Bạn gái mình được tặng quà SN là fim xxx :|

nên mua cho bạn gái cậu bình xịt hơi cay :| chứ cái thứ bệnh hoạn này ai mà biết được,
 
Ôi, JAV thật là nguy hại khôn lường, gieo vào đầu thanh niên những ý tưởng siêu tưởng thế này đây
 
Nói ko phải đụng chạm chứ, tớ thấy mấy đứa học trường chuyên toàn làm chuyện bựa như thế :| có thể học thì giỏi đấy, nhưng kiến thức thực tế và cách ứng xử, hành xử văn hóa hay này nọ đều là con số 0. Chả nói đâu xa, ở quê tớ này, trường chuyên mà khi bọn chuyên đấy nghỉ học rồi mới lòi ra đủ thứ chuyện kinh tởm lúc còn đi học, từ con gái đến con trai, ko muốn kể ra kẻo lại mang tiếng nói xấu :|
 
Có 2 trường hợp :

1. Copy nhầm file :| đừng chửi nó vội
2. Thèng này bị điên :| chửi đi thui

!
 
Thôi mọi người ạh , mình cũng chỉ post chuyện này này lên cho tất cả biết để đề phòng , là ngoài đời còn những thể loại bệnh hoạn như thằng kia đang tồn tại thôi . Khuyên bảo người yêu mãi, vì em ý cũng sợ nên từ nay sẽ rất cảnh giác với thằng đấy , ý thức tự bảo vệ mình , chỉ mong có vậy =.= ....
 
Thật đ' có bạn nào lại tốt hơn cậu trai ấy.

Bạn ấy giúp bạn gái của em mở mang kiến thức, lại thêm phần tự tin trong công tác tình trường, thật. Suy nghĩ thoáng hơn 1 chút cái USB đó chính là chiếc chìa khoá vàng mở cái xuỵt-mơ-tuy của bạn gái em, mà em chính là người trực tiếp được thừa hưởng vấn đề đó.

Để đáp lại tấm lòng tốt tuy hơi phá cách nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành của tình bạn ấy, anh đề nghị em nên quay lại clip bóc tem với bạn gái em và gửi lại vào USB trả nó, nhớ censore những chỗ cần thiết và để lại thông tin liên hệ để lấy bản full.

Khi nào nó liên hệ lại để lấy bản full thì... ;))

Sặc, xàm ngôn, đáng chết !!! .
 
Thế thằng đó nó bao nhiêu tuổi rồi???
 
Nếu là mình trong cái trường hợp đó thì đơn giản thôi. Rủ GF với dăm thằng bạn đi qua nhà nó.Canh lúc ông bà già nó có nhà rồi vào. Mời ông bà già nó ngồi chứng kiến, nói rõ đầu đuôi ra rồi cả nhà cùng xem cái thứ tởm lợm nó tặng GF mình,btw cho GF tránh ra. Coi xong phán 1 câu: Lần này thì rõ ràng đâu ra đó,tao bỏ qua cho mài,nhưng có gì xảy ra cho bạn gái tao thì lúc đó dẫu đánh mài có bẩn tay tao tao cũng đánh. "chào 2 bác con về!" Nó vừa quê vừa nhục, nhưng cẩn thận an toàn cho GF nhé!

Hay thật, định cho người ta cả đời không ngóc đầu dậy được, dồn người ta đến đường cùng hay sao mà khuyên "độc" thế ? Mấy thằng ko bình thường một khi nó đã bị dồn đến chân tường rồi thì mình cũng chả yên ổn gì đâu. Dù sao nó cũng xin lỗi rồi, ny cậu cũng đã biết mặt thật của nó rồi thì bỏ qua cho nó đi. Chắc thằng nhỏ bị bắt học nhiều quá nên đầu óc hơi lệch lạc, tội nghiệp. Mà cái gì cũng có 2 mặt ;;), việc nó làm đúng là có hại cho ny cậu nhưng cũng không phải là hoàn toàn :-".

Bạn ấy giúp bạn gái của em mở mang kiến thức, lại thêm phần tự tin trong công tác tình trường, thật. Suy nghĩ thoáng hơn 1 chút cái USB đó chính là chiếc chìa khoá vàng mở cái xuỵt-mơ-tuy của bạn gái em, mà em chính là người trực tiếp được thừa hưởng vấn đề đó.

=)) khá là không chuẩn.
 
Thuê mấy thằng gay rape cho nó toét ass cho tởn tới giờ đi
 
Nếu đã xác minh thì thằng ku đó nhừ đòn nhá. Ông đá vào trym chứ chã chơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thời buổi này tìm người đàng hoàng khó phết.
Lẫn cái vụ QHTD, con trai con gái cũng làm ào ào. Cứ cho rằng tớ cổ đi, nhưng vẫn là after marriage. Trước đó thì thẩ* :">

Giờ sợ con ny của mình đã abc xyz. Thì tính nó cũng ko phải vậy đâu, nhưng cái thời đại loạn này thì việc gì cũng có thể xảy ra..
~o)

____________________________
Quay lại vấn đề của chủ topic. Các bạn còn đi học, a vâng.. Cái chuyện yêu đương này thì tui cũng trải qua rồi. Làm rất là nhanh, cái gì cũng ào ào ào ào để có cho bằng dc, cái gì cũng làm. Tôi thì chưa đến mức bệnh như thế nhưng việc thằng ấy làm là do quá "desperate", nó đánh ván bài cuối cùng thôi.

