Giúp các câu hỏi " khó "

newbienoob1

Donkey Kong
Tham gia ngày
4/4/08
Bài viết
392
Reaction score
12
Từ lúc biết đi chém gió các em.ko ít lần bị hỏi mấy câu hỏi khó nhằn.
Nay lục đục lên đây học hỏi các cao thủ ;;)

1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!

2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?

3)Ngồi riêng 2 đứa :-" : a thấy e có dễ dãi ko?

4)Trông a như thế chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ,sao lại chọn e?

5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá :|

to be continue...

Bị test não kiểu này chắc nổ tung quá.Xin ý kiến các cao thủ.^:)^
 
Hỏi khó thử lòng bạn đấy ;))
Bạn mà nói có là chết dưới tay ẻm :))
 
những câu trên tớ bị dính gần hết ,trừ câu 5, trả lời lắp bắp...củ cải...chả ra cái j` cả :))
trả lời
câu 1 : anh tuy bất tài và chả giỏi giang j` nhưng được mỗi cái thủy chung,e làm thế là thừa...
câu 2 : tùy em , a cũng cần kết bạn với nh` người
câu 3 : gần tương tự câu hỏi trên nhưng nó hỏi anh thấy e có kiêu ko !?
mình làm 1 câu thế là từ đấy nó kiêu hẳn lên ,đây là câu trả lời : anh thấy e đâu có kiêu ,e rất dễ chịu và hòa đồng .. oh year vậy là đời mình thêm khổ
câu 4 : a làm j` có ai mà chọn ;)) ( câu này cho nó ẩn ý vì hỏi như thế chả đứa nào dại mà khai có ng iu hay ko có)
 
1 + 2. Cho thì cho thôi, bạn bè nhau mà, có gì phải ngại ngùng :))

3. Dễ với dãi gì, miễn sao thấy em hợp anh là được rồi :>

4. Ko chọn em thì giờ này em có ngồi ở đây, với lại ko chọn em thì chọn ai ;))

5. Chừng nào đám cưới thì tính, lỡ anh đi tu thì sao :-"

Nói chung là trả lời thật lòng càng tốt, dựa vào tình huống mà tuỳ cơ ứng biến
 
5. Chừng nào đám cưới thì tính, lỡ anh đi tu thì sao
câu này hay,cho sẵn vào từ điển nhỡ mà dính còn bít cái mà fang
 
1 - ừh
2 - em không sợ bạn em cua mất anh thì cứ cho
3 - dễ dãi về cái chuyện gì (tùy trường hợp mà trả lời)
4 - Với anh em là người đẹp nhất, tốt nhất, ...
5 - Em là cô dâu rồi anh mời làm gì (nếu là người yêu)
<^_^>
 
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!
Thôi khỏi, anh có rồi :-"

2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?
Đồng ý chứ sao.
(đọc 1 số nào đấy) rồi nói: gọi tới số này rồi bấm phím số 1 để nói chuyện với mẹ anh, bấm phím số 2 để nói chuyện với anh...

3)Ngồi riêng 2 đứa : a thấy e có dễ dãi ko?
Có. Nếu k0 thì em đâu có ngồi trong lòng anh thế này >:)

4)Trông a như thế chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ,sao lại chọn e?
Vì em dễ dụ nhất, mấy đứa kia cáo wa' :-<

5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá
Uh. Có j anh sẽ mời em tới ... làm cô dâu nhé ;))
 
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!

2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?

3)Ngồi riêng 2 đứa :-" : a thấy e có dễ dãi ko?

4)Trông a như thế chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ,sao lại chọn e?

5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá :|

to be continue...

Bị test não kiểu này chắc nổ tung quá.Xin ý kiến các cao thủ.^:)^
1) Không. Anh không thích bị làm phiền.
2) Số phận của anh nằm trong tay em.
3) Không hẳn. Nhưng anh thì rất dễ dãi với em. (Nó muốn hiểu thế nào thì hiểu)
Quay sang kiss hoặc hơn thế nữa em nó (nếu được). Nếu em nó hưởng ứng thì bảo: "Có lẽ là có một chút". Nếu em nó phản đối thì: "Thấy không. Em chẳng dễ dãi tí nào.". Rồi sau đó cười tủm tỉm.
4) Anh chọn em vì con tim anh bảo thế.
5) Ừ. Anh sẽ mời em từ trong nhà vào xe hoa.
 
Chỉnh sửa cuối:
trả lời đối phó vậy
1: khi nào có việc gì cần, anh sẽ hỏi sau.
2: nếu bạn em muốn thì dc thôi, mong là em ko thấy khó chịu.
3: còn tùy chuyện, em àh;)), nếu chỉ ngồi với nhau ntn thì.....bt thôi( nếu đã là bồ mà còn hỏi câu này thì.....bó tay:)))
4: anh nghĩ 2 ta sẽ hợp nhau
5: chắc rồi, em sẽ có mặt trong đám cưới anh mà(em ấy hỉu sao đó thì hỉu)
đối phó thôi nhé, dối lòng 1 tí cho dc việc, qua chuyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
1. Anh ko thích so sánh phụ nữ với nhau, hiện giờ máy anh đang hết tiền , nên nếu em có cho anh cũng ko làm gì được đâu . :-s

