Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Contra,xếp gạch,chơi mỗi mấy trò này:P:P
 
nhớ ngày vừa có NES là chỉ chơi có mỗi Mario với double dragon, ko thể nào quên dc!
 
Hồi đó chơi Mario trên NES là nhiều nhất, giờ vẫn còn giữ máy đó :D
 
ôi ấu thơ, năm ngoái dọn nhà lạc mất đâu bộ điện tử băng =((
 
Ngày xưa thì cũng toàn chơi máy Tàu nhái NES với SNES, riêng mình có cái máy SEGA Genesis dởm :)) Suốt ngày đêm chơi Mario, bây giờ lục cả Zelda ra chơi...
Hôm qua vừa mới đọc thấy IGN cho Mario là #1 Greatest Game of All Time ;))
 
ngày xưa mình có cái máy NES chơi hoài tới cái thời người ta có ps1 thì mình cũng vẫn còn chơi NES suốt ngày bắn contra, double dragon, adventure island, mario ra tiệm thấy có máy snes có mấy trò mario mới toanh thề là ra đó luyện mario mà có tập thể đàng hoàng luôn nha, chơi mario mà mọi người cũng tìm cách qua thế giới này nọ thú vị thật. Nói chung cái máy như NES với SNES hồi đó là tuyệt nhất với mình thay vì mua cái ps1 chậm hơn vài năm :)).
 
Hồi nhỏ ở nhà ko có máy, mỗi lần có 500, 1k là bắn ra ngay cái quán cuối xóm. Con nít cà xóm thường tụ tập ở đó vui vê lù.
 
Ôi, nhớ cả về một thời chơi Mario, nhất dương chỉ, với lại cả... thanh gươm mộc đế...
Nhìn qua nhìn lại, 10 năm trôi qua rồi...
 
500D - 1/2 h
1000 - 1h
1500 - 1h sega =))
2k 1h ps1;))

500 15' pc
2k 1h pc=))

NES - SNES giờ giả lập pc cho nó nhàn
 
cách đây 20 năm được mua 1 máy NES + 1 băng 52 in 1 chơi suốt ngày :D bây giờ thì toàn chơi giả lập trên di động =))

Nếu nhớ ko nhầm thì cái băng 52in1 này là băng phổ biến nhất , nhiều người chơi nhất, và nhiều hàng có nhất thì phải =)). Giá băng hồi đấy có chênh lệch nhau, băng này rẻ và nhiều game phổ biến
 
Nhà vẫn còn giữ mấy con PS1, SNES, NES và Gameboy từ thời bố mình, mua về chơi xếp gạch, sau này thì mình chơi Mario cứu công chúa với Mario Kart :x

Giờ lấy ra hoài niệm nhiều game vẫn thấy hay : Pokemon Ruby (GBA), FF VII, FF VIII (PS1), ... \m/

Dù sao đồ cổ nhưng vẫn bổ :>
 
ôi nhớ nhất game Contra, Mario, bóng đá lùn ...=))
 
Mình là kết nhất quả xin 30 mạng trong Contra, ngày xưa ông anh chỉ cho mà mình ko nhớ nên phải ghi hẳn ra giấy. Mỗi lần chơi lại lôi ra xem :))

hình như là

"trên trên dưới dưới trái phải trái phải A B A B select xìta"

=)) hơn chục năm rồi vẫn chưa quên câu thần chú khi xưa

=(( 1 thời ăn nấm (mario), contra, bắng tank, xếp gạch ... và cái máy dù tuổi đã ngoài 20 nhưng lâu lâu lôi ra vẫn chạy tốt.
 
hình như là

"trên trên dưới dưới trái phải trái phải A B A B select xìta"

=)) hơn chục năm rồi vẫn chưa quên câu thần chú khi xưa

=(( 1 thời ăn nấm (mario), contra, bắng tank, xếp gạch ... và cái máy dù tuổi đã ngoài 20 nhưng lâu lâu lôi ra vẫn chạy tốt.

ax. mình thì còn kinh dị hơn . cứ xoay tay ấn nút ầm ầm . dc hay ko do hên xui =))
 
nhớ nhất là chơi game xe tăng hồi xưa
ngày nào cũng ra quán mà :P
 
nhớ có cái game ninja gì mà chạy từ phải sang trái ấy, khó kinh, hồi ấy mãi ko qua đc
 
cái máy đầu tiên và cũng là duy nhất papa mua cho t là máy NES, lúc đó thấy thương papa vô cùng vì lúc đó papa ko có nhiều tiền mà vẫn ráng mua cho con cái máy ^^
 
Nói chung là cảm xúc lần đầu tiên đc chơi Video Game là 1 khoảnh khắc cả đời kô thể nào quên đc . Mình nhớ rất rõ ngày mình mới mua máy điện tử băng về chơi . Hồi đấy mình mới khoảng lớp 1 hay là mẫu giáo lớn gì đấy . Xin mẹ mua cái điện tử về chơi , mẹ cho ngay ( về sau hóa ra mới biết ngày mình xin mua máy là sinh nhật mình nên mẹ mới dễ dàng cho như vậy ) . Hồi đấy hết bắn vịt rồi lại bắn đĩa bay rồi lại đến Mario . Cả ngày cứ 3 trò đấy chơi . :D

8 năm trôi qua rồi mà mình vẫn kô thể quên đc cảm xúc đấy . Bây h mình vẫn còn giữ cái máy đó làm kỷ vật của mẹ vì mẹ đã xa mình 5 năm nay rồi . Chỉ còn duy nhất chiếc máy NES này làm kỷ vật của mẹ dành cho mình thôi . Cứ mỗi lần mình nhìn thấy chiếc máy này là mình lại nhớ đến ngày mình bắt đầu chơi Video game :P
hix, chỉ vì cái máy 6 nút đó mà giờ phải mang thêm cặp kinh rõ là thư sinh đây :(
 
Kỉ niệm tuổi thơ sao mà quên được :)
dành dụm lắm cả năm mới mua dc 1 cái đĩa hàng Nhật 99 trò đem về mà chơi, trò xe tăng, contra chơi đi chơi lại mãi, hòa bình cả chục lần mà chơi lại vẫn cứ hay :x
 
Bây giờ trong PC còn 1 bộ giả lập NES này, toàn game hay không, hài hước nhất là game Battle Toads and Double Dragons :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top