Bạn gái mình được tặng quà SN là fim xxx :|

Hôm nay về HP, đến nhà người yêu rồi mình gọi điện nói chuyện phải quấy với nó , nhưng vừa mới hỏi " Mày tặng quà sn cho T kiểu gì đấy, định ý đồ gì .... " thì nó cứ lắp bắp xin lỗi rồi cúp máy :| , gọi lại thì tắt :-s ...... Định đến tận nhà gọi nó ra nói chuyến nhưng em ý cứ can, ko chỉ đường nên thôi =.= ..... Cũng chỉ đánh bảo em sau này ra đường cẩn thận, cạch mặt thằng đó ra :-<

1 thằng hèn và bệnh hoạn :|
 
Tớ thấy mấy thằng vậy bình thường nó hèn chứ lúc mà lên cơn nó điên lắm , thật là nguy hiểm :|
Dặn dò GF bác gặph nó ở đâu tránh xa và đem theo vài thứ tự vệ đi bác :|
 
Thật là khó đỡ nhưng mà chả có gì nghiem trọng đâu.. Chắc nhầm lẫn thôi mà . Hồi trước cho thằng bạn mượn usb ai dè nó dl xxx vào chưa xóa .. báo hại bạn gái mình cầm về nhà sau đó :((
 
Thật là khó đỡ nhưng mà chả có gì nghiem trọng đâu.. Chắc nhầm lẫn thôi mà . Hồi trước cho thằng bạn mượn usb ai dè nó dl xxx vào chưa xóa .. báo hại bạn gái mình cầm về nhà sau đó :((

chẳng có gì nhầm lẫn cả,nhìn vào sự việc và khi chủ topic gọi dt đủ hiểu nó cố tình hết rồi!
 
Chuyện này có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi .... Post lên chia sẻ cùng mọi người trong bõ, vì chắc ai cũng như mình, ko thể nghĩ được ngoài đời lại có những chuyện tởm bựa thế này :-s ..... Mình ngờ ngợ, thăng kia chắc bị mấy thằng bạn bựa nó xúi đểu thôi =.= , nhưng cũng ngu thật, tư dưng mất đi 1 tình bạn :-<
 
Thằng đó nó bị biến thái đó chứ không phải bị xúi gì đâu, mấy thằng dạng này trong phim Hồng Kông nhiều lắm. Chủ topic coi chừng nó hại bạn gái ông đó nha.
 
Chuyện này có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi .... Post lên chia sẻ cùng mọi người trong bõ, vì chắc ai cũng như mình, ko thể nghĩ được ngoài đời lại có những chuyện tởm bựa thế này :-s ..... Mình ngờ ngợ, thăng kia chắc bị mấy thằng bạn bựa nó xúi đểu thôi =.= , nhưng cũng ngu thật, tư dưng mất đi 1 tình bạn :-<

nó thèm khát rồi thì làm liệu,thường thì có lấm đứa đểu nó đâu cần tình bạn,cái nó cần là quen 1 cô gái và vờ làm bạn và mục đích cuối là xxx....có thể nó đánh liều 1 phen,nếu được nó sẽ có được cái nó muốn,nếu mất thì nó chẳng mất gì cả...cậu liệu mà giữ NY mấy đứa như thể kg phải cái loại dễ buông tha đâu!và có lẽ NY cậu vẫn chưa cảnh giác đâu nếu như có cơ hội thì nó vẫn có thể quen lại được NY cậu đấy,sợ là sợ những thằng đểu như nób-(
 
còn hỏi nữa
là tôi tôi táng luôn ý chứ .
người yêu mình mà để nó tặng đĩa phim xxx lại còn dòng ghi ráng xem hết nữa
thế chẳng khác nào nó chửi vào mặt mình
:-w
 
Dựa theo lời kể chủ 2pic thì đã thấy ngay từ đầu là 95% thằng đấy cố tình rồi, nhiều thằng ngoài mặt rất bt nhưng có thể làm những việc ko ai tưởng tượng đc đâu, đời nó thế đấy
 
