- 3/11/09
- 817
- 2,013
Cùng ý kiến với bác này--Mình thấy thằng V này khá là đểu, ngoài mặt thì anh-em còn trong ruột thì nẩn tay trên tình cảm của thằng mà nó xem là "em ruột". Mà chưa kể thằng V này đã có gia đình,vợ thì đang bầu bì, rõ ràng động cơ của nó là " vợ đẻ, kiếm con khác xơi đở đói".
-- Cậu nghĩ nó xem cậu là anh-em thật ah, mình thì thấy nó đang lợi dụng cậu thôi. Cậu đừng nghĩ nó giúp cậu đc chút việc trong công việc hay tâm sự chuyện này chuyện kia có nghĩa là nó tốt với mình. Nếu là hạng tử tế nó đã để cậu đến với Th vì nó chẳng thể nào đem lại hp cho Th, nhưng đằng này nó vẫn thể hiện sự tham lam, ích kỉ chỉ biết cái lợi cho bản thân của nó ra. Nó nhả cho cậu con tép rồi sẽ lấy lại con tôm từ cả tình cảm và sự nghiệp của cậu. Loại này khi đi làm mình gặp rồi, cuối cùng vạch mặt đc thằng khốn đó ra, và nó bị sa thải khi dám "chơi" với mình.
--Cậu hãy đứng lên vạch mặt thằng này ra, cảnh cáo nó ko stop wan hệ với Th thì nhà và cơ quan sẽ biết chuyện này. Lúc đấy thì cả gia đình và sự nghiệp của nó sẽ tiêu tan theo, với loại này thì đối xử phải thật nhẫn tâm ko đc nương tay.
Vợ có mang 5 tháng mà thốt ra đc câu này thì anh V này đểu giả vô cùng, người đời vẫn thường gọi là cái hạng "ngụy quân tử".“Tao và Th yêu nhau”
Cậu nên nói thẳng với anh V chấm dứt quan hệ tình cảm với Th. Chuyện Th có tình cảm với anh V là chuyện bt, nhưng mà chuyện anh V yêu Th thì là chuyện chó má vô cùng.


