Những series gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

Chắc ít ai biết anh chàng này sau này còn đóng trong phim 300...vẫn rất rắn chắc như thởi nào...;;) Trong phim về Hercules thì tập hay nhất và kỹ xảo tốt nhất là lúc anh nhảy vào bụng con rồng và đâm trái tim của nó rồi lôi anh bạn ra ngoài. :))

Kevin Sorbo đóng 300 đâu, đóng Meet the Spartan nhái 300 đấy chứ :>

Công nhận hồi trc tv chiếu nhiều series hay, hồi đấy ko nhiều thứ giải trí như bây giờ nên toàn chờ VTV3 6h chiều để xem. Còn có Emily of New Moon, phim gì mà có 1 sợi dây chuyền mà sở hữu 2 bố con ông thần nữa nhỉ :-*
 
x-file đâu quăng vào.;;)........................
 
X-file đâu có gọi là tuổi thơ 8x trời! nó là tuổi thơ của 9x may ra:))
 
Alex Max do Jes Alba đóng , bây giờ mới biết
Còn phim thiên thần bóng tối và x-file nữa ,lúc đó xem khi vừa học cấp 3

Đúng là ngày xưa toàn phim hay, nhưng bây giờ xem lại thì nản

à còn phim thủy thủ Pa PAi nữa , lúc đó còn rất nhỏ , nhờ nó mà mình mới ăn rau :))
Hiện đã tải được bộ 9Gb của nó về , có ai muốn tham gia dịch phụ đề không
 
Mấy cái này thấy chủ yếu là tuổi thơ 9x thì đúng hơn. Nhìn qua chỉ có vài phim là chưa xem hoặc ko biết.

Hồi đó có 1 phim khinh khí cầu gì đó của bọn trẻ đi tìm nguyên tố chiếu trên VTV cũng hay lắm nhưng ko biết có nên cho vào hay ko nhỉ ???
Đó là phim Khinh khí cầu của giáo sư Poopsnaggle.
2 Anh Em Nhà Bác Sĩ , Những Tay Đua Kiệt Xuất , Cú Nhảy Cuối Cùng là những film HQ tớ nhớ cũng hot lắm vào lúc đó
Ông trùm. Phim Hàn Quốc hay nhất mình từng đc xem. Lớn lên 1 tí có Giày thủy tinh, Trái tim mùa thu.
còn film gì nói về nhóm bạn trẻ được giao nhiệm vụ chơi thử game rồi phát hiện ra trí thông minh nhân tạo nữa.
Đó là Crash Zone.

Nhớ hồi đấy có cả đống phim về chó thông minh. Đầu tiên là Rex, rồi Kelly, rồi mấy phim khác nữa.
 
Alex Max do Jes Alba đóng , bây giờ mới biết
Nhầm rồi bạn, Jes đóng vai nhỏ trong 1 tập thôi...chứ Alex Max không phải do cô ấy đóng.

Giày thủy tin có cái kết ức chế thấy mịa, coi xong mẹ với mình chửi khí thế.
 
Alex Max do Jes Alba đóng , bây giờ mới biết
J.alba đóng ở ep 1 , có đc 5' lên hình :))

Đúng là phim ngày xưa toàn phim đỉnh , nhớ ko hết . Phim bây giờ kỹ xảo nhiều quá . Ngày xưa phim nào cũng xem nhưng kết nhất "Trở lại Eden" và "cô gái đại dương". "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" và "đường tới thiên đường" là 2 phim tớ tiếc nhất vì hồi đó quá bé , quên gần hết cốt truyện =((
Charmed , smallville , dark angel , jake 2.0 đều là những phim của 9x rồi. Nó nổi là do kỹ xảo còn diễn xuất , nội dung chỉ ở mức trung bình.
 
Có ai nhớ bộ "Anh chàng vui tính" vào lúc 18h - VTV 3 ko =))
Và... "Ông Trùm" \m/
 
Ko thích cái Smallville lắm. Hồi đấy còn chưa biết Super Man mà xem đã thấy phim này như phim siêu nhân, mặc dù lúc đấy còn trẻ con và vẫn thích phim siêu nhân, nhưng lại ko thích Smallville. Thích Rosswell hơn. Hồi lớp 4 mình với lũ bạn ở lớp còn cãi nhau xem Smallville với Rosswell cái nào hay hơn. Có mỗi mình thích Rosswell.

