Hardy Rock
Legend of Zelda
- 5/1/09
- 1,136
- 1,647
Mất cả tiếng lân la từ ngoài cổng vào trong box TS,tớ mới dám lập topic.Vì sợ lập sai chỗ thì xem màn tạ bay.Topic này được lập ra để tớ viết linh ta linh tinh về bản thân tớ cho mọi người xem.
Nhớ lúc trước,biết GVN từ lúc cùng mấy thằng trong xóm tập chơi MU online và Gunbound,lúc đó hình như 2 game này là một trong những game online đầu tiên vào VN.Vào GVN để tìm hướng dẫn chơi MU.Khoảng gần chục năm rồi thì phải.Bẵng đi một thời gian,quay lại thì thấy GVN phát triển khủng khiếp.Hằng ngày cũng chỉ vào box 50 chém gió cùng các tình yêu và tìm chút thư giãn sau một ngày rãnh rỗi chả có gì làm.Hôm nay,4h36 phút sáng lại ngồi viết nhăng cuội.
Tớ sinh ra trong một gia đình khá là giả,sáng sớm bố mẹ tớ cùng nhau đi làm.Tuy hiện giờ tớ 21t rồi,nhưng bố tớ lo cho tớ rất tốt,y như mẹ vậy.Tớ là thằng vô công rỗi nghề,suốt ngày chỉ ở nhà bật web giá USD lên để xem vàng hiện giờ tăng hay giảm để còn biết mà mua hột xoàn.Chán thì tớ bật máy xờ-bốp lên chơi.Rất ít khi ra đường,nói toạt móng heo ra là ngại ra đường,còn tại sao ngại thì tớ cũng chả biết,đơn giản là tớ ko thích ra đường
Wait wait....kể về một đời con zai thì ko thể thiếu Tứ Đổ Tường nhỉ:
[SPOIL]Hút hít : Chưa chơi,vì tìm mãi ko có lý do để chơi.
Rượu chè : Tự nhận tửu lượng cũng khá,nhưng đam mê thì chưa đến mức.
Trai gái : Theo tớ,nói đến gái đẹp thì có liên tưởng xấu,nói đến gái xấu thì có liên tưởng đẹp,cứ thế mà táng,và hiện tớ vẫn một mình một gối.Vì với tâm lý suy nghĩ đó thì làm sao mà đam mê được nhỉ,các tình yêu cho tớ cái lý do để đam mê đi
Cờ bạc : 3 cái trên mà ko có cái nào thì chắc chắn phải có cái cuối cùng trong Tứ Đổ Tường thì tớ mới là một thằng đàn ông nhỉ
Vâng,tớ là một thằng có máu cờ bạc,cờ bạc nhưng ko phải món nào cũng chơi,đánh bài và lô đề là 2 món tớ ghét cực.Tớ chỉ thích duy nhất món cá độ bóng đá,mà dân trong nghề gọi là bet online,gọi tắt là bet.Dường như tớ chỉ tìm được niềm vui qua trò này.Có thắng có thua,nhưng tháng 9 vừa rồi tớ lập một phát kỉ lục khi thắng gần 150 chai.Mua chiếc xe Shark 55chai,đút lót tiền nghĩa vụ 20 chai.còn lại thì để dành ăn xài + bet tiếp.
