Tân Tác Long Hổ Môn

Sau này hình như Tiểu Hổ cũng chỉ luyện đến Đệ Bát Dương là hết, không lên được Cửu Dương. Tuy thế, thằng Tà Thần cũng hãi chiêu Điện Quang Độc Long Toản với Tích Lịch Cuồng Long của nó lắm :))
Trong chuyện chỉ thích anh Đông Phương. Tuy chơi bẩn nhưng cũng vừa phải, ko như bọn Tà Thần. Đã thế lại đc mấy bộ võ công tên gọi kiêu ác !
 
thấy ở bộ lậu anh còn luyện lên thập dương cơ
sau vụ đánh ngang cơ với hỏa vân tà thần
.
___________Auto Merge________________

.
chương tam phong không đánh nhau với hậu bối (cậu tưởng ông không biết đánh à)
ông giỏ quá kim dung mới sợ không cho đánh nhau vì đánh là thắng :D
 
Nói chung mình chỉ khoái hàng long thập bát chưởng thoai, chưởng rồng nhìn nó oai hơn hẳn đá rồng. mà trong phim thì thằng tiểu long mới là đánh bại tà thần còn tiểu hổ luyện được chiêu thiên mã hành không cùi bắp.
 
trong truyện tà thần oai bao nhiêu thì trong phim ngược lại bấy nhiêu :)) trong phim nhìn như thằng ăn mày :))
 
trong phim lúc đánh với tiểu hổ và hắc long mạnh lắm, vô gặp tiểu long bị nó tát cho sái quai hàm...đúng là phim và truyện khác xa quá.
 
thấy ở bộ lậu anh còn luyện lên thập dương cơ
sau vụ đánh ngang cơ với hỏa vân tà thần
.
___________Auto Merge________________

.
chương tam phong không đánh nhau với hậu bối (cậu tưởng ông không biết đánh à)
ông giỏ quá kim dung mới sợ không cho đánh nhau vì đánh là thắng :D

Bạn hay thích chụp mũ tôi quá nhỉ ? Tôi có nói câu nào là "Ông TTP ko biết đánh nhau không" ?
.
___________Auto Merge________________

.
trong truyện tà thần oai bao nhiêu thì trong phim ngược lại bấy nhiêu :)) trong phim nhìn như thằng ăn mày :))

Chuẩn ! Đúng là nhìn y như thằng ăn mày ! :">
 
lúc chưa biết đến truyện thì xem phim cũng thấy hay , nhưng đọc truyện thì thấy phim làm như sh!t :D , mà như trong LHM thì thằng tiểu hổ có vẻ ngộ tính là cao nhất , còn thằng TL cùi vãi , luyện gần như cùng 1 bộ võ với tiểu hổ mà bị bọn nó đánh cho ngu người , sau này lại thành hàng khủng thì ảo nhỉ
 
ko phải luyện gần như :D hàng long chưởng của TL chỉ là bản cover lại của hàng long thoái của TH thôi ! Nên mấy ưu điểm của thoái thì chưởng ko bù đắp được :D
 
sau này anh Long có đả cẩu bổng + hàng long 18 chưởng của Cái Bang (đồ xịn) + cửu âm chân kinh thì có phần nhỉnh hơn a Hổ
 
lúc chưa biết đến truyện thì xem phim cũng thấy hay , nhưng đọc truyện thì thấy phim làm như sh!t :D , mà như trong LHM thì thằng tiểu hổ có vẻ ngộ tính là cao nhất , còn thằng TL cùi vãi , luyện gần như cùng 1 bộ võ với tiểu hổ mà bị bọn nó đánh cho ngu người , sau này lại thành hàng khủng thì ảo nhỉ

Sau này Tiểu Long luyện được nhiều bộ lắm đấy.
Ngoài Hàng Long Chưởng, Đả Cẩu Bổng của Cái Bang còn luyện được Cửu Âm Chân Kinh, Âm Thế Kỳ Kinh ( Minh Giáo ) và Ngọc Nữ Tâm Kinh ( Cổ Mộ ) với Mộ Dung Ngọc Nhi nữa. Ngoài ra, Tiểu Long còn ăn được Sâm Vương Vạn Năm và trở thành người có Sâm Vương Huyết.
 