Dạo này tôi cũng hay suy nghĩ đến những việc mình làm trước đây và cũng "oh, thật là dại dột", "giá như mình đừng làm như vậy". Nhưng vì những hành động của tui ko bệnh như vậy nên bây giờ tui vẫn có thể sữa chua.... Nhầm, sửa chữa, và đang :">... tiến lại 1 cách hòa bình, nhẹ nhàng... Hiện giờ tôi cảm nhận quan hệ giữa chúng tôi đang tiến triển.

Nhưng ấy là tui, còn thằng này bệnh quá rồi, kiểu gì cũng ko sửa dc =)). (Trừ trường hợp bạn gái của chủ thớt ham của lạ, nhí nhảnh, ham chơi :-s)
Còn nếu GF của cậu là 1 người hiền hòa, chủ trương như tui (above) thì an tâm là thằng này đã game over, đã đánh ván bài cuối thua đậm rồi.

Giờ nhiều khi uống trà ngẫm nghĩ, tình yêu của con trai đến từ ánh nhìn đầu tiên và họ mún đứa con gái cũng phải như vậy nên tiến tới ầm ầm. Nhưng để "cưa" thì đó là 1 quá trình nhiều năm, thậm chí thập kỉ \m/. Với lại cái tâm lí muốn là người ĐẦU TIÊN "phá cái gì ấy" của con gái (:-")nên con trai mới rush. Những thằng đơn phương đều như thế cả. :))Tui trải qua cảm giác ấy rồi nên tui biết.

Thằng ấy bi giờ đã ăn số de rồi. Bạn đừng bận tâm (nếu GF của bạn là trường hợp như đã đề cập). Cứ lơ nó đi, GF của bạn cũng sẽ Ignore nó thôi. Nếu nó có hỏi han với GF của bạn gì thì cứ kêu nói rõ lí do: "Cậu quá bệnh, mình ko thể yêu 1 người như câu dc". Câu trả lời ấy của bạn gái cậu sẽ làm nó "shatter" và rút đẹp.
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Thằng ấy chỉ là bạn thân của bạn gái chủ thớt thôi mà, nó có ý xấu thôi chứ có cưa cẩm gì đâu mà "mình không yêu cậu".
 
Viết 1 tin nhắn kèm 1 lọ thuốc "bạn đã uống thuốc chưa".
.
___________Auto Merge________________

.
Viết 1 tin nhắn kèm 1 lọ thuốc "bạn đã uống thuốc chưa".
 
Ôi cái thằng bệnh hoạn thế không biết, cho nó 1 đấm đi >.<
 
Thật đ' có bạn nào lại tốt hơn cậu trai ấy.

Bạn ấy giúp bạn gái của em mở mang kiến thức, lại thêm phần tự tin trong công tác tình trường, thật. Suy nghĩ thoáng hơn 1 chút cái USB đó chính là chiếc chìa khoá vàng mở cái xuỵt-mơ-tuy của bạn gái em, mà em chính là người trực tiếp được thừa hưởng vấn đề đó.

Để đáp lại tấm lòng tốt tuy hơi phá cách nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành của tình bạn ấy, anh đề nghị em nên quay lại clip bóc tem với bạn gái em và gửi lại vào USB trả nó, nhớ censore những chỗ cần thiết và để lại thông tin liên hệ để lấy bản full.

Khi nào nó liên hệ lại để lấy bản full thì... ;))

vào đọc 5 page mà éo đỡ dc cái cm này=))
 
Rồi lời chúc thì : lưu giữ kỉ niệm đẹp tuổi học trò, cố gắng xem hết đừng tắt đi .....

cái rì đây nhỉ? =((
Nếu mà để tớ suy ra là bọn này đã .. và thằng này đã... OMG!

@Bạch Võ Nam: Cái sign rất là chất \m/. Cho tớ làm quen bạn ấy đi lào :">
Mà môn thế dục gì lại có cây "jun jun" thế? :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là mọi việc rõ rồi, thằng kia muốn tà lưa người yêu của anh bạn khi anh bạn ở xa thôi. Mới đầu đọc thì máu mình cũng lên não hộ anh bạn, nhưng xét cho cũng gọi việc chỉ nên dừng lại ở đó. Đánh nhau chả giải quyết được gì, thêm thù oán thôi.

Cái chính ở đây là chú kia ko ngờ bạn gái lại nói cho anh bạn biết thôi. Qua câu chuyện thì thằng kia chắc cũng hiểu là dù ở xa nhưng cái gì 2 người cũng tâm sự, cho nhau biết thì lần sau ko dám làm liều nữa.

Nhưng phải công nhân ở đời nhiều thằng bệnh hoạn. Bỏ ra mấy trăm Đồ Sơn hay Đường Thiên Lôi có phải đỡ nhục không.:D
PS mình cung dân HP đây;;)
 
đúng là cậu bạn trai tặng usb kia đang giúp 1 cách âm thầm lặng lẽ gián tiếp tới cho cậu á :-" nếu cậu và ny cậu chưa..........:-"
 
Back
Top