Jake 2.0 cũng hay. Nhưng càng lớn mấy thấy điêu. Có cái chip cắm vào người ko uốn ván nhiễm trùng chết thì thôi lại còn thành siêu nhân. Mà có mỗi cái chip trong người cũng chả có tí thiết bị vi mạch gì mà như T-X trong Terminator 3.
 
Tam mao của tôi đâu :((.........................
 
Tam mao thì tuổi thơ gì nữa :D theo tớ thì những phim tầm 2k về trước thôi
 
....


nhớ nhất phim tiểu long nhân, hồi nhỏ xem khóc quá trời...


tiếp theo là sinbat-Claz brita - Kim siêu wần :)) - Robin hood - Tây du kí.....

Thx cái topic, nhớ hồi nhỏ quá :))
 
"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" và "đường tới thiên đường"
Cùng đạo diễn cùng diễn viên.
Đường đến thiên đường kể vè 1 anh chàng thiên sứ xuống trần để làm từ thiện, có lúc thiên sứ bị mất quyền năng và bị căm ghét đủ thứ...2 phim này rất hay .
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chiếu từ lúc diễn viên còn bé cho đến khi có chồng lun đó khiếp chưa?!
 
Giày Thủy Tinh \m/ tại sao lại thiếu à :-w
 
Emely ở trang trại trăng non nữa thì phải. Thích phim này với đường tới thiên đàng,ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ngày đó có cả Shelock home nữa. Hồi lớp 9 thì có phim người đàn ông trên dòng sông băng
 
Chỉnh sửa cuối:
Giày Thủy Tinh \m/ tại sao lại thiếu à :-w
Giày thủy tinh là tuổi thơ của ông thôi :))
Hồi năm 9x có 1 phim gì nói về bọn du hành vũ trụ , kiểu như cuộc chiến giữa 2 cái phi thuyền , mỗi khi bên nào thắng là kéo cờ lên :))
 
Nhìn hổi đó bao nhiêu film hay có nội dung sâu sắc và có giá trị. 1 quãng thời gian thực sự tươi đẹp của film truyền hình ( và film băng ), trước khí cơn bão HQ đến cuốn trôi cả 1 thế hệ 9x :-<
Sao bây h TV ko tiếp tục chiếu nhiều thể loại film TH của Âu Mỹ Nhật TQ mà chỉ biết chiếu film HQ? Thật ko thể hiểu nổi 8-}
----
Bổ sung Khủng Long Con tham ăn + 12 con giáp \m/ . 2 bộ này + hiệp sĩ lợn là 3 film HH hay nhất hồi bé dc xem :))
 
[mask]mars;14140020 nói:
Giày thủy tinh là tuổi thơ của ông thôi :))
Hồi năm 9x có 1 phim gì nói về bọn du hành vũ trụ , kiểu như cuộc chiến giữa 2 cái phi thuyền , mỗi khi bên nào thắng là kéo cờ lên :))
Gì, tui nhớ xem Giày thủy tinh từ hồi lớp 7-8 gì đấy cơ mà , thế mà ko đc tính à :((
Mà hồi năm 9 mấy còn có cái film ôsin của Nhật cũng hay lắm mà ko nhớ tên gì, ko biết có đc bác nào kể vào đây ko ^_^
 
Hiệp sĩ vượt thời gian có ai nhớ không nhỉ? :D
 
Nhật ký của Daniella \m/ phim mà có 1 cô bé tên Daniella với 1 thằng bạn ma ý, có ai nhớ ko, hồi xưa hay chiếu buổi trưa thì phải
Dòng máu phượng hoàng có tính ko các cậu :">
sao nhắc đến Kinh khí cầu của giáo sư Poopsnaggle mà ko cho vào list [-X
ôi thấy nhớ tuổi thơ quá :-*
 
Back
Top