Học hết lớp 9,tớ nghỉ học theo kiểu thở phào và tự cho mình thoát nạn.Khi nghỉ học rồi mà thất nghiệp,tệ hơn là lao đầu vào ăn chơi thì mất điểm với gia đình nhỉ,sau này gia đình có chuyện gì thì tiếng nói của mình để ở nhà tắm àh? Thôi thì kiếm cái gì làm một thời gian rồi tính,tớ theo ông dượng để phụ ông ấy.Nghề ông ấy làm ra mấy cái máy điện tử thùng,máy đánh bạc rồi ai cần thì đem để nhà người đấy mà để máy ở đó kinh doanh ăn chia.Việc hằng ngày của ông ấy là chạy khắp các quận ở Sài Ghềnh để mà sửa chữa hoặc giao số xèng mới để cho chủ nhà tiếp tục bán.Gọi là phụ cho nó xôm chứ tớ cũng chả phụ gì,vừa đến nhà người ta thì tớ đã bay vào đánh KOF,có khi đang đánh hăng tiết vịt thì ông ấy xong việc nên kêu về,tớ nói để đánh xong con trùm (boss) rồi về,rồi bị con trùm đánh chết,quay qua quay lại ông ấy về mất tiêu,bỏ tớ ở lại,đi xe ôm về,lần đó tớ rút kinh nghiệm,ko cay cú ăn thua với trùm nữa.[/SPOIL]
[SPOIL]Tớ theo ông ấy gần 4 năm + với theo một thằng anh mà người ta gọi là giang hồ,theo thằng anh này 2 năm,năm thứ 3 thì anh ấy bị đám loi choi 9x nào nó bem quy tiên,anh ấy chỉ kịp kéo theo được một thằng,còn 4 thằng vào tù.
Chỉ trong 6 năm này mà tớ đã biết thế nào là ĐỜI,tớ chứng kiến bao nhiêu là chuyện không tưởng.Kể ra thì dài dòng lê thê lết thết lắm,các cậu còn phải ăn tết nữa chứ.Nên cho phép tớ định nghĩa chữ ĐỜI nhé ====> "Không có gì là không thể"
Nói đến đây thì tớ hơi lo lo,vì sợ các cậu nói là tớ nói phét.Nên mong các cậu đọc và suy ngẫm thôi,nếu tốt thì chia sẻ với tớ nhé.
Lúc đấy hầu như là tớ trải qua khá nhiều là chuyện.Nhưng đa số chỉ toàn chứng kiến và suy ngẫm.Tất nhiên vào đời thì ko thể ko gặp các cám dỗ.Nhưng hiện giờ tớ vẫn lành mạnh.Vì tớ trước khi chơi cái gì thì phải xác định trước hậu quả của nó thì mới chơi,ko chơi liều,chơi bừa,khi đã xác định xong rồi thì phải chơi cho tới,có sự việc gì cũng ko được hối tiếc.Mấy anh đại ka thích cái tính của tớ là thế,mặc dù tớ ko hổ báo gì,chỉ chơi với các anh ấy vì tớ muốn có trải nghiệm bụi bặm hơn ở đời.
Kể mấy chuyện này đâm chém nghe ghê quá các cậu nhỉ,thôi tớ kể qua chuyện tình cảm như mấy AE trong box TS này.Thời đi học thì mỗi tớ cũng thích vài pé,nhưng nhát gái số một,chỉ có tiến lại gần người ta và nói : "cho tao mượn 5 triệu" mà cũng khó mở lời.Nên dẹp lúc đi học đi.Khi nghỉ học đến giờ tớ cũng có 2 mối tình.Mối tình đầu tớ quen được nó vì nó là bạn của em gái tớ.Được một thời gian khá dài khoảng 2 tuần thì nghe người nhà tớ nói "nhà con này toàn hổ báo,tránh cho lành con ạh",thế thì tớ tránh,chả việc gì phải mạo hiểm,đẹp zai khoai to ko lo chết đói mà,lúc đó tớ được 18t.Hồi tháng 8 năm ngoái tớ lại quen một pé,rút kinh nguyệt đợt 1 quen ngay đứa trẻ con,khi tâm sự nó cũng chả biết cái mã mẹ gì,mình nói mà cứ gật gà gật gù như con nghiện.