mấy bác ở trang đầu mới chơi demo,rồi đến full mới chơi có phần đầu sao thấy hay dc,về sau càng hay chứ,mà game hay ở chỗ nâng cao trí tưởng tượng bay lượn của con ng,vừa đánh không,đánh bộ đa dạng thế thôi,muốn gì hơn,nếu các bác chê game này mà là DESIGNER chưa chắc làm dc như CAPCOM
Xem ra CAPCOM làm game có khá nhiều sáng kiến,ko như các hãng khác gò bó có vài chủ đề quen thuộc
Thử hỏi BIONIC đu lượn ko sướng à,mà ai cũng chê nó,rồi lây sang DARK VOID,chắc toàn chơi LOW cấu hình sao thấy game đẹp dc,ai chê mặc ai,m thấy hay là dc,game này đáng dc 8 điểm
Tui thấy capcom sản phẩm nào cũng hay,DEVIL MAY CRY,RES 5,STREET 4,BIONIC,DARK VOID,game nào làm ra cũng có nội dung mới lạ
Chấp nhận là đồ họa hiện giờ vẫn chưa có bước tiến gì mấy,thế nên phải chú trọng vào mảng nội dung mới lạ hấp dẫn ng chơi chứ
Ai ko thích mình mang 1 bộ cánh lượn tự do,CAPCOM đã thực hiện dc ước mơ đó,còn ai chê game DARKVOID dở,nói thẳng CHẢ BIẾT THƯỞNG THỨC game (sorry nếu làm mất lòng),mấy bạn chơi game nhiều wa,nên chai game rồi,sao thấy hay dc,chơi free ko,thử hỏi bỏ tiền mua xem,lúc ấy mới cảm nhận game dc,chứ down free ko mất xu nào,thấy có bay chút xíu tặc lưỡi chê,thế thì bình với chả luận game. Sao mấy bạn ko nói dở chỗ nào,mà chỉ biết dở,nhưng ko biết dở ở đâu,toàn spam cho có bài viết
Hỏi 1 câu nha,1 con cho chơi free nó,với 1 con tán tỉnh nó cả tháng trời,con nào đáng giá hơn,tất nhiên con phải tán nó nó mới cho chơi đúng ko
Vậy bỏ tiền ra mua DARK VOID về cố mà cảm nhận đi,rồi thôi chê lên chê xuống,mà chả biết chê cái gì nữa,nào là bom xịt,1 ng nói trăm ng nhái lại,nhàm....
Cũng phải công nhận 1 câu,dùng chuột bay lượn cực kỳ khó,thế mới nói game hỗ trợ PC khá kém,ko = xbox và ps3 có gamepad,cũng tại nạn bản quyền,chịu thôi,game vừa ra đã có RELOAD,thấy cũng vui mà cũng buồn cho tụi làm game,hỳ hục cày rốt cuộc sản fam bị chơi chùa ,ai hok tức,ai mà làm hoàn thiện 100% chi rồi chả dc gì ,tui cũng chơi chùa nên game dở thì thôi,ai như mí pác chơi chùa còn to mồm chê này nọ,làm anh em sợ ko dám DOWN
(Chỉ mang tính góp ý,ko có ý chê trách,mong mọi ng đừng giận mình)