Những series gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

^ Nhắc mới nhớ chờ Lost lâu quá:-w Ổ cứng bé tí mà còn 1 đống phim đè lên đầu chưa có thời gian xem nên cũng ngại down.
 
Điển hình như phía đông vườn địa đàng,mua bán muốn gãy lưỡi.Hàng miễn phí thì chỉ có mấy phim trung thôi.Đem qua đầu độc dân VN,học sinh hỏi nhà thanh càng long cái gì cũng biết .Đi hỏi việt nam phong kiến có bao nhiêu triều đại ngồi bó gối.

Mà có ai nhớ cái phim nói về gia đình(ông bố 2 đứa con trai còn có bà mẹ không thì tớ không nhớ) sống trong ngọn hải đăng,hài mỗi tập là một chuyện khác nhau.CHỉ ấn tượng một tập là thằng anh kiếm đâu ra cái quần xì phép thuật=)) nhảy tưng tưng lên tới máy bay luôn.Xài xong nó cho con ếch mặc rồi đá mấy con cóc văng luôn.:)):))
 
Anh chàng vui tính tên gốc là gì nhỉ :-?
 
090923CineHercules02.jpg

Chắc ít ai biết anh chàng này sau này còn đóng trong phim 300...vẫn rất rắn chắc như thởi nào...;;) Trong phim về Hercules thì tập hay nhất và kỹ xảo tốt nhất là lúc anh nhảy vào bụng con rồng và đâm trái tim của nó rồi lôi anh bạn ra ngoài. :))
có ảnh anh này trong 300 kô bạn
vai gì vậy
 
Sao ko ai nói đến phim "Dưới 1 mái nhà" nhỉ? Hồi đó phim này cũng nổi tiếng lắm mà, cũng có Noriko Sakai đóng. Còn có "Chuyện tình tokyo" nữa, toàn phim hay ^^
có ai nhớ cái phim hoạt hình 12 con giáp ko :">
ko nhớ rõ tên gốc nữa nhưng đại loại là 12 con giáp đi trừ yêu diệt quỷ, có em lợn mỗi lần khóc thì biến thành super lợn, mạnh và khỏe vô đối ý :-?

hay cả truyền thuyết hercules nữa, ngày xưa toàn canh 6h để xem =))
hihi, mình còn nhớ là có con hổ đeo kính mát vào là biến thành hổ bự, con bò nhìn thấy màu đỏ là biến thành bò bự và con chuột (tên là Bạo Liệt Hoàn thì phải :)) có kiếm ánh sáng nữa, hồi đó mê phim 12 con giáp kinh khủng.
Sherlock Hound là toàn chó phải ko :-?
nó đó, hồi đó cứ 19g là tranh xem TV với ông nội, ông nội chào thua thằng cháu luôn
 
Mấy phim của Úc thì cách đây không lâu mới có "Cánh cửa bí mật" trên VTV1 coi cũng tạm, có điều kết thúc chẳng hiểu gì :">

Cái phim này chiếu cách đây gần nửa thập kỉ rồi sao lại "cách đây không lâu", kết thúc SE1 là một thằng khác phát hiện ra cánh cửa và nhà đài không chiếu tiếp nữa ;)). Hồi trc VTV1 còn chiếu phim gì rất hay về một nhà du hành vũ trụ lạc trong không gian, mà mình nhớ nhất là có mấy con tàu vũ trụ khổng lồ là sinh vật sống chả khác gì Overlord của Zerg :))
 
Sao ko ai nói đến phim "Dưới 1 mái nhà" nhỉ? Hồi đó phim này cũng nổi tiếng lắm mà, cũng có Noriko Sakai đóng. Còn có "Chuyện tình tokyo" nữa, toàn phim hay ^^

hihi, mình còn nhớ là có con hổ đeo kính mát vào là biến thành hổ bự, con bò nhìn thấy màu đỏ là biến thành bò bự và con chuột (tên là Bạo Liệt Hoàn thì phải :)) có kiếm ánh sáng nữa, hồi đó mê phim 12 con giáp kinh khủng.

nó đó, hồi đó cứ 19g là tranh xem TV với ông nội, ông nội chào thua thằng cháu luôn

muốn tìm link down 12 con giáp quá nhưng ko nhớ tên gốc nên chẳng biết tìm thế nào :((

h xem phim truyền hình dành cho trẻ con đúng là nhạt nhẽo thật, nhất là mấy cái trên disney channel (trừ suite life of zack and cody và that's so raven).

Thấy buồn buồn sao ý :(
 
Hồi trc VTV1 còn chiếu phim gì rất hay về một nhà du hành vũ trụ lạc trong không gian, mà mình nhớ nhất là có mấy con tàu vũ trụ khổng lồ là sinh vật sống chả khác gì Overlord của Zerg
Farscape :-?
 
có ảnh anh này trong 300 kô bạn
vai gì vậy

cũng ko nhớ là có anh này trong 300, meet the spartan thì có :|
 
Đã +rep cho 2 bạn nhé :"> Yêu lắm, thôi treo máy đi ngủ download sáng mai đi học tối về xem nào :X :X

sống lại 1 thời tuổi thơ :X
 
Chỉnh sửa cuối:
muốn tìm link down 12 con giáp quá nhưng ko nhớ tên gốc nên chẳng biết tìm thế nào :((

h xem phim truyền hình dành cho trẻ con đúng là nhạt nhẽo thật, nhất là mấy cái trên disney channel (trừ suite life of zack and cody và that's so raven).

Thấy buồn buồn sao ý :(
Mình thì thấy 2 cái đó cũng nhạt nốt ::(.
12 con giáp tên gốc là Eto Ranger thì phải ::)
Bài ending "Aitaikute" bây giờ vẫn còn trong Ipod của mình .Mỗi lần nghe là nhớ về tuổi thơ :(( .
 
Bây giờ muốn kiếm film Hiệp sỹ vượt thời gian tìm ở đâu nhỉ ? :(:(
 
Cái phim này chiếu cách đây gần nửa thập kỉ rồi sao lại "cách đây không lâu", kết thúc SE1 là một thằng khác phát hiện ra cánh cửa và nhà đài không chiếu tiếp nữa ;)). Hồi trc VTV1 còn chiếu phim gì rất hay về một nhà du hành vũ trụ lạc trong không gian, mà mình nhớ nhất là có mấy con tàu vũ trụ khổng lồ là sinh vật sống chả khác gì Overlord của Zerg :))

Chiếu năm 2007 thì còn "không lâu" chán so với những phim chúng ta đang nhắc đến đây ;;)

Mà ai biết cái phim hoạt hình gì chiếu trên VTV3 mà có con cá heo với con bé gì đó không nhỉ? Nhớ hồi trước mê nhạc phim này lắm mà quên mất cái tên rồi :((
 
Ngày xưa có 1 phim Nhật chiếu buổi trưa có liên quan đến 1 gia đình làm pháo hoa ! ai biết không muốn tìm bài hát đầu phim quá
 
Công nhận thời đó toàn chờ đến 18h để coi phim ,phim nào cũng đỉnh cả :D .Hồi đó coi nhập tâm quá đêm nào cũng mơ mình được khả năng như mấy em trong phim =)) .Thích nhất là giống Alex Max ;)) .
 
Gần gần hơn thì có bộ Twilight, mỗi tập là 1 câu truyện bí ẩn :)
 
Back
Top