống cỏ khô hoặc đống gỗ thôi, hoặc là nó khôn nó nghĩ sẽ đốt trước quân kia. =))

Tóm lại phải tổ chức giao lưu chơi RTK trên máy đấu trực tiếp phân loại vòng đáu bảng liên tiếp 2 ngày cuối tuần mới có thể nói ai cao thấp được.

tổ chức đấu àh? tui chắc chắn sẽ tham gia chỉ với 1 đk: ở TPCHM mà phải nội thành nữa. hehehe. tui hok có tiền bay ra chỗ khác chơi với mấy bác trong cùng 1 máy đâu.:P

ừ tớ mới chơi thế đã thử ý+hà tiến+giả hủ int 97 confuse chu du chưa (ý là tactic thành công thành crital,hà yến int cao hơn địch thì plot thành công mà giả hủ ở đây int 97 thế đã hơn chu du chưa.Mà chỉ ý int 96 + hà tiến confuse địch ít int hơn đã 2 turn rồi thế ko bằng gia cát confuse tướng địch 2 turn à mà bạn nói sai thì tớ chịu.
cái sai là đây: cái name hà tiến bạn nói, int thấp hơn chu du, cho nên skill của gã này bị loại.
vậy nghĩa là xác xuất confuse châu du ko bao giờ đạt 100% trừ trường hợp Châu du chấn thương, int giảm. đấy là cái sai cơ bản của bạn. tương tự war cho general spear...... cũng vậy.

ví dụ cho thấy cái sai bên trên nè:
Hứa Chử War 100. + tướng A có war 50 có skill warspear. cặp này mãi mãi ko bao giờ đạt 100%critical khi đánh vào tướng có war 51 trở lên. vì tướng A war có 50, thua địch có war 51 trở lên, mặc cho hứa chử war 200 luôn.:-". understand?

tương tự cái int của Tào Tháo cũng vậy. Tháo int 92, ko bao giờ confuse đc những ai int 93 trở lên, bất chấp trong đội hình có Quách Gia int 300 luôn.:-"

Chỉ quách gia với trương giác/trương bảo+ giả sung/tuân du thì bạn xây bẫy bằng niềm tin à,thế cung 3 lửa plot 3 để làm gì,nói chung cái bạn chơi chỉ đánh máy là cùng .Nếu đánh player vs player bạn lấy phe đông ngô tớ đố bạn nhích được nếu người đánh lưu bị thế là hết hỏa với chả công
bạn chơi màn nào mà có đầy đủ người thế. 151 àh? chơi năm này thì cũng phải thâu phục bọn nó nữa nhé=)).

đương nhiên skill kết hợp thunder/focus là vô đối. nhưng đối với tui nó cũng chỉ là trò con nít nếu địch sử dụng cái kết hợp này. có cả ngàn cách để cho cặp đấu này đứng như trời trồng và ko bao giờ có đc 1 turn để cast thunder.

bạn tưởng với sự kết hợp GCL Mã Tốc Bàng Thống là đông ngô hết đường vào àh? vô cùng ngây thơ. computer thì hết đường vào chứ tui thi coi đó chả ra gì cả.[-X
.
___________Auto Merge________________

.
Thật sự là các chiến thuật mà SquallPhu đưa ra trong bài đầu tiên khi đánh với Ai thôi, mà đánh với AI thì chiến thuật làm gì cho mệt,chả thấy đường nào mà thua được cả,và kiểu nào cũng thắng nhanh thôi.

Với tự tin đấu với người từ khi RTK XI mới ra tới giờ, đảm bảo với SquallPhu là các chiến thật của bạn chỉ dùng với newbie được thôi.
Đôi lời góp ý ,mong đừng giận.

bây giờ mới đọc đc đoạn này.:D
uh`. vậy tui cũng nói: với sự tự nghiên cứu của tui suốt hơn nữa năm (chỉ mới chơi RTK11PUK khoảng 3 tháng nay thôi, trước đó RTK11 trên PS2 vào đầu tháng 3), tui có thể tự ngẩng cao đầu mà khẳng định chiến thuật của tui khó đỡ. khó đỡ ko có nghĩa là impossible.:D.

người chơi với người thì tui chỉ chơi đc với 2 người thôi, là hàng xóm và em trai. nhưng kinh nghiệm như đây là đủ cho địch trầy da tróc vẩy rồi.\:D/
 
Back
Top