Đợt 2 này tớ quen pé cùng tuổi,được 2 tháng thì xảy ra Chuyện Không Của Riêng Ai.Nó nói với tớ là tớ quái dị quá,nó chả hiểu được tớ cái đếu gì.Mà tớ cũng chả định nghĩa được tình yêu là gì nhỉ,tớ chỉ tìm một pé nào đó để tránh một cái Tết một mình,khi nhắc đến từ Tết là phải có ngay 2 từ Xum Họp,vì thế tớ sợ cái cảm giác một mình khi Tết đến lắm.Bố tớ thì tùm lum vợ,ngày ở nhà vợ này,ngày ở nhà vợ kia.Em tớ thì đi chơi suốt.Chỉ còn mẹ tớ là hay ở nhà với tớ.Sau 2 pé này thì hiện giờ tớ khá là nãn cái bọn con gái bây giờ.Nói ko phải hận thù gì,chỉ là nhận xét thôi.Gớm,chúng nó nhiều cái điên lắm các cậu ạh,bày đủ thứ trò,đầu óc bọn con zai mình dễ mê muội lắm,còn ngon lành thì nó thế,chứ gần 30 xem chúng nó có sồn sồn như cồn 90 độ ko ? Thế mới có câu :
[SPOIL]Đối với bọn con gái,thời gian càng qua đi thì sự lựa chọn chúng nó càng ít lại,thế mà có đứa ko biết,suốt ngày vác mặt quăng lên dây điện,đến khi bố nó bảo "mày 30 tuổi rồi con ạh !!!" thì nó mới chạy đôn chạy đáo.Đếu hiểu được tình yêu bây giờ là cái thể loại gì,đến ngay lúc trao nhẫn cưới mà nó còn quẳng đi rồi chạy theo zai thì còn yêu với chả đương gì nữa.Trai nghèo thì nó sợ khổ,trai giàu thì nó sợ thiên hạ dị nghị nói ra nói vào thì sao mà cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.Xấu trai quá thì nó sợ khi đi ăn tiệc,hay chỗ nào đó đông người thì mất mặt nó,còn đẹp trai quá thì nó sợ phải suốt ngày phải trông chừng chồng nó,giữ mình ko cho con khác bay vào giành chồng của nó.Ngu dốt thì nó sợ khổ,có học thức thì quá thì nó sợ lép vế chồng.
Mà tình yêu là cái gì nhỉ ? Yêu nhau,cưới nhau rồi phang phập 72 kiểu,thế là xong rồi àh,an phận.Đi làm kiếm tiền về cho vợ.Sinh con đẻ cái,vô sinh hoặc ko có trứng thì bỏ khoảng này.Thế là xong một đời người mà chả kịp làm được cái mợ gì ngoài phang và phập.Vô vị,quá vô vị.Theo tớ là cứ để chuyện gì đến nó đến,đời trai còn nhiều việc phải làm,đừng chạy theo bất cứ thứ gì,ko khéo lại đứng núi này trông núi nọ,ko nhất thiết phải phang với phập.Bấn quá thì làm 1 dù giải đen rồi xong.Đừng để mấy cái chuyện tình cảm tác động lên não mà khiến con người u mê tăm tối.Cảm thấy thích con nào thì cứ mạnh dạn lại làm quen với nó,thành công thì phang phập,ko thành công cũng chả buồn,vì cũng đã tỏ hết tấm lòng mề rồi,còn hơn là cứ "nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý,tiếng yêu đương sao ko thành câu..." cho đến khi thằng khác nó bay vào hốt thì ngây người ra tiếc.
Gom tất cả các chuyện trên lại thì hiện giờ tớ đã thành một người vô cảm,dường như tớ chả quan tâm đến ai và quan tâm đến vấn đề gì nữa,suy nghĩ khác người khiến tớ ko thể hòa nhập cùng cộng đồng.Ngoài miệng thì tớ cũng tỏ vẻ bình thường,nhưng suy nghĩ của tớ thì ko có ai hiểu được,nhiều khi muốn làm một việc gì đấy nhưng lại có suy nghĩ "mình làm việc này vì cái gì".Tớ ko dùng các lời lẽ trên để bao biện là tớ lười lao động,nhưng con người sinh ra để chạy theo thứ mình thích để đạt được rồi lại chạy theo thứ mình thích khác và cứ thế rồi được gì,chết có mang theo được ko ?.Vâng,có lẽ tớ tuyệt vọng rồi,cũng có suy nghĩ tự vẫn nhưng rồi lại suy nghĩ "tự vẫn thì được gì" nên tớ thôi ko suy nghĩ tự vẫn nữa.Nên bây giờ tớ chỉ biết chờ mà ko biết phải chờ cái gì......[/SPOIL]
6h28 phút....
