jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
Trước hết mình muốn nói là làm ơn đừng có ném đá hội nghị trong này, ai cảm thấy mình có thể reply 1 cách nghiêm túc trong topic này hãy reply. Cảm ơn.
Thật sự là mình cũng đã qua cái tuổi học trò mộng mơ này rồiNăm nay đc 20 tuổi. Nhiều lúc nghĩ lại, và nhìn lại, mình thấy tuổi học trò nhiều đứa có tình cảm với nhau, có thể 1 chiều, có thể thành đôi. Vậy nhưng, có cảm giác là rất khó để cái tình cảm đấy nó phát triển và có cái kết thúc đẹp được. Mình thì chẳng có kinh nghiệm mấy vụ này, anh em nào trải đời, đã hoặc đang ở trong tình cảnh đấy chia sẻ với mình tí
![]()
thật sự thì tớ cũng muốn bền vững lắm nhưng gặp cái là mấy em tuổi này thì cứ gặp anh nào đẹp zai tí chịu ăn chơi tí làm mấy em léo mắt là mấy em đó khoái thôi
. ngày xưa tôi cứ dùng mỗi cái chăm học đi kưa gái toàn bị gái đá vì không biết ăn chơi không đây
@vien99: chú giùm ơn bỏ cái sign 5cm/s, ở đây đang bàn chuyện xưa mà chú còn đưa vũ khí giết tinh thần con người vào đây nữa không khéo là có khối anh bị ám ảnh nữa bây giờ
Chỉnh sửa cuối:
Năm nay đc 20 tuổi. Nhiều lúc nghĩ lại, và nhìn lại, mình thấy tuổi học trò nhiều đứa có tình cảm với nhau, có thể 1 chiều, có thể thành đôi. Vậy nhưng, có cảm giác là rất khó để cái tình cảm đấy nó phát triển và có cái kết thúc đẹp được. Mình thì chẳng có kinh nghiệm mấy vụ này, anh em nào trải đời, đã hoặc đang ở trong tình cảnh đấy chia sẻ với mình tí





Chia tay thôi. Mặc dù vẫn còn tình cảm nhưng không thể tiếp tục được nữa:)
Tâm lý ko được vững và ổn định