Bộ phim nào làm bạn xem đi xem lại ko chán :D

the Last Samurai
300.
các phim kể về tình bạn và sự nghĩa hiệp.
 
topic này lại giống giống những bộ phim hay nhất ngày trước hả
xem đi xem lại chắc chỉ thích mấy thể loại như 300 hay the dark knight
ko thì love actually cũng rất thích, một trong những bộ phim tình cảm hiếm hoi có trong PC

ngoài ra thì ucngx nhiều lắm, ko kể hết được, chẳng hạn như hoạt hình của pixar hay disney ngày trước chẳng hạn, tất cả đều đã xem và xem lại rất nhiều lần mà ko biết chán
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thích xem 50 first date :)) quá hay
và 1 số phim hài scarymovie và how high
how high hay lắm
.
___________Auto Merge________________

.
mình thích xem 50 first date :)) quá hay
và 1 số phim hài scarymovie và how high
how high hay lắm
 
Starwars, xem đi xem lại chắc cũng trên dưới 50 lần (cho cả 6 phần từ xưa tới nay)

Lord of the Rings, xem đi xem lại cả 3 phần chắc cũng tầm 20 lần

Scary Movie, xem đi xem lại cũng tầm 10 lần cho mỗi phần

TDK (Batman) cũng tầm 5 lần rồi

Kỷ lục xem rạp, Avatar đi xem tổng cộng 4 lần cho tới giờ này (3 lần ở Megastar và 1 lần ở Paragon), và có thể sẽ còn thêm vài lần nữa.
 
Enchanted, chả hiểu sao cực thích phim này, có lẽ 1 phần do diễn viên xinh và ca nhạc quá đỉnh :D
Thêm 1 film nữa là Snakes and Earrings (蛇にピアス, Hebi ni Piasu)
 
Enchanted, chả hiểu sao cực thích phim này, có lẽ 1 phần do diễn viên xinh và ca nhạc quá đỉnh :D
Thêm 1 film nữa là Snakes and Earrings (蛇にピアス, Hebi ni Piasu)

enchanted nhạc khúc cuối rất thấm :(
 
Chuẩn luôn, mình cũng rất thích enchanted và xem phim này những ... 7 lần rồi :P
Bạn Giselle đóng quá chuẩn luôn, nhạc phim hay và kịch bản theo mình đánh giá là khá nữa, làm nên 1 bộ phim rất tuyệt :X
 
Bạn Giselle, 36 tuổi rồi đấy june =))
 
What 36t :( vỡ mộng tưởng 20 mấy chứ T_T
 
^ =)) Mà mộng gì vậy?
Sao mình ko thích Enchanted lắm nhỉ:( Xem cũng hay nhưng ko đến mức xem đi xem lại.
 
Bạn Giselle, 36 tuổi rồi đấy june =))

àh, em biết, nhưng đó là cách gọi "thân mật" của em với những ng em thích :">
gọi là cô này cô kia thì nghe cứ sao sao, mà "con" này "con" nọ có vẻ ko hay lắm :-s
 
Đang xem lại Forrest Gump đây.

Mỗi khi buồn hay chán nản là mở phim này lên xem ,nên xem rất nhiều lần:)
 
Titanic.Thích nhất cảnh vẽ tranh,hồi nhỏ thấy thường giờ càng lớn càng ghiền cảnh này.
300 .Miễn bàn
The Lord Of The Ring 1,2,3
Harry Potter 1,lần đầu xem mình chưa đọc chuyện,bây h vẫn còn thích
King Kong
The Note Book
Rat Race mỗi lần chán là mỗi lần nhai lại.À mà bạn nào biết nữ điễn viên da đen đóng vai bà mẹ trong phim tên gì đc ko.Cô này đóng nhiều phim mà nội dung sâu sắc lắm,mình rất thích cô này,nhất là phim cổ giả trai giành quyền bình đẳng cho nữ giới ấy.:>
 
Có bro nào biết phim này cho mình;;);;) biết tên phim với.
Nội dung: 1 quý tộc lấy được 1 bà vợ đẹp thì bị thằng bạn thân hại cho đi tù rồi giành bà vợ.Trong tù thì người quý tộc kia gặp được 1 ông già và cả 2 hợp tác đào hầm để trốn ngục.Sau khi đào xong thì tù nhân kia già yếu mà chết để mình ông quý tộc sống thoát được.
Sau khi ra tù thì ông quý tộc kím đâu ra bản đồ kho báu,khi đi thì gặp 1 đám cướp thì cứu được 1 người,sau này người đó là nô lệ trung thành nhất của ổng.Cả 2 cùng đi kím kho báu.Sau khi kiếm xong thì ông quý tộc đó mua nguyên 1 lâu đài rồi mở tiệc mời gia đình thằng bạn cũ dự.Tính từ lúc đi tù tới bây h chừng 20 năm.Bà vợ có đứa con chừng 20t .Sau 1 thời gian cưa lại vợ cũ thì thằng bạn kia cũng nhớ ra.Thế là 2 anh dẫn nhau đi tới 1 nông trại đấu kiếm.Mà vợ với thằng con trai lon ton đi theo...........

Mình rất thích phim này nhưng chỉ mới xem 2 lần trên Tivi.Xem phim cuối tuần trên VTV1 rùi phát lại vào thứ 6 kênh VTV3 cách đây chừng 3-4 năm;;)
 
Into The Wild và Stardust,sở thích hơi quái dị :"> 2 phim này xem không dứoi 4,5 lần rồi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Có bro nào biết phim này cho mình;;);;) biết tên phim với.
Nội dung: 1 quý tộc lấy được 1 bà vợ đẹp thì bị thằng bạn thân hại cho đi tù rồi giành bà vợ.Trong tù thì người quý tộc kia gặp được 1 ông già và cả 2 hợp tác đào hầm để trốn ngục.Sau khi đào xong thì tù nhân kia già yếu mà chết để mình ông quý tộc sống thoát được.
Sau khi ra tù thì ông quý tộc kím đâu ra bản đồ kho báu,khi đi thì gặp 1 đám cướp thì cứu được 1 người,sau này người đó là nô lệ trung thành nhất của ổng.Cả 2 cùng đi kím kho báu.Sau khi kiếm xong thì ông quý tộc đó mua nguyên 1 lâu đài rồi mở tiệc mời gia đình thằng bạn cũ dự.Tính từ lúc đi tù tới bây h chừng 20 năm.Bà vợ có đứa con chừng 20t .Sau 1 thời gian cưa lại vợ cũ thì thằng bạn kia cũng nhớ ra.Thế là 2 anh dẫn nhau đi tới 1 nông trại đấu kiếm.Mà vợ với thằng con trai lon ton đi theo...........

Mình rất thích phim này nhưng chỉ mới xem 2 lần trên Tivi.Xem phim cuối tuần trên VTV1 rùi phát lại vào thứ 6 kênh VTV3 cách đây chừng 3-4 năm;;)

Là "Bá Tước Monte Cristo" đó bạn ( Kin ko nhớ viết chính xác tên bá tước ko). Cái này đọc truyện hay hơn gấp nhiều nhiều lần, nhưng cái kết trong phim thì Kin thích hơn trong truyện. :)
 
Back
Top