Có Nên Hỏi "Em/Bạn/Chị Có Bạn Trai Chưa"

  • Thread starter Thread starter nln
  • Ngày gửi Ngày gửi

Có Nên Hỏi "Em/Bạn/Chị Có Bạn Trai Chưa"


  • Total voters
    84
Có 1 vài cái yêu->tìm hiểu sẽ hay hơn :D...
Bạn thân tớ thì tớ vẫn coi là bạn..Ko bao giờ có ý tiến thêm nữa mặc dù bạn ấy cũng có ý thích mình :D...
Đơn giản,bạn bè là bạn bè,và ny là ny :D...
Tớ suy nghĩ hơi khác...
Quay lại vấn đề chính...
"Nếu e ấy có ny rồi thì theo các bạn nên tiếp tục vớt vát hay rút lui trong danh dự"..
Có vẻ hơi mâu thuẫn với ý của tớ như những bài post trên,nhưng tl dùm nhé :D

Người yêu cũng là người bạn của ta chứ đâu , người bạn tốt nhất :D . Có quen vài cặp thân nhau vài năm rồi yêu nhau , rất hạnh phúc .
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn tuỳ nữa bác à :))

Ko đâu bay ra hỏi thì nhiều đứa nó nói "Vô duyên" cũng phải đáng =))

Chừng nào thân thiết và hiểu rõ về background rồi thì lúc đó tính sau :-"
 
Tại sao lại cứ phải hỏi thằng thừng ra như thế trong khi có nhiều câu ý tứ khác vừa để thăm dò, vừa để không làm mình lộ mặt :-?
 
Tại sao lại cứ phải hỏi thằng thừng ra như thế trong khi có nhiều câu ý tứ khác vừa để thăm dò, vừa để không làm mình lộ mặt :-?

vd như câu "mình là người thứ mấy rồi hihi" được hem mod ^^
 
vd như câu "mình là người thứ mấy rồi hihi" được hem mod ^^

Hỏi câu này xong em nó ngơ ngơ 1 tý, miệng nhẩm nhẩm, tay đếm đếm rồi bảo " 21 " thì chắc đồng chí lăn đùng ra đột tử mất =))
 
bây giờ thời đại internet, yahoo, facebook. search 1 tí là bít em có hay chưa thôi. gái nào ko xài mấy phương tiện trên thì hỏi bình thường. canh em tan học, tan làm đứng trước cửa thì mình giả điên đi ngang trêu 1 câu: đứng chờ bf hả cưng :)). quan trọng là mặt phải tự nhiên, cười nhiệt tình vào =))
 
Nhưng mà e ấy kiểu sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa thì thế nào :|
FB thì viết mình k hiểu lắm,quan hệ phức tạp 8-}...
 
Tại sao lại cứ phải hỏi thằng thừng ra như thế trong khi có nhiều câu ý tứ khác vừa để thăm dò, vừa để không làm mình lộ mặt :-?
Cụ thể là sao hả bác :-?
 
Cụ thể là sao hả bác :-?

Thấy em nó ngồi một mình thì hỏi " Đang nhớ người yêu ah hay sao mà thẫn thờ thế "

Cuối tuần hay dịp lễ nào đó thì hỏi " Tối đi chơi với người yêu phải kô, nhìn mặt mày hớn hở thế "

Valentine hay 8/3 hay Sinh nhật thì hỏi " Người yêu đã tặng quà chưa "

Blah blah
 
^ vl thế e nó ko ghét àh :|..
Gặp mình mà con nào cứ hỏi linh tinh như thế mình ghét lắm đấy :|...
 
Nhưng mà dù gì người ta cũng đã có ny rồi. Giờ cứ cho là nó bỏ thằng kia theo mình, các bác thử đặt mình vào vị trí thằng kia xem sao? Lúc nhỏ đó bỏ các bác theo người khác thì các bác nghĩ sao?
Dù gì cũng không nên phá hoại hạnh phúc của người ta. Nếu như cảm thấy thích thì làm bạn cũng được chứ.
 
Tất nhiên là thằng kia tức + cáu + thù...
Thế là ta lại có thêm 1 kẻ thù =))....
Và có dc 1 ng` ta yêu :x...
 
Gặp mình mà con nào cứ hỏi linh tinh như thế mình ghét lắm đấy
Nội dung hỏi là như thế, còn chọn thái độ, hoàn cảnh, tâm trạng đôi bên ntn để có thể có câu trả lời chuẩn xác là nghệ thuật riêng :-$
 
Tất nhiên là thằng kia tức + cáu + thù...
Thế là ta lại có thêm 1 kẻ thù =))....
Và có dc 1 ng` ta yêu :x...

Nói chuyện như bác... thế bác bị vậy thì có tức ko? Đừng có nói là
Tất nhiên là ta tức + cáu + thù...
Thế là ta lại có thêm 1 kẻ thù =))....
Và mất 1 ng` ta yêu :x...
 
-- Nên hỏi, để còn biết mà sếp vào danh sách loại "quan hệ" nào. Đương nhiên là ko nên chỉ hỏi 1 câu như thế, mà nên sắp xếp trước 1 cuộc trò chuyện vui vẽ, rồi sẳn dịp ấy mà hỏi lun, xem như chỉ là 1 câu hỏi trong 10 câu của cuộc trò chuyện ấy. Nói chung là đưa em ấy vào 1 cái bẩy mà mình đã sắp đặt từ trước rồi "thịt" :"> :">
 
Tất nhiên ai chả tức :|..
Nhưng nếu e nó đã bỏ mình theo thằng kia thì cũng xác định là e nó ko còn yêu mình nữa..
Loại cgai lẳng lơ như vậy vứt cũng ko tiếc...
Còn thằng kia đừng để tao gặp mặt nữa,ko thì đừng trách...
Xong chuyện...
Cùng lắm buồn vài tuần,gặp e khác lại tỉnh ngay =))..
Đời còn dài,gái còn nhiều...
 
Tất nhiên ai chả tức :|..
Nhưng nếu e nó đã bỏ mình theo thằng kia thì cũng xác định là e nó ko còn yêu mình nữa..
Loại cgai lẳng lơ như vậy vứt cũng ko tiếc...
Còn thằng kia đừng để tao gặp mặt nữa,ko thì đừng trách...
Xong chuyện...
Cùng lắm buồn vài tuần,gặp e khác lại tỉnh ngay =))..
Đời còn dài,gái còn nhiều...

- Dính vào đi rồi biết ty CF của tui à :-j ....... Đời không như là mơ :-" ........ Lúc đó sợ rằng ty xách dao chém thằng kia làm hai hoặc lấy súng hít-sọt nó luôn ấy chớ :nailbit: ........
 
Cùng lắm là hỏi đã đổ bao giờ chưa thôi. :))
 
^ vl thế e nó ko ghét àh :|..
Gặp mình mà con nào cứ hỏi linh tinh như thế mình ghét lắm đấy :|...

Nếu cậu là con gái thì mình sẽ xem xét và thay đổi lại vấn đề, còn cậu là con trai thì mặc kệ cậu chứ, mình có đi cưa trai bao giờ đâu mà phải quan tâm chúng nó có ng` yêu chưa =))
 
mfinh thfi cứ hỏi thẳng đẻ còn mà liệu
 
Back
Top