2. Anh kiêu lắm ý, nên anh cũng ko biết phải làm gì, thế em nghĩ anh nên làm gì ;;).

3. Uầy em vui tính thế, anh thấy dễ thì có, dãi thì chắc là ko. =))

4. Anh thích chơi với em thôi, chứ sao lại bảo anh chọn em. Nói vậy kì chết :p.

5. Anh ko mời em đâu, sợ lúc đó em cũng bận giống anh thì sao ;;) .
 
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!
2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?

ok, nếu em ko cảm thấy khó chịu , " thêm 1 ng` bạn bớt đi 1 kẻ thù " :>

3)Ngồi riêng 2 đứa : a thấy e có dễ dãi ko?
nếu em cà chớn thì đâu có việc 2 đứa ngồi riêng như thế này hả em ;))

4)Trông a như thế chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ,sao lại chọn e?
anh wen rất nhiều con gái , nhưng bạn gái chỉ có 1 đó là em thôi :-*

5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá
tất nhiên, em sẽ là ng` cùng anh làm lễ cưới trong ngày đó ;;);;)
 
Con gái còn 1 câu hay hỏi nữa : mẹ anh với em rớt xuống sông anh cứu ai trước?

(mỗi lần bị hỏi mình toàn trả lời : anh chạy đi tìm 2 cái phao, tại anh không biết bơi...)
 
chà ,câu này căng ah. Nhưng bạn cứ đáp thế này :
" cả em và mẹ anh anh cũng quan trọng đối vs anh nếu mẹ anh với em rớt xuống sông , anh gặp ai trước anh sẽ cứu ng` đó ":)
( còn thằng nào ko bik bơi thì po tay rồi, xem như 2 ng` kia xui xẻo rồi =))=)))
 
1 câu trả lời cho 5 ý "anh hết rồi" :)
................................
 
Con gái còn 1 câu hay hỏi nữa : mẹ anh với em rớt xuống sông anh cứu ai trước?

(mỗi lần bị hỏi mình toàn trả lời : anh chạy đi tìm 2 cái phao, tại anh không biết bơi...)

em mập lắm,nên em sẽ chìm trước thôi.
 
Thôi khỏi, anh có rồi :-"


Đồng ý chứ sao.
(đọc 1 số nào đấy) rồi nói: gọi tới số này rồi bấm phím số 1 để nói chuyện với mẹ anh, bấm phím số 2 để nói chuyện với anh...


Có. Nếu k0 thì em đâu có ngồi trong lòng anh thế này >:)


Vì em dễ dụ nhất, mấy đứa kia cáo wa' :-<


Uh. Có j anh sẽ mời em tới ... làm cô dâu nhé ;))

10đ ứng xử cho bác này :)
______________________
 
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!
Ừm, cô ấy cũng khá xinh. Không, anh không cần số điện thoại của cô ấy.

2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?
Xin lỗi, anh không biết cô ấy và anh không muốn một người xa lạ nào đó có số điện thoại của anh.

3)Ngồi riêng 2 đứa : a thấy e có dễ dãi ko?
Em không hề dễ dãi, chỉ là em quá thân thiện mà thôi.

4)Trông a như thế chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ,sao lại chọn e?
Đơn giản thôi, vì anh yêu em thật lòng.

5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá
Anh sẽ không bao giờ đám cưới, nếu người đứng bên cạnh anh không phải là em

Con gái còn 1 câu hay hỏi nữa : mẹ anh với em rớt xuống sông anh cứu ai trước?
Nếu anh lúc đó ở trên bờ, thì tùy theo hoàn cảnh và khả năng lúc đó của anh, anh sẽ cứu người dễ cứu hơn trước
Nếu anh lúc đó cũng giữa sông/biển, anh chỉ cầu nguyện có ai đó cứu 2 người, vì anh không biết bơi.
 
Con gái còn 1 câu hay hỏi nữa : mẹ anh với em rớt xuống sông anh cứu ai trước?

mình thì mình cứu mẹ em trước sau đó nhảy xuống tự tử để trọn tình nghĩa với em...;))...
 
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!
Nếu cần a sẽ tự lấy. Nhưng bây giờ ko cần.
2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?
5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá
Cô dâu cũng cần mời nữa hả em? :-/
Con gái còn 1 câu hay hỏi nữa : mẹ anh với em rớt xuống sông anh cứu ai trước?
Ai gần anh hơn anh sẽ cứu.
3)Ngồi riêng 2 đứa : a thấy e có dễ dãi ko?
Có. Dễ dãi với mình anh thôi.
.
___________Auto Merge________________

.
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!
Nếu cần a sẽ tự lấy. Nhưng bây giờ thì a ko cần. :D
2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?
Có lẽ a sẽ đi mua một vài sim số đẹp cho bạn em chọn. Còn số đẹp nhất thì anh vẫn dùng đây rồi. :-?
5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá
Cô dâu cũng cần mời nữa hả em? :-/
Con gái còn 1 câu hay hỏi nữa : mẹ anh với em rớt xuống sông anh cứu ai trước?
Ai gần anh hơn anh sẽ cứu. :D
3)Ngồi riêng 2 đứa : a thấy e có dễ dãi ko?
Có. Dễ dãi với mình anh thôi. :)
 
Back
Top