Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,597
- 110
hì,mình tham gia box tâm sự cũng được 1 thời gian và hầu hết thấy các bạn hay vướng mắc chuyện tình cảm là nhiều nhất,và cũng thấy 1 số bạn phải nói là đang sống 1 cuộc sống khá nhàm chán bên chiếc máy vi tính,1 số bạn thì phiên lòng chuyện chưa có bạn gái vv........................
mình lập topic là để mọi người cùng thảo luận và đưa ra những cách bắt chuyện với con gái để kiếm cho mình 1 người bạn để thay đổi cuộc sống nhàm chán đó vì mình nghĩ....nếu ta có 1 ai đó để tâm sự để quan tâm chăm sóc thì cuộc sống của ta cũng sẽ thay đổi .....tất nhiên là sẽ tích cực hơn,kinh nghiệm của mình ít lắm bạn nào có ý tưởng gì thì chia sẻ cùng mọi người nhé
mình thấy để làm quen với 1 người con gái thì bao giờ bước đầu tiên vẫn phải là bắt chuyện làm quen nhưng 1 điều mà anh em ngại nhấ là không biết phải bắt chuyện như thế nào hơn nữa sẽ rát ngại.......chính vì hay ngại nên mình nghĩ là phải làm cách nào đó bớt ngại đi thì ta mới có thể làm được 1 điều gì đó.Cách làm quen sau đây có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp khi ta bắt chuyện với 1 cô gái kể cả người đó ta chưa quen hay người lạ hay chỉ tình cờ gặp gỡ trên đường....nhưng bạn vẫn phải "bạo dạn" 1 chút ^^
- bạn ơi! làm ơn cho mình hỏi đường nguyễn minh khai (hay bất kì 1 con đường 1 địa danh nào đó cũng được) ở đoạn nào vậy nhỉ ?
mình nói năng lịch sự với người khác thường thì họ sẽ lịch sự đáp lại trong trường hợp đó có 2 khả năng 1 là cô ấy sẽ biết và chỉ đường,2 là cô ấy sẽ không biết và cơ hội bắt chuyện tiếp cũng hơi khó nhưng mình vẫn có thể tạo được ấn tượng với cô ấy
1: trường hợp cô ấy biết và vui lòng chỉ bảo cho mình thì đầu tiên mình hãy giả vờ lắng nghe 1 cách chăm chú thỉnh thoảng nhìn vào mắt cô ấy và mỉm cười (thỉnh thoảng thôi nhé) khi cô ấy nói mình cũng đồng tình theo cách nói của cô ấy tức là giả vờ ra vẻ là mình hiểu được cách diễn đạt miêu tả của cô ấy "à đoạn đó là ở chỗ đó có cái xyz,nếu đi tiếp thì sẽ gặp cái gì đó để nhận biết không nhỉ"
khi cô ấy hướng dẫn xong thì mình nói lại đường đi mà cô ấy vừa hướng dẫn mình.sau đó "cám ơn bạn rất nhiều,nãy giờ mình có hỏi vài người nhưng họ chẳng biết chỗ đó ở đâu cả,thật may là mình gặp được bạn,bạn rất tốt bụng....cám ơn bạn nhiều lắm.nếu có 1 dịp nào đó gặp lại bạn mình có thể mời bạn đi uống nước để cảm ơn được không ...hì hì ^^ "
điều cần chú ý nhất chính là mình phải diễn xuất sao cho đạt sao cho thật thân thiện và tự nhiên thì người ta sẽ có ấn tượng với mình,vậy là mình đã bắt chuyện được với họ......có bạn nào mà bạo dạn thì hỏi trêu xin số của người ta nếu may mắn thì vẫn rất có thể được ^^ cho dù không thành công như bạn mong muốn thì việc làm quen và bắt chuyện với người khác cũng sẽ giúp bạn vui hơn giúp bạn có 1 cảm giác khác
2: trường hợp cô ta biết chỗ chỉ cho mình thì mình vẫn nói "cám ơn bạn rất nhiều" nếu gặp 1 cô gái nào đó vui tính thì có thể họ sẽ nói "mình không giúp được gì cho bạn sao bạn vẫn cảm ơn mình" chỉ cần họ nói đại loại 1 câu như vậy thôi là mình sẽ có cớ để bắt chuyện tiếp "cậu trả lời câu hỏi của mình là mình đã vui rồi,nãy giờ mình hỏi vài người thậm chí họ còn không thèm trả lời mình ^^" vv....................sau đó có thể bắt chuyện thêm 1 chút tùy tình hình thôi,vậy là bạn vẫn tạo được 1 ấn tượng nho nhỏ nào đó với người ta rồi đó
cách bắt chuyện trên không đến nỗi quá khó đâu chỉ cần bạn bạo dạn 1 chút là được nếu 1 người mà không được thì thừ với vài người xem :)
đó là trường hợp với những người lạ mà mình chưa quen biết,với trường hợp mình thích những bạn học cùng trường lớp nếu thấy ngại quá thì có thể làm quen với bạn thân của nhỏ nếu thân được thì tốt mình có thể hỏi thông tin về nhỏ thông qua người bạn thân này.....rồi từ đó tiến hành lên kế hoạch tiếp cận nhỏ.....có thể xắp xếp 1 buổi đi chơi trùng hợp ngẫu nhiên vv...........cụ thể như nào thì phong phú lắm có rất nhiều cách
mình lập topic là để mọi người cùng thảo luận và đưa ra những cách bắt chuyện với con gái để kiếm cho mình 1 người bạn để thay đổi cuộc sống nhàm chán đó vì mình nghĩ....nếu ta có 1 ai đó để tâm sự để quan tâm chăm sóc thì cuộc sống của ta cũng sẽ thay đổi .....tất nhiên là sẽ tích cực hơn,kinh nghiệm của mình ít lắm bạn nào có ý tưởng gì thì chia sẻ cùng mọi người nhé
mình thấy để làm quen với 1 người con gái thì bao giờ bước đầu tiên vẫn phải là bắt chuyện làm quen nhưng 1 điều mà anh em ngại nhấ là không biết phải bắt chuyện như thế nào hơn nữa sẽ rát ngại.......chính vì hay ngại nên mình nghĩ là phải làm cách nào đó bớt ngại đi thì ta mới có thể làm được 1 điều gì đó.Cách làm quen sau đây có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp khi ta bắt chuyện với 1 cô gái kể cả người đó ta chưa quen hay người lạ hay chỉ tình cờ gặp gỡ trên đường....nhưng bạn vẫn phải "bạo dạn" 1 chút ^^
- bạn ơi! làm ơn cho mình hỏi đường nguyễn minh khai (hay bất kì 1 con đường 1 địa danh nào đó cũng được) ở đoạn nào vậy nhỉ ?
