_ chẳng có cái quái gì gọi là kế hoạch ở WrestleMania 26 cả kaywan àh. Nếu như kaywan nói WWE lên kế hoạch cho trận Jeff vs. CM Punk ở WM 26 khi mà Jeff chịu kí tiếp hợp đồng với WWE thì mình thấy hợp lí hơn. Trước trận TLC ở SummerSlam, Jeff đã quyết định không kí tiếp hợp đồng với WWE rồi, mà xuyên suốt từ Night of Champions (lúc này Jeff đã là New Champion) đến gần tới SummerSlam, hợp đồng của Jeff ở WWE chỉ đều là những hợp đồng tạm thời. Mình nghĩ nguyên nhân chính từ việc Jeff nhảy sang TNA xuất phát từ việc Jeff ấm ức khi WWE cho CM Punk chạy ra đâm lén, để rồi mang tủi nhục trước khi rời WWE. WWE thì lúc nào chả chơi cái trò mèo "trận đấu cuối cùng ở WWE sẽ không bao giờ là một trận thắng". Từ đó giờ mình chưa bao giờ lên án hay gọi những SuperStar từ WWE sang TNA là kẻ phản bội, ít ra phải có lí do gì đó khuất mắt họ mới ra đi: tiền bạc, chỗ đứng của họ v.v... Có chăng lên án hay gọi là phản bội đối với những kẻ vô ơn như Kurt Angle, Kevin Nash, Billy Gunn, Booker T v.v... Ngay cả lúc những anh này qua TNA mình cũng không hề có ý kiến gì. Qua TNA tìm được chỗ đứng rồi bắt đầu chửi rủa WWE không tiếc lời, khi bị thất sủng muốn quay đầu trở về WWE, thể loại này mới đáng bị chỉ trích. Jeff qua TNA rồi cho dù có quay sang speak out WWE, mình vẫn chỉ trích như thường, mặc dù mình là fan của anh ấy, nhưng mình tin rằng ít ra Jeff sẽ không là người thế.