Nhớ lúc trước,biết GVN từ lúc cùng mấy thằng trong xóm tập chơi MU online và Gunbound,lúc đó hình như 2 game này là một trong những game online đầu tiên vào VN.Vào GVN để tìm hướng dẫn chơi MU.Khoảng gần chục năm rồi thì phải.Bẵng đi một thời gian,quay lại thì thấy GVN phát triển khủng khiếp.Hằng ngày cũng chỉ vào box 50 chém gió cùng các tình yêu và tìm chút thư giãn sau một ngày rãnh rỗi chả có gì làm.Hôm nay,4h36 phút sáng lại ngồi viết nhăng cuội.
Tớ sinh ra trong một gia đình khá là giả,sáng sớm bố mẹ tớ cùng nhau đi làm.Tuy hiện giờ tớ 21t rồi,nhưng bố tớ lo cho tớ rất tốt,y như mẹ vậy.Tớ là thằng vô công rỗi nghề,suốt ngày chỉ ở nhà bật web giá USD lên để xem vàng hiện giờ tăng hay giảm để còn biết mà mua hột xoàn.Chán thì tớ bật máy xờ-bốp lên chơi.Rất ít khi ra đường,nói toạt móng heo ra là ngại ra đường,còn tại sao ngại thì tớ cũng chả biết,đơn giản là tớ ko thích ra đường

Wait wait....kể về một đời con zai thì ko thể thiếu Tứ Đổ Tường nhỉ:
[SPOIL]Hút hít : Chưa chơi,vì tìm mãi ko có lý do để chơi.
Rượu chè : Tự nhận tửu lượng cũng khá,nhưng đam mê thì chưa đến mức.
Trai gái : Theo tớ,nói đến gái đẹp thì có liên tưởng xấu,nói đến gái xấu thì có liên tưởng đẹp,cứ thế mà táng,và hiện tớ vẫn một mình một gối.Vì với tâm lý suy nghĩ đó thì làm sao mà đam mê được nhỉ,các tình yêu cho tớ cái lý do để đam mê đi

Cờ bạc : 3 cái trên mà ko có cái nào thì chắc chắn phải có cái cuối cùng trong Tứ Đổ Tường thì tớ mới là một thằng đàn ông nhỉ
Vâng,tớ là một thằng có máu cờ bạc,cờ bạc nhưng ko phải món nào cũng chơi,đánh bài và lô đề là 2 món tớ ghét cực.Tớ chỉ thích duy nhất món cá độ bóng đá,mà dân trong nghề gọi là bet online,gọi tắt là bet.Dường như tớ chỉ tìm được niềm vui qua trò này.Có thắng có thua,nhưng tháng 9 vừa rồi tớ lập một phát kỉ lục khi thắng gần 150 chai.Mua chiếc xe Shark 55chai,đút lót tiền nghĩa vụ 20 chai.còn lại thì để dành ăn xài + bet tiếp.Học hết lớp 9,tớ nghỉ học theo kiểu thở phào và tự cho mình thoát nạn.Khi nghỉ học rồi mà thất nghiệp,tệ hơn là lao đầu vào ăn chơi thì mất điểm với gia đình nhỉ,sau này gia đình có chuyện gì thì tiếng nói của mình để ở nhà tắm àh? Thôi thì kiếm cái gì làm một thời gian rồi tính,tớ theo ông dượng để phụ ông ấy.Nghề ông ấy làm ra mấy cái máy điện tử thùng,máy đánh bạc rồi ai cần thì đem để nhà người đấy mà để máy ở đó kinh doanh ăn chia.Việc hằng ngày của ông ấy là chạy khắp các quận ở Sài Ghềnh để mà sửa chữa hoặc giao số xèng mới để cho chủ nhà tiếp tục bán.Gọi là phụ cho nó xôm chứ tớ cũng chả phụ gì,vừa đến nhà người ta thì tớ đã bay vào đánh KOF,có khi đang đánh hăng tiết vịt thì ông ấy xong việc nên kêu về,tớ nói để đánh xong con trùm (boss) rồi về,rồi bị con trùm đánh chết,quay qua quay lại ông ấy về mất tiêu,bỏ tớ ở lại,đi xe ôm về,lần đó tớ rút kinh nghiệm,ko cay cú ăn thua với trùm nữa.[/SPOIL]
[SPOIL]Tớ theo ông ấy gần 4 năm + với theo một thằng anh mà người ta gọi là giang hồ,theo thằng anh này 2 năm,năm thứ 3 thì anh ấy bị đám loi choi 9x nào nó bem quy tiên,anh ấy chỉ kịp kéo theo được một thằng,còn 4 thằng vào tù.