mình nói năng lịch sự với người khác thường thì họ sẽ lịch sự đáp lại trong trường hợp đó có 2 khả năng 1 là cô ấy sẽ biết và chỉ đường,2 là cô ấy sẽ không biết và cơ hội bắt chuyện tiếp cũng hơi khó nhưng mình vẫn có thể tạo được ấn tượng với cô ấy
1: trường hợp cô ấy biết và vui lòng chỉ bảo cho mình thì đầu tiên mình hãy giả vờ lắng nghe 1 cách chăm chú thỉnh thoảng nhìn vào mắt cô ấy và mỉm cười (thỉnh thoảng thôi nhé) khi cô ấy nói mình cũng đồng tình theo cách nói của cô ấy tức là giả vờ ra vẻ là mình hiểu được cách diễn đạt miêu tả của cô ấy "à đoạn đó là ở chỗ đó có cái xyz,nếu đi tiếp thì sẽ gặp cái gì đó để nhận biết không nhỉ"
khi cô ấy hướng dẫn xong thì mình nói lại đường đi mà cô ấy vừa hướng dẫn mình.sau đó "cám ơn bạn rất nhiều,nãy giờ mình có hỏi vài người nhưng họ chẳng biết chỗ đó ở đâu cả,thật may là mình gặp được bạn,bạn rất tốt bụng....cám ơn bạn nhiều lắm.nếu có 1 dịp nào đó gặp lại bạn mình có thể mời bạn đi uống nước để cảm ơn được không ...hì hì ^^ "
điều cần chú ý nhất chính là mình phải diễn xuất sao cho đạt sao cho thật thân thiện và tự nhiên thì người ta sẽ có ấn tượng với mình,vậy là mình đã bắt chuyện được với họ......có bạn nào mà bạo dạn thì hỏi trêu xin số của người ta nếu may mắn thì vẫn rất có thể được ^^ cho dù không thành công như bạn mong muốn thì việc làm quen và bắt chuyện với người khác cũng sẽ giúp bạn vui hơn giúp bạn có 1 cảm giác khác
2: trường hợp cô ta biết chỗ chỉ cho mình thì mình vẫn nói "cám ơn bạn rất nhiều" nếu gặp 1 cô gái nào đó vui tính thì có thể họ sẽ nói "mình không giúp được gì cho bạn sao bạn vẫn cảm ơn mình" chỉ cần họ nói đại loại 1 câu như vậy thôi là mình sẽ có cớ để bắt chuyện tiếp "cậu trả lời câu hỏi của mình là mình đã vui rồi,nãy giờ mình hỏi vài người thậm chí họ còn không thèm trả lời mình ^^" vv....................sau đó có thể bắt chuyện thêm 1 chút tùy tình hình thôi,vậy là bạn vẫn tạo được 1 ấn tượng nho nhỏ nào đó với người ta rồi đó
cách bắt chuyện trên không đến nỗi quá khó đâu chỉ cần bạn bạo dạn 1 chút là được nếu 1 người mà không được thì thừ với vài người xem :)
đó là trường hợp với những người lạ mà mình chưa quen biết,với trường hợp mình thích những bạn học cùng trường lớp nếu thấy ngại quá thì có thể làm quen với bạn thân của nhỏ nếu thân được thì tốt mình có thể hỏi thông tin về nhỏ thông qua người bạn thân này.....rồi từ đó tiến hành lên kế hoạch tiếp cận nhỏ.....có thể xắp xếp 1 buổi đi chơi trùng hợp ngẫu nhiên vv...........cụ thể như nào thì phong phú lắm có rất nhiều cách
dài dòng như vầy ngta ngại đọc lắm +_+
.
..cứ quay lên quay xuống trong lớp thì khổ 

.

thật ra mình đang học về lớp Anh Văn giao tiếp nên cần phải nói nhiều khổ cái, người đó có cặp với nhỏ kia rồi 