tuan_hope1991
Legend of Zelda
- 5/9/08
- 1,036
- 74
- Banned
- #141
Mình thấy bộ 7 viên ngọc rồng lúc Songoku lớn thì đánh đấm chán lắm.
Lúc nhỏ hay hơn
Cốt truyện vừa vẽ vừa nghĩ thành ra nó lan man thế đấy. Ban đầu chỉ là dựa theo Tây Du Kí 1 chút nhưng về sau thì việc tìm ngọc chỉ là phụ (chủ yếu reborn cho mấy char thiệt mạng), bảo vệ vũ trụ là chính (oai vãi lọ).
Thời đầu thì Picollo là vô địch, imba, hàng khủng... chưởng hết sức cũng chỉ tạo ra một cái hố sâu. Về sau thì sức mạnh của các char toàn thuộc loại xuyên thủng trái đất, phá nát hành tinh...

Mặt action thì chỉ thấy các char đọ về thể lực, tốc độ, phản xạ, nội công chứ võ thuật hoàn toàn ko có (các đòn đánh cận chiến của các char hoàn toàn đơn giản, ai cũng làm được, trừ mấy cái như bay nhảy, bắn chưởng)
Thời Goku còn bé: Hài hước và action : 50-50 (thậm chí một vài đoạn nhạy cảm)
Thời Namek + Cell (bọ hung): Đặt nặng action, hài hước giảm nhiều.
Thời Majin Buu: Hài hước 40%, action 60%. 2 nhân vật chuyên tấu hài giai đoạn này là Santa và Buu mập.
Tuy thế, đọc Dragon Ball vẫn thấy thoải mái và ko gượng bởi vì ko có các đoạn cải lương sến, kiểu như Đoremon suốt ngày hô "có tình bạn là có tất cả, ko tình bạn là ko có gì", các char ko xài niềm tin để win (chỉ duy nhất 2 lần trong cả bộ truyện Goku và Gohan tăng level do nóng đầu).