Chỉ trong 6 năm này mà tớ đã biết thế nào là ĐỜI,tớ chứng kiến bao nhiêu là chuyện không tưởng.Kể ra thì dài dòng lê thê lết thết lắm,các cậu còn phải ăn tết nữa chứ.Nên cho phép tớ định nghĩa chữ ĐỜI nhé ====> "Không có gì là không thể"
Nói đến đây thì tớ hơi lo lo,vì sợ các cậu nói là tớ nói phét.Nên mong các cậu đọc và suy ngẫm thôi,nếu tốt thì chia sẻ với tớ nhé.
Lúc đấy hầu như là tớ trải qua khá nhiều là chuyện.Nhưng đa số chỉ toàn chứng kiến và suy ngẫm.Tất nhiên vào đời thì ko thể ko gặp các cám dỗ.Nhưng hiện giờ tớ vẫn lành mạnh.Vì tớ trước khi chơi cái gì thì phải xác định trước hậu quả của nó thì mới chơi,ko chơi liều,chơi bừa,khi đã xác định xong rồi thì phải chơi cho tới,có sự việc gì cũng ko được hối tiếc.Mấy anh đại ka thích cái tính của tớ là thế,mặc dù tớ ko hổ báo gì,chỉ chơi với các anh ấy vì tớ muốn có trải nghiệm bụi bặm hơn ở đời.
Kể mấy chuyện này đâm chém nghe ghê quá các cậu nhỉ,thôi tớ kể qua chuyện tình cảm như mấy AE trong box TS này.Thời đi học thì mỗi tớ cũng thích vài pé,nhưng nhát gái số một,chỉ có tiến lại gần người ta và nói : "cho tao mượn 5 triệu" mà cũng khó mở lời.Nên dẹp lúc đi học đi.Khi nghỉ học đến giờ tớ cũng có 2 mối tình.Mối tình đầu tớ quen được nó vì nó là bạn của em gái tớ.Được một thời gian khá dài khoảng 2 tuần thì nghe người nhà tớ nói "nhà con này toàn hổ báo,tránh cho lành con ạh",thế thì tớ tránh,chả việc gì phải mạo hiểm,đẹp zai khoai to ko lo chết đói mà,lúc đó tớ được 18t.Hồi tháng 8 năm ngoái tớ lại quen một pé,rút kinh nguyệt đợt 1 quen ngay đứa trẻ con,khi tâm sự nó cũng chả biết cái mã mẹ gì,mình nói mà cứ gật gà gật gù như con nghiện.Đợt 2 này tớ quen pé cùng tuổi,được 2 tháng thì xảy ra Chuyện Không Của Riêng Ai.Nó nói với tớ là tớ quái dị quá,nó chả hiểu được tớ cái đếu gì.Mà tớ cũng chả định nghĩa được tình yêu là gì nhỉ,tớ chỉ tìm một pé nào đó để tránh một cái Tết một mình,khi nhắc đến từ Tết là phải có ngay 2 từ Xum Họp,vì thế tớ sợ cái cảm giác một mình khi Tết đến lắm.Bố tớ thì tùm lum vợ,ngày ở nhà vợ này,ngày ở nhà vợ kia.Em tớ thì đi chơi suốt.Chỉ còn mẹ tớ là hay ở nhà với tớ.Sau 2 pé này thì hiện giờ tớ khá là nãn cái bọn con gái bây giờ.Nói ko phải hận thù gì,chỉ là nhận xét thôi.Gớm,chúng nó nhiều cái điên lắm các cậu ạh,bày đủ thứ trò,đầu óc bọn con zai mình dễ mê muội lắm,còn ngon lành thì nó thế,chứ gần 30 xem chúng nó có sồn sồn như cồn 90 độ ko ? Thế mới có câu :
Trai ba mươi tuổi còn xinh
Gái ba mươi tuổi để xình mắm nêm
[/SPOIL]Gái ba mươi tuổi để xình mắm nêm