Sau này Tiểu Long luyện được nhiều bộ lắm đấy.
Ngoài Hàng Long Chưởng, Đả Cẩu Bổng của Cái Bang còn luyện được Cửu Âm Chân Kinh, Âm Thế Kỳ Kinh ( Minh Giáo ) và Ngọc Nữ Tâm Kinh ( Cổ Mộ ) với Mộ Dung Ngọc Nhi nữa. Ngoài ra, Tiểu Long còn ăn được Sâm Vương Vạn Năm và trở thành người có Sâm Vương Huyết.

ủa sao bác biết hay vậy, bác biết tiếng hoa hả? vậy sau này TL mạnh hơn TH rồi. mà mình thích TL hơn, thấy chưởng hay hơn đá nhiều, với lại uyển chuyển hơn nữa
 
Sau này Tiểu Long luyện được nhiều bộ lắm đấy.
Ngoài Hàng Long Chưởng, Đả Cẩu Bổng của Cái Bang còn luyện được Cửu Âm Chân Kinh, Âm Thế Kỳ Kinh ( Minh Giáo ) và Ngọc Nữ Tâm Kinh ( Cổ Mộ ) với Mộ Dung Ngọc Nhi nữa. Ngoài ra, Tiểu Long còn ăn được Sâm Vương Vạn Năm và trở thành người có Sâm Vương Huyết.

Học nhiều vậy thì mạnh hơn Hồng Thất Công con mẹ nó rồi :)

Lão Lang làm còn quá hơn thằng Mã nữa =))
 
ủa sao bác biết hay vậy, bác biết tiếng hoa hả? vậy sau này TL mạnh hơn TH rồi. mà mình thích TL hơn, thấy chưởng hay hơn đá nhiều, với lại uyển chuyển hơn nữa

Đọc trong bộ Vương Tiểu Long với mấy bộ lậu ấy mà :))

Học nhiều vậy thì mạnh hơn Hồng Thất Công con mẹ nó rồi

Lão Lang làm còn quá hơn thằng Mã nữa

Hehe ! Thằng Tiểu Long tuy luyện được nhiều nhưng vẫn thua thằng Hỏa Vân Tà Thần. Chả hiểu làm sao ? Solo chưa thấy ăn được thằng Tà bao giờ ! :(
 
tớ có chụp ai đâu nếu cậu đừng nghĩ gì
xem phim công nhận thằng TL khủng
mấy chú bé vào định xơi anh
anh bảo muốn nằm viện à
:D:D:D:D
 
Tiểu Long mình mới đọc đến tập 28 thấy siêu cùi lúa, về sau nghe hoành tráng vậy =))
 
cái tương lai huy hoàng đó còn xa lắm ;;)
 
Đọc trong bộ Vương Tiểu Long với mấy bộ lậu ấy mà :))



Hehe ! Thằng Tiểu Long tuy luyện được nhiều nhưng vẫn thua thằng Hỏa Vân Tà Thần. Chả hiểu làm sao ? Solo chưa thấy ăn được thằng Tà bao giờ ! :(

thì đấy ít ra thằng hổ nó còn có lúc solo ngang với anh thần :| , thằng kia mang tiếng học nhiều mà vẫn kém chứng tỏ có tí ngu hơn :-"
 
thế anh Thần đến chap đang ra vẫn còn chưa chết à, sống dai thế :-w
 
có thần bố thần con
nbt thì vẫn sống nhăn
 
Truyện Tân Tác này chủ yếu tập trung vào thằng Tiểu Hổ , bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất dành cho nó hết : võ công , gái đú , đan dược ( Cửu dương thần đan ) . Còn Tiểu Long với Hắc Long thì thỉnh thoảng ông Lang nhớ đến đá qua một tí :P
 
Back
Top