Trời nắng,trưa không mưa,tối có mây mù...giữa một không gian vắng lặng và yên bình như thế,trong lúc em đang xóc hàng bỗng dưng chợt nhớ tới một bộ phim ngày xưa em đã từng coi....
Bộ phim ấy đã lâu lắm rồi,em cũng chả nhớ tên bộ phim là gì,nhân vật gồm những ai...em chỉ nhớ mang máng có một con hâm thích làm tình với alien,time traveller và esper...đấy là em chỉ nhớ như thế vì con đó nó không hẹn hò với đứa nào ngoài 3 tuýp trên suốt hồi cấp 2 của nó,và một thằng nói ít nghĩ nhiều,phim phải hết 60% thằng ấy nói,đến cả trong cơn mơ em cũng nghe thấy.
Ngoài cặp đôi ngược đời trên còn nhiều,nhiều nhân vật khác...chẳng hạn như một em ngực to mông nở nói mình là time traveller,một thằng lãng tử sống cạnh bờ hồ bằng các tông nói mình là esper...và người còn lại.....
Thú thật là cả phim em chỉ nhớ mỗi người con gái ấy thôi,ánh mắt nàng dù đã ẩn đi qua lớp kính dày cộm vẫn không thể che giấu được sự long lanh và ướt át của nó,mái tóc đờ mi cắt ngắn nhuộm một màu xám sáng như để tôn lên thân thể nhỏ bé của nàng.Khi vừa nhìn thấy frame của nàng tới,con người thư sinh của em đã biến mất,chỉ còn lại một con sói già đầy dã tính xé nát quần áo chạy một mạch lên đồi rú một tràng dài " anh muốn sống bên em trọn đời !! "
Bình tĩnh lại,càng nhìn kĩ hơn em lại khó mà bình tĩnh...từ khi gặp được con người ấy,bao nhiêu phim xếch em đã xóa hết,bao nhiêu truyện xếch em đã đốt hết...đốt hết để ngọn lửa nhô cao,nung cháy con tim tràn đầy nhiệt huyết của em
Vâng,người con gái ấy có một cái tên băng giá như vẻ ngoài của nàng vậy,bất chấp hiện nay trời không có tuyết,em chạy ngay ra ngoài mua một tảng nước đá về,bào thành tuyết rồi nhờ bạn em rắc rắc trên lầu xuống
Giữa trời đầy tuyết như thế,em bước đi hai bước,tay nâng lên chạm vào hạt tuyết,ánh mắt mơ màng khẽ ngâm
-Tuyết,tôi yêu tuyết...Yuki,tôi yêu Yuki...
Tình yêu của em dành cho Yuki...không bút mực nào tả xiết được,nhưng vì em đang gõ bằng bàn phím nên chắc có thể tả được....em yêu Yuki như chó yêu xương,như chuột yêu gạo,như dê nhìn thấy gái...đã bao nhiêu lần em tỉnh dậy giữa cơn mơ,mắt em ướt đẫm mà quần dưới cũng đẫm nước theo...đã bao nhiêu lần rồi ? Em cũng không nhớ nữa...
Càng coi em càng thấy yêu Yuki hơn,nàng tuy thể hình nhỏ bé nhưng có một năng lực siêu phàm,gần như không có gì có thể làm nàng bó tay được...ôi ước gì em được như cô ấy...
Có thể nói, Nagato Yuki là một nhân vật hoàn hảo nhưng không hoàn mỹ,cho dù phần 2 của bộ phim 12 tập hết 8 tập chiếu đi chiếu lại em cũng mặc kệ,thấy Yuki là mừng rồi.Việc Yuki không phải là nhân vật tuyệt vời nhất vũ trụ chỉ là vì bọn fan nghĩ ngắn mà thôi