[SPOIL]Đối với bọn con gái,thời gian càng qua đi thì sự lựa chọn chúng nó càng ít lại,thế mà có đứa ko biết,suốt ngày vác mặt quăng lên dây điện,đến khi bố nó bảo "mày 30 tuổi rồi con ạh !!!" thì nó mới chạy đôn chạy đáo.Đếu hiểu được tình yêu bây giờ là cái thể loại gì,đến ngay lúc trao nhẫn cưới mà nó còn quẳng đi rồi chạy theo zai thì còn yêu với chả đương gì nữa.Trai nghèo thì nó sợ khổ,trai giàu thì nó sợ thiên hạ dị nghị nói ra nói vào thì sao mà cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.Xấu trai quá thì nó sợ khi đi ăn tiệc,hay chỗ nào đó đông người thì mất mặt nó,còn đẹp trai quá thì nó sợ phải suốt ngày phải trông chừng chồng nó,giữ mình ko cho con khác bay vào giành chồng của nó.Ngu dốt thì nó sợ khổ,có học thức thì quá thì nó sợ lép vế chồng.
Mà tình yêu là cái gì nhỉ ? Yêu nhau,cưới nhau rồi phang phập 72 kiểu,thế là xong rồi àh,an phận.Đi làm kiếm tiền về cho vợ.Sinh con đẻ cái,vô sinh hoặc ko có trứng thì bỏ khoảng này.Thế là xong một đời người mà chả kịp làm được cái mợ gì ngoài phang và phập.Vô vị,quá vô vị.Theo tớ là cứ để chuyện gì đến nó đến,đời trai còn nhiều việc phải làm,đừng chạy theo bất cứ thứ gì,ko khéo lại đứng núi này trông núi nọ,ko nhất thiết phải phang với phập.Bấn quá thì làm 1 dù giải đen rồi xong.Đừng để mấy cái chuyện tình cảm tác động lên não mà khiến con người u mê tăm tối.Cảm thấy thích con nào thì cứ mạnh dạn lại làm quen với nó,thành công thì phang phập,ko thành công cũng chả buồn,vì cũng đã tỏ hết tấm lòng mề rồi,còn hơn là cứ "nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý,tiếng yêu đương sao ko thành câu..." cho đến khi thằng khác nó bay vào hốt thì ngây người ra tiếc.
Gom tất cả các chuyện trên lại thì hiện giờ tớ đã thành một người vô cảm,dường như tớ chả quan tâm đến ai và quan tâm đến vấn đề gì nữa,suy nghĩ khác người khiến tớ ko thể hòa nhập cùng cộng đồng.Ngoài miệng thì tớ cũng tỏ vẻ bình thường,nhưng suy nghĩ của tớ thì ko có ai hiểu được,nhiều khi muốn làm một việc gì đấy nhưng lại có suy nghĩ "mình làm việc này vì cái gì".Tớ ko dùng các lời lẽ trên để bao biện là tớ lười lao động,nhưng con người sinh ra để chạy theo thứ mình thích để đạt được rồi lại chạy theo thứ mình thích khác và cứ thế rồi được gì,chết có mang theo được ko ?.Vâng,có lẽ tớ tuyệt vọng rồi,cũng có suy nghĩ tự vẫn nhưng rồi lại suy nghĩ "tự vẫn thì được gì" nên tớ thôi ko suy nghĩ tự vẫn nữa.Nên bây giờ tớ chỉ biết chờ mà ko biết phải chờ cái gì......[/SPOIL]
6h28 phút....
Chỉnh sửa cuối:
. 


, mình cười không phải bất cứ thứ gì khác, chỉ thấy cái giọng kể chuyện giống kiểu Hoài Linh tấu hài nên cười thui nhá! Không có ý coi thường...
Có mấy người biết được ý nghĩa của những thứ mình đang có cho đến lúc mất nó đi đâu...
