[H]otaku Headquarter - The 39th Revolution For The True Glory Of Sister Complex

Status
Không mở trả lời sau này.
Ờ, cả người bên Otaku rồi còn mỗi ngón chân cái ở bên kia thôi.
 
Woa, quả là quỷ chứ không phải người. Die-hard fan có khác :|.

1263830663799.jpg


Btw, from "pass" to "must get" TT____TT.

o0500051610377075289.jpg
 
Toàn Xay Bơ là thế nào =))....
btw...thằng Phọt tiết lộ bí mật cá nhân,đi ngủ nhớ đeo khóa bảo hộ thằng em trai...
 
Tối nay sẽ nằm mơ gặp Yuki, bạn nào lại gần cứ gọi là tắm trong tinh.
 
Lần đầu sau bao nhiêu tháng qua mới lết được vài tấm ảnh không phải figure :-s.

[spoil]http://mechavn.org/forum/showthread.php?t=3107[/spoil]
 
Chú là chú giỏi ngụy biện thôi. Bổn tọa wage war, đem lại chaos cho thế giới để thế giới hiểu và cầu mong hòa bình >:D<.

không biết có thằng nào hiểu không chứ viết xong còn mém không hiểu @_@

Nghe giống mấy anh trong Gundam Wing vậy đại ca ;))
 
Vẫn xuất hiện đều đều chẳng qua dạo này tu "gái gú" hơi kinh nên thời gian dành cho A-M không còn nhiều lắm :">, vẫn đang cố gắng duy trì bằng vài bộ điển hình ;))
P/S: Bên vnsharing giờ mới nhớ hình như mình còn 1 cái nick newbie =)), có vài bài còn sót lại từ hồi quăng tạ thằng nào đấy dám bảo Love hina là manga Hentai thì phải =))
 
Last edited by a moderator:
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=135124
Đã hoàn tất 95%,còn vài khâu ảnh ẹo và kĩ xảo điện ảnh nhằm che mắt thiên hạ sự ngu dốt và thiếu sót trong quá trình viết
vào quăng tạ nhanh <:-P

Nói 1 cách văn hoa của mấy người hát rong thì thế này:

Hôm nay là một hôm đẹp trời,rảnh rỗi,ta dạo chơi trên mạng vô tình nhận được một vài dòng nhắn về một số tác phẩm có cách viết cao siêu thoát tục giống mình.Hiếu kỳ nên ta cũng đọc sơ qua và thật sự rung động trước các văn phong tao nhã lại vô cùng có ý tứ này ...

Còn nói theo sự thật thì như vầy ..

Tân xuân ấm áp,ta %^#%$(*^ chẳng may dính trận độc phong buộc phải nghỉ làm vì sưng họng,đang lúc đương nhàn lại nghe đâu gần đây xuất hiện mấy kẻ có phong cách viết giống ta,gần như rip-off.Thật sự là %^$#* cái con mẹ nó hỗn đản,ta buộc phải ngó xem mặt ngang mũi dọc bọn đó ra sao .. ai ngờ ....


gà ơi tao hại mày rồi !!!


VN còn vô địch hơn,nghe đâu 1 lần trong HCM còn có vụ trình chiếu giữa trưa trên kênh truyền hình kéo dài 30 phút lận ..
 
Chỉnh sửa cuối:
nhà mình vẫn xài con Honda Dream, gần 15 năm rồi mà vẫn tốt
Nhà tớ còn con Cub luôn đây này =))

@Dê lạc: chiến tạm youtube và tiếng Tung Của nhá
Ờ thx. Nếu ko lầm thì original dub là CHN luôn mà =))
 
Ôi đêk mẹ mình gét nhất là hán việt , đọc không hiểu gì cả =))
Bạn gà cần mình xách tập đoàn clone bên đó ra vote dùm ko :'>
2loqdh.jpg

Rasler thế này mà bọn kia lại chê =(( , nhìn lại bản FF12 như con nít =.=

Cái pic đó là original illustration của Akihiko Yoshida trong FF12 mà :|...
Chứ có phải nằm trong đống illustration của Fortress đâu :|...
Mấy screenshot mới của GOW3 rls hôm qua thật là vcl :x, có điều từ native 1080p xuống còn native 720p và variable frame rate 30-60 FPS <___<, nhưng mà GOW3 không phải là đoạn kết của GOW franchise là tốt rồi :x...
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói 1 cách văn hoa của mấy người hát rong thì thế này:

Hôm nay là một hôm đẹp trời,rảnh rỗi,ta dạo chơi trên mạng vô tình nhận được một vài dòng nhắn về một số tác phẩm có cách viết cao siêu thoát tục giống mình.Hiếu kỳ nên ta cũng đọc sơ qua và thật sự rung động trước các văn phong tao nhã lại vô cùng có ý tứ này ...

Còn nói theo sự thật thì như vầy ..

Tân xuân ấm áp,ta %^#%$(*^ chẳng may dính trận độc phong buộc phải nghỉ làm vì sưng họng,đang lúc đương nhàn lại nghe đâu gần đây xuất hiện mấy kẻ có phong cách viết giống ta,gần như rip-off.Thật sự là %^$#* cái con mẹ nó hỗn đản,ta buộc phải ngó xem mặt ngang mũi dọc bọn đó ra sao .. ai ngờ ....


gà ơi tao hại mày rồi !!!



VN còn vô địch hơn,nghe đâu 1 lần trong HCM còn có vụ trình chiếu giữa trưa trên kênh truyền hình kéo dài 30 phút lận ..

Về mà cắn chym tự tử đi mày =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Burakon!? chap cuối vãi 8-}
Sinh nhật tặng nhẫn, đeo vào như nhẫn cưới =))
 
Thật ra người như mình nhích nửa ngón chân cái nữa thì thành otaku
nhưng mà chút lí trí và lương tâm còn sót lại đã níu kéo ngón chân cái ấy....
Lại tưởng GàR nhích nửa ngon chân ấy sang bên thì mới trở về được con người bình thường như bao chúng bạn chứ :))
Vâng,người con gái ấy có một cái tên băng giá như vẻ ngoài của nàng vậy,bất chấp hiện nay trời không có tuyết,em chạy ngay ra ngoài mua một tảng nước đá về,bào thành tuyết rồi nhờ bạn em rắc rắc trên lầu xuống
Người bình thường khó mà viết được như này =)). . .
 
Cái đoạn kinh hoàng đấy hấp diêm trích ở đâu ra thế 8-}
 
trích trong đoạn Gà viết gửi Phọt ở trang trc chứ đâu :)). Đêm qua ngồi đọc bài của anh Gà và Phọt chết cười =))

Cái Brocon? chap cuối thật là vãi 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ mới đọc cái Oreimo :"> tự nhiên thấy phấn khích vãi, tim cứ nhảy lồng lộn lên trong ngực ấy 8-}
 
Bạn Cru khoái lolicon à, tớ ko ham :-s

Đám Baka-tsuki dịch cái kiểu gì thế này, bỏ hẳn 1 vol của người ta 8-}
 
Khoái loli mới là lolicon chứ [-x
Tớ có phải lolicon đâu, khoái em gái cơ :">

Mã:
[IMG]http://dakkodango.com/images/ena_package_small.png[/IMG]

[SIZE=2]   
Hacking: Done!   Image Editing: Done!   Battle Dialog: Done!   Mission Briefings: Done!   Script: 85.1%   [/SIZE][SIZE=2]Last Updated: 1/18/10
[/SIZE]


yay, chờ mãi :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top