Cũng có thể nó copy nhầm file thôi,vì nó còn ghi là :"lưu giữ kỉ niệm đẹp tuổi học trò"
Nên hỏi rõ thằng kia là có ý gì , nếu nó nói là cop nhầm file thì cho 1 phát gió vào mặt , còn nếu nó nói là cố ý thì cho nhát gì thật đau về mặt thể xác vào nó :-w
 
chắc là ý trêu chọc thôi vì là bạn thân mà... nên tha thứ vì hành động thiếu suy nghĩ
 
Nếu là mình trong cái trường hợp đó thì đơn giản thôi. Rủ GF với dăm thằng bạn đi qua nhà nó.Canh lúc ông bà già nó có nhà rồi vào. Mời ông bà già nó ngồi chứng kiến, nói rõ đầu đuôi ra rồi cả nhà cùng xem cái thứ tởm lợm nó tặng GF mình,btw cho GF tránh ra. Coi xong phán 1 câu: Lần này thì rõ ràng đâu ra đó,tao bỏ qua cho mài,nhưng có gì xảy ra cho bạn gái tao thì lúc đó dẫu đánh mài có bẩn tay tao tao cũng đánh. "chào 2 bác con về!" Nó vừa quê vừa nhục, nhưng cẩn thận an toàn cho GF nhé!
 
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thằng đó càng lấn tới -- > sát !!!!
 
Ngoài lề nhưng mà mấy cái avatar BKAV nhìn chơi quá =))
 
có khi bạn gái cậu đã ..... với nó rồi nên mới cản cậu ;))
 
Như tiêu đề topic đã viết đấy, Sn người yêu mình thì qua lâu rồi , nhưng mà vì em ý có 1 thằng bạn ( chơi thân, thằng này cũng thích em ý ) sinh trước em ý 1 ngày , nên hàng năm 2 đứa trao đổi quà cho nhau .....
Năm nay người yêu mình tặng nó cái khăn tự đan nên hơi lâu, đến hôm nay mới đưa được, thì thằng kia gửi lại cho em ý 1 cái usb, bảo : bên trong có món quà của nó !
Về nhà mở lên xem thì trong đấy có 1 file text là lời chúc, và 2 file fim ... xxx :b-( . Nghe câu chuyện mà như đùa, vì mình ko nghĩ 1 thằng con trai bình thường , thậm chí học trường chuyên lại có thể có 1 hành động bệnh hoạn đến mức kinh tởm thế này :|. Đồng ý là thằng nào cũng có xem , nhưng mà đem cả đi tặng quà sn cho bạn gái thì mình cũng ko tưởng tượng nổi, nó nghĩ gì trong đầu :-S .... Rồi lời chúc thì : lưu giữ kỉ niệm đẹp tuổi học trò, cố gắng xem hết đừng tắt đi ..... Nghe em kể lại mà máu mình dồn hết lên não x-(
Người yêu mình đang rất shock vì giờ ko biết đối mặt với thằng kia ntn, 2 đứa chung trường, đi về cùng đường .... Bản thân cũng chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng chỉ biết an ủi vài câu , chứ ko cho được lời khuyên nào hữu ích :-s.... Có cao nhân nào trong box giúp em mấy câu với ::(

Thật đ' có bạn nào lại tốt hơn cậu trai ấy.

Bạn ấy giúp bạn gái của em mở mang kiến thức, lại thêm phần tự tin trong công tác tình trường, thật. Suy nghĩ thoáng hơn 1 chút cái USB đó chính là chiếc chìa khoá vàng mở cái xuỵt-mơ-tuy của bạn gái em, mà em chính là người trực tiếp được thừa hưởng vấn đề đó.

Để đáp lại tấm lòng tốt tuy hơi phá cách nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành của tình bạn ấy, anh đề nghị em nên quay lại clip bóc tem với bạn gái em và gửi lại vào USB trả nó, nhớ censore những chỗ cần thiết và để lại thông tin liên hệ để lấy bản full.

Khi nào nó liên hệ lại để lấy bản full thì... ;))
 
Bác chủ thớt lại làm mình nhớ đến hồi cấp 3 ,hội con trai trong lớp(có mềnh) tặng quà SN cho 1 đứa hot gân(toàn picachu,.,., các kiểu :">),đến lúc lên tặng quà thì bà già nó bắt mở ngay tại trận,ôi trời ơi nhục-ngại-xấu hổ kô để đâu cho hết :">
 
Back
Top